Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Nhật ký 12A (Kỳ 1)

Mục:

Hưởng ứng lời kêu gọi của NX và cô giáo gì dạy môn GDCD (giáo dục con dâu) đồng thời kỷ niệm ngày Mùng 1 tháng Tư năm nay một cách có ý nghĩa nhất, ngu mỗ tôi đã lần giở lại ký ức xưa và viết lại một vài giờ học ấn tượng nhất năm lớp 12, âu cũng là chứng minh cho lời quảng cáo mà NX dẫn chứng.
Ngu mỗ tôi đã vào blog rất nhiều, ngày nào cũng đọc nhiều lần nhưng đây là lần đầu tham gia viết bài, mà là nhớ và viết lại những gì đã xảy ra hơn 20 năm qua với trí nhớ đã lão hóa gần hết và trình độ có hạn, vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều sơ suất, nếu có gì không nên, không phải mong các bạn rộng lòng tha thứ. 
Cũng mong các bạn bổ sung tiếp cho câu chuyện dài kỳ và sinh động hơn.
(Câu chuyện hai hồi – 5 kỳ)

Thứ 5 ngày 12 tháng 10 năm 1989

HỒI THỨ NHẤT

Tiết 1+2 giờ Lý

Chắc bực tức thầy Lý cho điểm xấu
Nhân hứng chí cô Hóa kể chuyện xưa

Năm Minh Khai thứ 24 (tức năm 1989), hôm đó tiết trời lạnh, sân trường vẫn như mọi khi ồn ào sôi động. Trên hành lang lớp 12A văn võ bá quan đứng kín cả. Xảy đâu một hồi trống vang lừng từ tiền môn vọng lại. Phút chốc các quan tướng ai về trại nấy, sân trường trở nên yên ắng vô cùng.
Khi đó từ hành lang có một người đi về lớp 12A. Người ấy thông minh, tính tình kiêu ngạo nhưng vui vẻ hay nói hay cười, vốn có chí lớn, chỉ thích kết giao với những tay hào kiệt trong thiên hạ. Kể dáng người thì mình cao 4 thước rưỡi, mặt to, trán hói, râu quặp, họ Hoàng, tên Cường tự là Cường tươi.
Ngày trước, thầy Cường là giáo viên dạy Lý, dạy ở nhiều nơi, được nhiều người mến mộ. Sau này khi về Minh Khai, thầy chỉ nhận dạy cho các lớp A. Bởi vậy, người đời có thơ nói rằng:

Thầy lý Hoàng Cường người có một
Tính tình vui vẻ dạ thẳng tuột
Dạy giỏi giảng hay nên tiếng lớn
Chỉ nhận dạy 12A số một.

