Hôm qua tới thăm gia đình cô chủ nhiệm và thắp nén nhang trên bàn thờ cô nhân ngày giỗ . Ngày cô mất là ngày mà tớ biết mà k thể đến được , biết mà chỉ ngồi ở nhà nhớ thương cô vì ngày đó tớ đang mang bầu phải kiêng k được đến đó. Cảm xúc khi đó cứ cuốn lấy và giằng xé … tớ vẫn nhớ như mới xảy ra gần thui . Vậy mà đã 6 năm rùi . 6 năm cô rời xa tất cả , bỏ lại tất cả để ra đi . Tấm ảnh cô trên ban thờ vẫn ánh mắt nghiêm nghị , vẫn khuôn mặt đầy đặn … tất cả như còn đây . Tớ nhớ những giọt mồ hôi của cô lấm tấm trên trán khi giảng bài , tớ nhớ những nụ cười tươi roi rói của cô và ngay cả cái bĩu môi khi cô tỏ thái độ vui vì những lời nói câu nói ngô nghê của lũ trò chúng mình ngày đó , nhớ … nhớ nhiều lắm . Ấn tuợng về cô là nụ cười dễ mến cùng những ánh mắt tràn đầy yêu thương . Đó là những ấn tượng ban đầu, để rồi từ những ấn tượng này đến ấn tượng khác tớ lại càng hiểu và dành nhiều tình cảm cho cô hơn. Không biết là cô có cảm nhận được những tình cảm mà tớ dành cho cô không nhỉ? Chắc là không đâu. Tình cảm đó là sự biết ơn từ những bài học cô đã dạy cho , là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô...Như là tình cảm của một đứa con gái dành cho người mẹ của mình. Tình cảm đó cứ mãi ấp ủ trong tớ rất nhiều, nhiều tới nỗi tớ không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào nữa…
Kiến Vàng
Kiến Vàng
( Các bạn cũng có rất nhiều tình cảm với cô CN giống như tớ hay có lẽ nhìu hơn cả tớ nữa , nên tớ thay mặt cả tt lớp chúng mình nói lên tình cảm của chúng mình với cô CN nhé ! - dù chỉ là chút ít ... hihi )
8 Comments:
Mình biết mấy người có nhiều kỷ niệm với cô nhất thì lại chỉ hay vào đây đọc rồi ra thôi chứ chẳng ai kể lại đâu.
Tò Mò
Hôm qua chú tâm sự: cả lớp 12a 87-90 cô ấn tượng mỗi em Huyền.. hic
Xoắn
Xoắn nói sai rồi, chú bảo: tôi nhớ nhất cô Huyền chứ!
Thế mới biết từ khi có blog chẳng thấy cán bộ lớp xung phong gì nhỉ ! Chỉ có yếu kém là tớ lại cứ " cầm đèn chạy trước ô tô " . Hôm nào có lẽ lớp mình nên họp lại cho đỡ mất cân bằng nhỉ ! Chứ cứ thế này e k THỌ , hihi ...
KV
Hôm trước em Huyền có tâm sự: Em bây giờ khác rồi, ko phải Huyền của ngày xưa nữa..Mình cũng ko hiểu lắm..Chắc Huyền bây giờ là Huyền Bí, cùng họ với chị Giang Apple. :O)
Bò Đen.
Bí hay Apple gặp Khoai xử lý rồi lại ngon ngay. Không ngon không lấy tiền nhỉ Khoai
TV
Khoai gặp tớ lại bị buồn, mất ngủ suốt
Sắn
Nhầm nhọt thế nào ấy, Sắn nhéo Khoai mới giật mình mất ngủ chứ. Tớ thích Sắc cơ. Khoai sắc Khoái mừ
Khoai
Đăng nhận xét