Sau 1 tuần làm việc nghiêm túc, hôm nay BTC mới đủ dữ kiện để ra mắt Phần thi chót.
Sau đây là phần trình diễn của các thí sinh còn lại:
Thí sinh số 5: Paris Giang
Đến từ: New Meaning, Bridge Paper, River Inside City.
Tuổi: 16
Chiều cao (Đứng - Quỳ - Nằm): 175 - 125 - 40cm
Các số đo (Vòng 1 - Vòng 3 - Vòng.. đặt): 135 - 130 - 18 cm
Sở..thú: Bay và được bay
Đến từ: New Meaning, Bridge Paper, River Inside City.
Tuổi: 16
Chiều cao (Đứng - Quỳ - Nằm): 175 - 125 - 40cm
Các số đo (Vòng 1 - Vòng 3 - Vòng.. đặt): 135 - 130 - 18 cm
Sở..thú: Bay và được bay
Thí sinh số 7: Jessica Hà
Đến từ: Spade Move, Cu Far, River Inside City
Tuổi: 15
Chiều cao (Đứng - Quỳ - Nằm): 165 - 110 - 35cm
Các số đo (Vòng 1 - Vòng 3 - Vòng.. đặt): 120 - 120 - 14 cm
Sở..thú: Bắn súng, underwear
Đến từ: Spade Move, Cu Far, River Inside City
Tuổi: 15
Chiều cao (Đứng - Quỳ - Nằm): 165 - 110 - 35cm
Các số đo (Vòng 1 - Vòng 3 - Vòng.. đặt): 120 - 120 - 14 cm
Sở..thú: Bắn súng, underwear
Thí sinh số 15: Emma Hương
Đến từ: Western Me, River Inside City
Tuổi: 17
Chiều cao (Đứng - Quỳ - Nằm): 170 - 130 - 38cm
Các số đo (Vòng 1 - Vòng 3 - Vòng.. đặt): 130 - 125 - 15 cm
Sở..thú: Nước và nghịch nước
Đến từ: Western Me, River Inside City
Tuổi: 17
Chiều cao (Đứng - Quỳ - Nằm): 170 - 130 - 38cm
Các số đo (Vòng 1 - Vòng 3 - Vòng.. đặt): 130 - 125 - 15 cm
Sở..thú: Nước và nghịch nước
*Bonus: Clip do thí sinh Jessica Hà gửi biếu BTC
Mời BGK đặt câu hỏi cho phần thi ứng xử!



66 Comments:
Đã có 2 TVBGK rơi răng giả vì clip của thí sinh số 7 =))
Bò Đen.
...he...he...Hôm nay tui bị đau mắt roài ...he...he...
Bức xúc bức xúc quá, em vừa đau mắt, đau tai lại gãy luôn quả xương sống BGK ạ, cái phía trước đó nặng khủng khiếp quá em đeo không nổi.
Em thương cảm cái thằng cu phải bế em Paris quá.
Em rứt hâm mộ bạn Emma, trông bạn thật tuyệt.
Jessica.
Xin hỏi Paris, sao em có thể cười được trong hoàn cảnh đó?
BGK
Paris, em thích bay vậy em cho biết em thường xuyên bay đi đâu và bay cùng ai?
BGK
THưa BGK, em đang bay rất cao và em không thể không cười. Rất phê ạ.
Paris
Emma, vì sao em lại thích nước và nghịch nước, có ý nghĩa gì không?
Các em lưu ý, tốp này được ưu tiên suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong 2 ngày.
Bò đen
Jessica, vì sao 2 sở thú của em có vẻ không ăn nhập gì với nhau thế nhỉ?
BGK
Nếu trả lời trước có ăn điểm không ạ?
Paris
Thưa BGK, em xin trả lời câu hỏi.
Em thích bay vì khi bay rất mát, làm mát bằng không khí quả là tuyệt vời.
Em thường xuyên bay với mọi loại máy bay, mọi thời tiết và tới mọi vùng miền miễn là có bãi đáp tốt. Sân bay Gia Lâm là một bãi đáp yêu thích của em.
Em thích bay nhưng lại rất ghét những người có tên là Sở..Lượn ạ.
Paris
Tốt, ăn điểm chứ, em trả lời tốt đấy. Tôi lưu ý em là Gia Lâm phù hợp với Boeing và Airbus loại trung và nhỏ thôi, em đừng tham to nhé.
BGK
Thế clip khuyến mại của em có được thêm điểm không ạ? Nếu không thì phí công em đi phẫu thuật.
Jessica
Clip em đã biếu BTC không được tính điểm.
Này, đề nghị ông TVBGK nhặt răng lên để đặt câu hỏi cho rõ ràng.
Chủ tịch
Em xin trả lời câu hỏi. Em vốn yêu súng, nhất là súng phun nước. Cứ nghịch súng là em bị ướt nên em thường sưu tầm underwear loại chống nước khi chơi súng cho yên tâm. Súng và underwear vì thế có liên quan đến nhau đấy ạ.