Bấy giờ, thầy Cường bước vào lớp mặt mũi vui vẻ, tươi cười: “Vâng xin mời các tướng ngồi xuống!”
Cả lớp ngồi xuống sau khi đã đứng dậy chào thầy. Thầy quay lưng lại từ từ bước lên án đường giảng đạo:
-Nào, hôm nay chưa học bài mới hả? Hôm nay tôi sẽ ôn lại cho các tướng một số kiến thức cũ.
Nói xong bèn cầm phấn viết lên bảng mấy dòng rồi dừng lại. Bỗng phía dưới có tiếng người nói lớn:
-Chữ thầy khó nhìn quá!
Mọi người quay lại thấy người đó rất lực lưỡng, thân cao 5 thước rưỡi, mình báo lưng hổ, mặt đỏ, trán rộng. Người này rất giỏi các môn học ban A, giỏi phản ứng nhanh và đặc biệt khi đi nhún nhẩy chân tay như một diễn viên múa. Người ấy họ Pham Thế, tên Minh tự là chị Minh. Nghe Minh nói xong, thầy Cường cả cười nói:
-Ừ, hơi bị đẹp đấy, nói thật là hơi bị đẹp đấy!
Xếp Huyền mỗ cô nương bấy giờ bèn lên tiếng:
-Nhưng lớp em nhiều người bị cận lắm ạ.
Nói về Huyền mỗ cô nương họ là Trân Thị, tên Thanh Huyền, tự là Huyền đề, là người thuộc phái yếu nhưng có chí lớn, luôn muốn điều khiển thiên hạ. Huyền khi xưa hình như vốn là dân Đại Mỗ. Đến năm Minh Khai thứ 22 (tức năm 1987)nhận thấy Minh Khai chiêu hiền nạp sĩ, địa thế lại thuận lợi: trước có đường 32 đi lại thuận tiện, sau có làng mạc cánh đồng, bèn lục tục thi vào Minh Khai. Cũng gần cuối năm đó lớp 10A (nay là 12A) họp lại bàn lập minh chủ mới. Minh chủ cũ bị lật đổ, Huyền mỗ cô nương lên ngôi từ bấy đến nay, giờ đã thỏa chí nguyện.
Lại nói lúc ấy, Huyền cô nương thấy chị Minh nói rất đúng bèn ủng hộ. Thầy Cường thấy vậy cười to:
-Vậy à, sao thằng Lâm nó không cận?
Khi ấy một người cao lớn ở cuối lớp đang tán tỉnh một tóc dài đó bỗng giật mình quay lại, người ấy chính là Lâm, họ là Nguyên Ngọc, nguyên là minh chủ của lớp nay về giữ chức văn thể mỹ chuyên điều khiển việc đàn ca sáo nhị. Lâm tự là Lâm Voi rất giỏi văn và tán, hắn sau này mà làm luật chắc phát, lúc đó nghe thầy nhắc đến tên giật mình kinh hãi, xong thấy không có chuyện gì lại quay ra chuyện tiếp. Kế đó liền nghe chị Minh chống chế thầy:
-Thưa thầy, Lâm Voi nhờ ngồi cạnh toàn người đẹp nên mắt hắn không thể cận được. Có cận thì hắn cũng phải cố mở to mắt ra để còn ngắm cho rõ ạ.
Chị Minh nói câu này quả không suy nghĩ kỹ chút nào nên đã bị thầy trách ngay:
-Mày cũng như nó sao còn lý sự. Chưa gì đã ghen tức. Khi xưa, Chu Du thời Tam quốc chỉ vì ghen tức vớiKhổng Minh mà chết đó. Mày muốn như vậy sao?
Nói xong sai tả hữu lôi chị Minh ra chém đầu. May nhờ các tướng xúm lại can ngăn nên chị Minh thoát chết. Vì thế mọi người không ai dám phàn nàn câu nào nữa. Sau đó thầy tiếp tục giảng đạo, thầy giải một đề của bộ đại học. Thầy vừa chép đề xong đã có tiếng một người ở bàn đầu kêu lớn:
-Đề này sao khó thế?
Mọi người cùng nhìn ra thấy người này mình cao 5 thước 3, mặt trắng, mắt nhỏ sáng quắc, lông mày rậm. Người này rất giỏi hùng biện và đàn ca, họ Trân Anh, tên Dũng, tự là Dũng Hâm, tính khí rất dở hơi, mỗi ngày thường chập 15’ (theo ý cô L.Anh), hay trêu trọc người khác nên thiên hạ vẫn gọi là Dở hơi tiên sinh. Dở hơi tiên sinh thường tự ví mình với Sở Khanh và Mã Giám Sinh (bắt chước Khổng Minh). Nhưng theo nhiều người nhận xét thì người này còn có thể ví với hai người khác nữa đó là Xuân Tóc đỏ và Chí Phèo thời Pháp thuộc.
Bấy giờ, Công tử họ Đoan, tên Châu (chi tiết về công tử này đã có thằng Cáo nói rồi nhé) ngồi bàn 3 dãy bên kia thấy Dũng Hâm nói vậy thì cười ha hả mà không nói gì. Thầy Cường thấy vậy chỉ mặt Dũng rằng:
-Ngươi đúng là một tên vô dụng, thật không đáng mưu bàn việc lớn. Thằng Châu nó cười ngươi đó.
Dở hơi tiên sinh nghe vậy chỉ biết ngậm mồm cúi mặt xuống gầm bàn lí nhí:
-Thế mà đố đứa nào tán đổ hoa khôi như em đấy thầy ạ. (May quá không tướng nào nghe thấy)
Lớp trở lại yên lặng một chút rồi phía dưới lại có nhiều tiếng nói:
-Hình như đề này có trong sách giáo khoa
-Đúng, có trong sách giáo khoa rồi.
Rồi bỗng có tiếng Hưng Dê quát lớn:
...
(Muốn biết Hưng Dê là ai, quát gì xem kỳ sau sẽ rõ…)

ĐTCN
(Posted by Cuội)

43 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Bài này hay quá !sao không cho các tướng lâm trận đi nhỉ ? mình đang muốn xem trận "xích mich" 12A ra sao .ĐĂng tiếp đê !
RAnglac.

