Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Tsunami in Japan

Mục:







Bò Đen.

11 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Bò đen ở Nhật àh? Sao không thông báo cho KV để KV nhắn tin nói rằng Mr Bò đen giận nên đóng blog rùi.
BR

Lop12aminhkhai nói...

Sợ quá, có ai có bà con ở Nhật k?
Ảnh cuối: thấy BĐ đứng trên cao khoanh tay nhìn chẳng giúp đỡ dân Nhật gì hết?
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

@BR: sao dám giận các bạn. Nghĩ tới Nhật Bản thấy blog của mình vớ vẩn quá.
@Chuối: thân anh còn chưa lo xong nữa là, đang có phong trào đóng cửa blog ủng hộ Nhật đấy.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

@ Bò Đen : Đây là tài sản của lớp 12A ... bạn cũng đồng ý thế cơ mà , sao lại tự ý đóng cửa blog nếu k có sự nhất trí của tất cả các thành viên , đây là lần đầu nên nương nhẹ đấy nhé ! Đừng nghĩ đến lần sau nhớ chưa?
BB

Lop12aminhkhai nói...

Tớ mới đi Côn đảo thấy cảnh các nhà tù thật sợ, liền sau đó lại thấy chuyện ở Nhật kinh khủng quá. Nhưng Bò đen đừng theo phong trào đóng cửa Blog nhé, ủng hộ Nhật thì bằng cách khác, còn blog này là món ăn tinh thần của lớp mình mà. Nếu cần thiết thì Bò đen lại trưng cầu ý kiến lớp 12A đi.
BR

Lop12aminhkhai nói...

Nương thế nào? Brigitte Bardot định dọa à?
Bò Đen

Lop12aminhkhai nói...

@BĐ: Con vẫn chưa chừa cái tội làm bậy à, con mà vớ vẩn đóng blog lần nữa thì ta sẽ cùng toàn thể anh chị em 12a đến nhà con đánh hội đồng đấy, nhớ chưa?
CR

Lop12aminhkhai nói...

Đúng là CR, cứ thò lên đớp cái rồi lại rụt.
Anh mà đóng rồi chỉ có ra nhà nghỉ mà tìm.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Hihi , BĐ ghê nhỉ ! " Đóng cửa thì có ra nhà nghỉ mà tìm " Áh ? Lúc đó làm gì còn đường ra nhà nghỉ nữa hả BĐ ?
BB

Lop12aminhkhai nói...

Phải mở của thường xuyên may ra mới có Rang lạc đi theo chứ ?Hihi ... may ra thì mới có đường ... đi nghỉ chứ ! Hihi
BB

Lop12aminhkhai nói...

@BĐ: Con thì đánh chết cái nết không chừa, trẻ không tha, già không thương, con còn dám nói hỗn với cả ta nữa cơ à?
CR