Jessica
Em xin trả lời câu hỏi của BGK, em yêu nước vì:
- Yêu nước là yêu Tổ quốc
- Yêu nước vì hơn 70% cơ thể em là nước
- Yêu nước vì không có nước sẽ không có cá, em lại thích ăn cá
- Yêu nước vì mất nước em không thể rửa xe, không thể tắm.. Và quan trọng nhất em hay nghe mọi người than thở "nước nôi ít quá" nên em thích nước, hihi
Emma
Còn một vế nữa là “nghịch nước” em đã trả lời đâu?
BGK
:D
Có yêu thì em mới nghịch chứ ạ, thế mà BGK cũng bắt bẻ em. Em nói nghịch nước thôi chứ thực ra em nghịch cái vòi ạ hị hị
Emma
Paris, ai đang bế em thế? Quan hệ thế nào?
BGK
Paris, thực ra em đang định show hang gì trước mặt BGK thế?
Jessica, sung của em bắn đươc mục tiêu cách bao nhiêu mét? Underwear chỉ phần dưới thôi sao?
Emma, nhà em có bể bơi không?
TV BGK
Phó nháy chơi xỏ Jessica hay sao ấy; trong clip thấy đồ sộ thế mà trong ảnh đăng ký thì chẳng giống tý nào. Mà đây là phần thi chót thấy phó nháy nhảy vào BGK luôn rồi, không biết có ý gì với Jessica k đây.
Khán giả
Trong clip em ấy lắc mạnh quá nên nó sắp rơi ra như thế.
Bò Đen ở comment số 7 là giả.
Hehê, đây cũng muốn xỏ em Jessica lắm nhưng chưa được.:O)
Bò Đen.
Em có show gì đâu, đây là tư thế hạ càng ưa thích trong mỗi lần bay của em. Người bay cùng em trong ảnh là tập sự nên chưa quen, sau lần bay đó em cho nghỉ đi tập huấn ở Na-uy rồi ạ
Paris
Thưa BGK, em có bể bơi vì bạn trai em hay bảo "mỗi lần gặp em xong anh lại mệt như vừa đi bơi" nên em nghĩ em là bể bơi. Loại thông minh di động ạ
Emma
Paris! Còn 1 câu hỏi em vẫn chưa trả lời. Hãy trả lời đi chứ, BGK đợi lâu lắm rồi, BGK nhắc lại câu hỏi: Sao em có thể cười được trương hoàn cảnh đó?
Emma tuyệt quá! Emma cố lên. Bể bơi thông minh quá!
Emma's fan
BGK không biết đấy thôi, bay là cả một nghệ thuật. Mình phải biết hờn dỗi, cười, khóc, nỉ non, dọa dẫm.. dựa trên thái độ người cùng bay thì chuyến bay mới thành công mỹ mãn được. Người cùng bay với em đang cố hết sức, rất mệt mỏi nên em phải cười để động viên anh ấy. Em cũng xin nói thật đó là nụ cười giả tạo ạ, nhưng nó là nghệ thuật.
Paris
Paris, thế hóa ra em là một diễn viên à ? tại sao em không đi theo con đường nghệ thuật khi em có năng khiếu như vậy?
giám thị hành lang.
Hoan hô Paris! Rất chân thật. Đề nghị cộng điểm cho Paris vì sự chân thật của cô ấy. Paris number one!
Paris 's fan
Phản đối Bò đen, em vừa đi ra ngoài tí chút mà đã tìm cách cấu kết với khán giả và BGK xỏ em, như thế là không công bằng. Em đề nghị đuổi BĐ ra khỏi BGK.
Jessica
Thưa anh Hành lang, em nghĩ cuộc đời là những sô diễn dài, diễn và diễn giống như em bay và bay.. Em yêu bay nên em chọn bay nhưng kết hợp cả diễn ạ. Đôi lúc vừa bay em lại vừa hát nữa cơ
Paris
Đúng đấy. Đề nghị đuổi bò đen ra khỏi BGK. Thật hay giả thì cũng đuổi tất để đảm bảo sự công bằng khách quan của cuộc thi.
Jessica 's fan
Em hãy hát một bài đi! Bài gì sôi động cho không khí vui lên nào!
BGK
Em xin hát một bài ạ, BGK cùng vỗ tay cổ vũ em nhé:
Bay lên nào, em la lên nào
Niềm vui là đấy tưng bừng pháo hoa
La lên nào, em bay lên nào
Vui vừa thôi đấy kẻo quên - sập nhà
Pháo bắn hoa, vang tiếng la
La vang trời và la trong bốn mắt
Hết sức rồi, thôi không la vậy
Cố gắng chờ đợi nở bông hoa khác
La la la lá la là
La la la lá la là
Cả đất trời cùng em bay như trong phim..