Lop12aminhkhai nói...

Đọc hay như chuyện chưởng của Kim Dung
TV

Lop12aminhkhai nói...

Hehe, em Rang này nôn nóng quá, không biết các cụ bảo dục tốc bất đạt à. Khi nào ĐTCN gửi thì mới đăng tiếp được chứ, có phải muốn là được đâu. Đây cũng muốn bỏ xừ.
Cuội

Lop12aminhkhai nói...

Chú ĐTCN này viết hay quá. Hay hơn màn hoa hậu. BTC quả hoa hậu này trình hơi bị gà. Đáng nhẽ là thi hoa hậu tổ, chỉ lấy số đo đọ nhau thôi, chọn 1 em, thế rồi vòng chung kết cho 4 em (đại diện 4 tổ) thi hót với nhau ra ngay hoa hậu thế mới vui, chứ cứ kiểu thi thế này thì đến bao giờ mới xong mà lại còn tị nạnh nhau nưã.
Anh hơi phục trí nhớ của chú ĐTCN này, chuyện 20 năm trước mà cứ như trước mắt ấy. Anh chỉ bổ sung 1 chỗ mà chú tả chưa chính xác và thiếu.
Lúc Chị Minh nói thằng Lâm voi ấy, thầy Cường có nói nó ghen ăn tức ở nhưng mà đấy là thầy Cường hiểu sai. Ngay lúc ấy chị Minh có lẩm bẩm: "Ai thèm ghen với thằng ngồi cạnh gái mà mắt to, ông ngồi cạnh gái tay to vật đây mà còn chả thèm nói nưã là".
Sau vụ đấy có thằng ngồi cạnh em Rang lạc còn khoe là còn mấy chỗ to nữa cơ, thằng Lâm Voi chưa là gì, thầy Cường mà nói thế là oan cho anh em. Vụ này được đưa lên BGH nhưng không hiểu vì sao bị chìm xuồng.
Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

@DV: Không phải quân tổ 3 cấm phát biểu linh tinh !RAnglac không ngồi cạnh chị Minh !

Lop12aminhkhai nói...

DV trí nhớ tuy rất siêu việt nhưng lần này xem ra dựa hơi ngày Cá rồi, nói gì cũng phải nói có sách, mách có chứng chứ. May mà là ngày hôm nay chứ phải hôm khác bọn tổ 3 nó cuốc mặt ra.Nếu nói chuẩn thì kể lại vụ chìm xuồng đó xem sao!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Hêhê.
Chị em đọc ko rõ rồi
Anh có bảo là chị Minh ngồi cạnh Rang lạc đâu.
Anh bảo là "có thằng ngồi cạnh Rang lạc" cơ mà. Còn thằng đấy là thằng nào thì ai chả biết.
Đọc kỹ tí chứ.
Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Hihi ... cười chít ngất đây này , buồn cười quá đi thui ! Tớ đợi bài này lâu quá rùi , bít là bạn sẽ xuất bản nhưng k ngờ bạn lại chọn thời điểm quá đẹp như ngày hnay , quả là thiên thời địa lợi quá ! Dzui ghê ... hihi
KV

Lop12aminhkhai nói...

Tả thêm công phu từng nhân vật cho đúng chất.
Sao thằng Lâm lại là Lâm Voi? Chưa nghe bao giờ.
Tác giả có vẻ hơi cay thằng Dũng Nhộng nhỉ.
@Dê Vàng: thi hoa hậu tổ rồi mới chung kết thì tới mùa quít à? Dàn hàng ngang cho các em không bị lép vế nhau. Thi hoa hậu mà ko tị nạnh mới lạ. Các em lớp mình ngấm ngầm lắm, xem rồi biết:))
Bò Đen

Lop12aminhkhai nói...

