Hôm nay vào blog thấy cái ảnh này của anh Dr, băn khoăn quá chẳng biết hỏi ai, hộp chát thì không vào được, đành viết vào đây nhờ các bác giải đáp giùm em mấy thắc mắc:
1. Em tưởng anh Dr này chỉ chuyên khám chữa bệnh chứ sao dạo này anh ý chuyển nghề rồi à?
2. Anh ý chơi nhạc cho nhóm nào mà phong cánh thế ạ?
3. Anh ý chuyên chơi nhạc rốc như cái bài “con chuột gầy mèo béo” gì kia ý à, mà lại cứ phải ngồi đúng cái ghế kia thì mới phê và chơi nhạc được hay sao?
4. Anh ý chơi nhạc bận thế không biết còn chữa bệnh và giải đáp thắc mắc nữa không?
Thắc Mắc
1. Em tưởng anh Dr này chỉ chuyên khám chữa bệnh chứ sao dạo này anh ý chuyển nghề rồi à?
2. Anh ý chơi nhạc cho nhóm nào mà phong cánh thế ạ?
3. Anh ý chuyên chơi nhạc rốc như cái bài “con chuột gầy mèo béo” gì kia ý à, mà lại cứ phải ngồi đúng cái ghế kia thì mới phê và chơi nhạc được hay sao?
4. Anh ý chơi nhạc bận thế không biết còn chữa bệnh và giải đáp thắc mắc nữa không?
Thắc Mắc

25 Comments:
Anh ý chơi cho ban nhạc "nhà sạch"và "apple".
Gợi ý .
Mỗi lần ra 1 viên, anh ý đánh trống "tùng" 1 cái rồi cười
hihi
Ha ha đố ai biết anh ý đã cười mấy lần
Thắc mắc
Anh ý toàn cười mỉm. Cười cho ra cười chỉ có 1 lần thôi (lúc húc BĐ ấy)
hihi
Thưa anh Dr, anh bận như này liệu có đi thi được Nam Vương không? em hâm mộ anh quá!
Phụ huynh hâm mộ
Thế này lúc anh lên lớp giảng bài cho học sinh có đứa nào đưa tay lên… bịt mũi không ạ?
Ngớ ngẩn
Lúc giảng bài anh ý không đánh trống phát nào nên học sinh không cần bịt mũi :))
Gợi ý.
Anh cứ cẩn thận soi gương trước khi đi dạy là hơn. Mấy thằng bạn em hồi bé như thế đi học giấy VS còn bị giắt ở cạp quần
Cấp dưới
Ai mang cá đến cho 1 con mèo béo. Tùng. Bủm
Ai mang cá đến cho có 1 chút chuột gầy. Cắc. Bủm
Quần đùi lòe loẹt quá, được cái phong cách rất ..mùi
Ngày xưa Dr cũng để tóc thế này đấy
Bạn đểu
:)) Dr mà diễn solo bài nhạc này chắc chắn chữa được bệnh "apple" cho một số người
Bạn tốt
Quần này lòe loẹt sao bằng áo thằng cu Trọc hôm qua?
Đểu
Ờ, thằng ấy nhìn Hà Thị Kòi cứ lấm la lấm lét =))
Bò Đen.
Nó nhìn ai chả như thằng sắp trôm đồ mà, cứ gì nhìn Kòi. Mà hôm qua mình có đeo dây chuyền đâu nhờ?
Kòi
Này, có khi Dr mặc quần ấy ám chỉ rằng mình bị "trọc" nhể
Bạn đểu
:(( :)) :((
=)) Bó tay em Kòi =))
Trọc ơi, so rì mày nhé, đùa tí cho vui.
Kòi
Công nhận chị em lớp mình vẫn rất ngọt nước.
Chỉ có em Paris bụng hơi to ra một chút so với hôm thi. Có thể do áo, có thể có bầu, hoặc có thể apple nặng..
Bò Đen.
Hôm nào pahir cho Bò Đen lác mắt mới được !
Paris.
...he...he...Công nhận Bò Đen thâm thuý thật. Hắn ta khen chị em ngọt nước thì thật đúng là... he...he...
Sao BĐ biết tài thế, hôm qua vừa đo lại à? Thảo nào thấy ngồi chỗ Paris hý hoáy lâu lắm.
Tò Mò
...he...he...Tui thấy các cụ bảo: "Không ăn cái. Dại ăn nước" ...he...he...
...he...he...Ý quên, viết lộn...Khôn ăn cái....
Cái thằng hehe này chưa già đã cứ nẫn nộn,mà thế nào nà cái ?, thế nào nà nước?
Xoáy.
Đăng nhận xét