Em xin hết ạ
Paris
Ra thì ra, sợ gì. Đây lại đứng hành lang dòm
Bò Đen.
À em hát thêm:
Bay lên nào, em bay í i .. lên nào!
Bay vào blog ăn trộm lốc dơ (blogger)
Bay lên nào, em ăn xu hào.
Bay cùng airbus, rồi bay về nhà.
La lá la… La lá la…
Paris
hay quá !tôi phát hiện em còn la 1 cốc sĩ nữa cám ơn em!
Giám thị hành lang
Hoan hô Paris, Paris vô địch!
Paris’ fan
:))
Chú ý: Vì Bò đen đứng hành lang dòm nên từ nay đổi thành Bò Lang
BGK
=))
Thôi cho điểm đê! Paris! Paris!
KG
Jessica, em chưa trả lời câu hỏi.
Súng của em bắn đươc mục tiêu cách bao nhiêu mét? Underwear chỉ phần dưới thôi sao?
BGK
Em cũng xin hát một bài ạ:
Nào cho em bay với, cho em bay với, em không muốn làm người nhớn đâu anh ứ hư hư
Nào cho em bay với, cho em bay với, em muốn làm cô bé đi bay, như Paris í i i…
Jessica
Câu này khó quá, cho em suy nghĩ một chút ạ. (Không biết bắn thằng xa thích hơn hay thằng gần thích hơn, thôi để mình a lô cho Gwyneth chắc G biết)
Jessica
Thôi em lại trả lời.
Súng của em bắn được xa hay gần là do thời tiết ạ. Trời đẹp bắn xa trời xấu bắn gần, dở dở ương ương là xịt luôn ạ
Underwear em chỉ mặc phần dưới vì phần trên hay bị rách khi em lắc ạ. BGK có thể xem clip ạ
Jessica
Jessica cố lên! Jessica tuyệt vời! Jessica số 1! Jessica! Jessica!
Jessica 's fan
Thôi, Jessica xuống đê, câu giờ quá, BGK cho điểm đê!
KG
Emma, bể bơi thông minh cố lên, tớ yêu cậu!
Emma’s fan
Đuổi ngay thằng KG ra khỏi phòng
Chủ tịch
Jessica, em cho biết thế nào là trời đẹp, xấu, dở dở..
BGK
Alo, Cameron à, thôi khỏi cần bơm đi nhé, BGK hủy phẩn thi của cậu rồi mà thậm chí có được thi thì bơm cũng không giải quyết gì đâu, chỉ tổ gãy xương sống thôi, tớ đây này có được gì đâu.
Jessica
Em không bao giờ nghe dự báo thời tiết nhưng biết rất rõ là vì hôm nào cũng có người nói cho em.
Ví dụ hôm nay ngay buổi sáng có anh bạn mới quen bảo là "Jessica, hôm nay mát trời nhỉ?", thế là em gật luôn. Y rằng trưa nay súng của em bắn tốt, hết cả 2 băng đạn
Jessica
(Nghĩ thầm)Sao BGK chơi mình thế nhỉ, hỏi toàn câu vớ vẩn, khoai bỏ xừ. Dek biết trả lời thế nào.
Jessica
Em xin phép phát biểu ,em nghĩ Jess không thành thật, vì thực tế em thấy bạn ấy rất thích mân mê cây súng thế thì bạn ấy phải bắn gần chứ ạ !
Paris.
Láo toét quá, lại giả danh trả lời hộ mình, nhưng thôi may quá mình đang bí.
Jessica
Phản đối, các thí sinh không được can thiệp vào phần trả lời của nhau.
KG
Thôi chấm điểm đê!
KG
Đề nghị trật tự. 2 thí sinh Paris và Jessica có tinh thần tương nhau là rất tốt nhưng hãy để BGK là việc
Chủ tịch
Paris: 9.75
Jessica: 9.2
Emma: 9.5
BGK
Vừa rồi là ý kiến của BGK. Sau khi hội ý HĐBGK tôi xin công bố:
Paris: 9.5
Jessica: 9.5
Emma: 9.45
Chủ tịch
Phản đối Chủ tịch, Paris vô địch! Paris vô địch!
Paris’ fan
Điểm đã chốt, vào sổ.
Bò Đen.
Phản đối, đả đảo!
Đề nghị các ông BGK lấy điểm phát ra lần 1 đê.
Các ông làm ăn kiểu gì đấy, ăn hối lộ à mà lần nào cũng đổi điểm thế hả?
Khán giả la ó
Các thí sinh và BGK đã ra về, còn duy nhất một khán giả ở trong la ó. Chắc là đội bay cũ của Paris.
Nắng chiều đang tắt.
Cuộc thi này càng về chiều càng bê bối, mấy vị BGK này biến chất quá! Chậc chậc!
Cố đấm ăn xôi
Đăng nhận xét