Eh DV , nói rõ ra nhé đừng có mập mờ !
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

BĐ chớ có nói càn, câu chuyện đang dở dang đã biết thế nào mà nói “ai cay ai”,ĐTCN chỉ muốn gửi một thông điệp vui vẻ đến cho tất cả mà thôi, cấm bơm vá, tránh việc gây thù chuốc oán lên đầu ĐTCN.
Cuội

Lop12aminhkhai nói...

Sao em Cuội lại bênh ĐTCN nhỉ? Tả thế đọc xong nó đốt nhà ĐTCN đừng hỏi.B-)
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Hồi đấy mình chẳng ngồi cạnh thằng nào hết ! xem lại trí nhớ đi DV ơi!
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

@BĐ: Vì ĐTCN ủy quyền cho CUội đăng bài. Bảo nó đến nhà CUội mà đốt, nhà CUội cùng nhà với Trăng Thu đấy!
Cuội

Lop12aminhkhai nói...

ĐTCN là ai thế ,tại hạ rất bái phục!
KHoai.

Lop12aminhkhai nói...

Chưa chi đã đòi đốt nhà thế này mà đăng hết thì còn gì cho chúng nó đốt đây ĐTCN ơi!

Lop12aminhkhai nói...

Nó gửi bài nhờ tại hạ đăng rồi nó cao chạy xa bay rồi, bài của nó cực kỳ bố láo, nó chưởi tất thảy cả nhà mình.
Cuội

Lop12aminhkhai nói...

Lại giả danh rồi, láo toét quá!

Lop12aminhkhai nói...

@Bò đen: Bò đen đúng là đầu bò rồi. Mỗi tổ thi 1 phùa thì 4 phùa là có 4 em rồi. Làm một phùa nữa là xong. Chứ cứ đôi 1 như chú thì có mà đến tết.
@Rang lạc: Hoá ra ngày xưa không được ngồi cạnh thằng nào à, thế thì mất cơ hội được sàm sỡ rồi. Tiếc nhỉ. Thảo nào cứ trông thấy thằng nào là lại đảo như rang lạc ấy.
Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

@BĐ: Vậy thì gom lại làm một mẻ tép cuối cùng Bò ạ, cho nó đông lưới.
Hic, BĐ trông thế à sát cá thật
Xui đểu

Lop12aminhkhai nói...

Gặp DV thì đảo như điên ấy hiiiii
Rang lạc

Lop12aminhkhai nói...

Thi hoa hậu xong rồi thi nam vương đê
Chờ đến tiết mục nam vương có kịp 28/4-3/5 không?
DH

Lop12aminhkhai nói...

Ranglac mà đoạt Nữ Vương Ảnh hậu thì các bố có mà tranh nhau làm Nam Vương.
Khán giả

Lop12aminhkhai nói...

@DV: ngày xưa không được đảo anh nào bây giờ ta sẽ đảo bù ,cẩn thận khi gặp offline đấy.
Ranglac

Lop12aminhkhai nói...

Thằng DV này ếch quá, quan trọng là tạo sự bất ngờ trong thứ tự, sốt ruột và yếu tố liên quan đến blog.
Mày đúng là éo chịu được lâu, chỉ muốn tàu nhanh.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

@Xui Đểu: ko gom được, gom lại chềnh ềnh 1 đám loạn xạ còn gì là hấp dẫn. BGK ít có điều kiện khai thác sâu các em được. Càng ngày sẽ càng đặt biệt hơn.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Hí hí mình được thi sau, sẽ đặc biệt hơn. Anh Bò tàu chậm hứa rồi, Anh Dê tàu nhanh chờ nhé!
Thí sinh chưa thi

Lop12aminhkhai nói...

Hỡi ĐTCN- người mang trên mình giáo mác và có cả thuốc súng nữa!
Ý tưởng bạn đưa ra làm chúng tôi hồi hộp vô cùng, chúng tôi vội vã đi từ ký ức này đến ký ức khác để tìm ra manh mối cho câu chuyện bạn viết, tuy có mang hơi thở của Kim Dung nhưng sao vẫn có chỗ hằn học thái quá, đặc biệt hơn khi bạn lại nỡ mang cả tên cúng cơm gán vào một số nhân vật.
Ngày xưa, trong cốt truyện nếu tìm thấy những kẻ chiến binh bị bắn từ phía sau lưng, ấy là những kẻ đào tẩu còn người anh hùng thành bại bất luận. Lớp chúng ta đã từng chơi với nhau theo từng nhóm, phân chia vùng miền, phân chia theo cảm tính của thời trẻ con, chẳng khác được, lịch sử vẫn cong queo không như vỉa hè nhỉ! Liệu còn ai nghĩ khác?! Còn mình tôi trộm nghĩ, chỉ là chuyện mua vui để mỗi khi rảnh rỗi chúng ta lạ nhớ về nhau, tình cảm thân mật như khi đi họp lớp bữa nọ, còn nâng ly chúc tụng, tay trong tay mắt còn nhìn mắt, thì đây gươm giáo vô tình thử hỏi ai sẽ là người trong số chúng ta lấp trọn hố sâu ngăn cách của tình bằng hữu.( Hình như ngày ra trường chị em lấp bằng nước muối!!!)
Nói nhiều sợ nhảm, sáng nay thấy trong tiếng chim hót, tôi thoảng nghe bọn trẻ đầu ngõ hát nghêu ngao: Suốt một đời bôn ba lặn lội mà không giữ được tri kỷ hồng nhan, thì dù có nắm cả giang san lòng vẫn thấy xót xa ân hận.
Đấy! Bọn trẻ con mới lớn! Các bạn ơi! Cuội à! ĐTCN ạ...
Cáo

Lop12aminhkhai nói...

@Cáo: Thực ra thì bạn đang định nói gì thế ? Khen hay chê ? phên phán cách gọi tên cúng cơm? quan điểm của bạn không rõ ràng , mình thì nghĩ bài viết này hay, kể cả cách tác giả dùng tên cúng cơm hay trong ý tứ có phần hằn học đi nữa thì
cũng không có vấn đề gì ! Nếu có cứ đăng tiếp đi Cuội nhé ! mong đến kỳ 2!
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Thằng Cáo này có dấu hiệu hâm nặng rồi. Để yên cho người ta viết.
Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Mềnh thấy truyện này hấp dẫn, hay.
Chỉ góp ý tí:
- Cứ bám sát lịch sử, tránh suy diễn sai lệch theo đồn thổi hiện tại. Trước thế nào giờ tả lại như thế nó đã quá hay rồi và ai cũng chấp nhận được.
- Ví dụ: đoạn tả thằng Dũng Trần "Mọi người cùng nhìn ra thấy người này mình cao 5 thước 3, mặt trắng, mắt nhỏ sáng quắc, lông mày rậm. Người này rất giỏi hùng biện và đàn ca, họ Trân Anh, tên Dũng, tự là Dũng Hâm, tính khí rất dở hơi, mỗi ngày thường chập 15’ (theo ý cô L.Anh), hay trêu trọc người khác nên thiên hạ vẫn gọi là Dở hơi tiên sinh." đến đây là vừa đủ. Vì hồi đó nó thế, hoang dã và manh động nên ko thể là Mã Giám Sinh, ko Sở Khanh và cũng chưa bị "đi tù" nên chưa thành Chí Phèo được.
Còn một số chi tiết có thật mình thấy cũng hay, viết ra để ĐTCN tham khảo:
- Tùng ngày xưa cười hay chảy nước dãi (về sau có đứa chết mê mệt)..èo ơi!
- Định ngày xưa được gọi là Định "thọt" vì bị nghi là ko t..im. Giò đẹp nhất lớp, hơn cả chị em. hehe!
- Giang thì đích thị là bị "Apple kinh niên" đúng theo nghĩa đen từ cấp 3. Chuyện này có mềnh, thằng DV và em Lan Anh Trần cùng biết..èo ơi!
- Thủy ngày xưa hay được phụ huynh nhắc nhở là không được chơi với thằng Châu, vừa học dốt lại hay la cà lêu lổng..ối giời!
- Hà Nguyễn ngày xưa phổng phao dậy thì - xinh nhất lớp..ực!
...
Văn Cáo chắc cũng hơi lo vì bây giờ có thể bấm độn, biết trước đến phiên mình sẽ "được" tả thế nào nên "giật mình kinh hãi" vài lời quấy quá, tác giả ko nên vì thế mà lãng tâm.
Đợi tiếp kỳ sau.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Xác nhận vụ Apple cuả Ranglac.
Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Hihi,có phán xét gì đâu nhỉ, cứ rộng đường dư luận mà viết ai nghĩ gì thì tùy. Đang chờ vụ hoa hậu ảnh của chị em thôi, chưa bao giờ cái đẹp được tôn vinh nhiều như thế Lạc thấy chưa!?
Cáo

Lop12aminhkhai nói...

Yêu cầu DV và BĐ không phải bác sĩ thì cấm bắt bệnh lung tung .
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Làm sao mà DV lại xác nhận được vụ Apple của Rang lạc nhỉ?
Có 2 giả thuyết: hoặc Rang lạc tâm sự với DV mình bị Apple (giả thuyết này không thực tế lắm), hoặc DV chứng kiến cảnh Rang lạc đang Apple mà Rang lạc không hay biết.
Tình ngay lý gian, đề nghị Rang lạc và DV giải thích cho rõ?
TV

Lop12aminhkhai nói...

Tớ thấy bài này hay quá , đọc xong thấy nhớ ngày xưa thế , sao ngày đó tớ k nhận ra ĐTCN nhỉ , hơi tiếc rùi đó ! Hihi ...
KV

Lop12aminhkhai nói...

TV hỏi rất hay. Vụ này mình cũng biết.
DV nói: Anh mà không lấy được Ranglac thì anh chết.
Rang lac nói: Em mà không ị được thì em cũng chết.
Chuyền này cũng lâu rồi.
Nghe trộm

Lop12aminhkhai nói...

Em choáng với mấy quả còm men tối thứ 7 và CN của các bác quá, em đọc xong ăn liền một mạch mấy bát cơm hôm nay bị tăng lên tận 0.005ki-lô-gam, cứ đà này béo ị các bác ạ. Các bác cứ bàn cãi mấy chuyện đâu đâu ý, câu chuyện đã kết thúc đâu mà bảo là “hằn học” mấy lị chả “a kay”, em thấy chuyện này toàn vui vui gây cười thôi chứ có mấy cái tính chất ghê chết như các bác nói đâu. Em nghĩ người thực việc thực còn “phũ phàng” bằng mấy ý chứ.
ĐTCN, đừng sợ!
Chống mắt chờ đọc tiếp kỳ 2 đây.
CHuối

Lop12aminhkhai nói...

Thảo nào hôm gặp DV, Rang lạc mắng DV "ơ sao DV không lấy được Lạc mà giờ này vẫn chưa xuống tìm Diêm Vương?"
DV nói lại Lạc "Giống em thôi vẫn Apple mà đã chịu xuống gặp Diêm Vương đâu"
Có 3 người biết chuyện Apple là Bò Đen, Dê Vàng và LA. Nghe trộm là ai trong số 2 người còn lại ngoài DV nhỉ, chắc không phải là BĐ chứ?
Ngoài ra nghe trộm còn thấy bọn họ nói gì với nhau nữa không?
TV

Lop12aminhkhai nói...

TV lại luyên thuyên , hôm gặp DV có mặt TV đâu mà biết !Gặp DV vui thế ai nỡ rủa bạn xuống tìm Diêm Vương bao giờ.
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

ha ha, thế ra số phận dài hay ngắn của Dê Vàng phụ thuộc vào bệnh Apple của Rang lạc
Rang lạc ơi, gặp Dê Vàng vui thế nỡ nào lại Apple lúc ấy =))
TV

Lop12aminhkhai nói...

Mình mang bệnh lâu cũng không sao(bệnh này không chết được ) miễn là bạn mình sống lâu là được !
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

DV bây giờ chắc gặp Diêm Vương vì xúc xích quá rồi. Được Ranglac nói dư này chết cũng không tiếc nữa.
Xui đểu