-A lô, DN đây, ai đấy ạ?
-DN hả, anh BĐ đây, DV đâu, gọi xuống anh nói chuyện.
-Úi chà anh BĐ đấy à, giọng cứ sang sảng thế này chắc phong độ lắm đây. Thế sao bảo anh bị bê đê?
-Hả, đứa nào nói? Em cứ vả vỡ mồm nó cho anh, tội đâu anh chịu.
….
-BĐ hả, tôi DV đây. Có chuyện gì thế?
-Này DV, sao hứa bắn liên tục mà súng ống kiểu gì ..éo thấy bắn phát nào thế?
-À…à…ừ, súng dạo này…hỏng nòng, đạn thì hết, bắn toàn ….xịt ông à. Đang định gọi cho ông để ông cứu tôi.
-Cái gì, gay thế à, tôi thì biết làm gì bây giờ?
-Ông phải nghĩ cách cứu tôi không blog chưa mắng tôi thì DN đã đang đòi đuổi tôi đi rồi đây.
-À thôi được rồi, có cách rồi.
-Cách gì?
-Gọi cho Đốc-tờ… ngon ngay.
Giả Ngơ
-DN hả, anh BĐ đây, DV đâu, gọi xuống anh nói chuyện.
-Úi chà anh BĐ đấy à, giọng cứ sang sảng thế này chắc phong độ lắm đây. Thế sao bảo anh bị bê đê?
-Hả, đứa nào nói? Em cứ vả vỡ mồm nó cho anh, tội đâu anh chịu.
….
-BĐ hả, tôi DV đây. Có chuyện gì thế?
-Này DV, sao hứa bắn liên tục mà súng ống kiểu gì ..éo thấy bắn phát nào thế?
-À…à…ừ, súng dạo này…hỏng nòng, đạn thì hết, bắn toàn ….xịt ông à. Đang định gọi cho ông để ông cứu tôi.
-Cái gì, gay thế à, tôi thì biết làm gì bây giờ?
-Ông phải nghĩ cách cứu tôi không blog chưa mắng tôi thì DN đã đang đòi đuổi tôi đi rồi đây.
-À thôi được rồi, có cách rồi.
-Cách gì?
-Gọi cho Đốc-tờ… ngon ngay.
Giả Ngơ
28 Comments:
Chuyện này cũng hay , sao nói giọng nghe wen lắm , hình như trong blog cũ đã có giọng này rùi cũng về DN ,DV , BT , BĐ ... lâu k thấy giờ lại gặp thấy dzui dzui . Thế mà hôm trước gặp nhất định k chịu mình là Giả Ngơ , dạo này cũng bài bản giả giả thật thật , thế này thì ai bít mà lần !
KV
Ôi trời ơi!Giả Ngơ mà cũng bị giả mạo nữa kìa! Cám ơn ai giả mạo iem cho iem được làm tác giả của tác phẩm hay thế.
Giả Ngơ (xịn)
KV ơi, ở cái thế giới ảo này thì đừng có lần mò gì hết ý, Giả Ngơ phải có cả đến chục thằng ý chứ, cứ tin mình tớ thôi là đủ rồi.
Giả Ngơ
Nghe Dr Châu bốc thuốc đây: cứ treo hàng khủng trước mặt DV thế nào cũng...ngon ngay
Dr Châu
Dr Châu ơi cho em hỏi: thế ai là người xung phong đi treo hàng khủng ạ, hàng khủng lấy ở đâu nữa?
Thắc Mắc
Đăng quảng cáo tìm hàng khủng chứ còn lấy ở đâu ra. Thế mà cũng thắc mắc!
Dr Châu
Hàng khủng mà anh DV em thích hiếm lắm Dr ơi, hay anh có nguồn nào pat xê sang cho anh ý đi, để anh ý bệnh tật lâu ngày thế này buồn lắm.
Thắc Mắc
Hiếm thì mới quảng cáo để tìm hàng đáp ứng đựoc điều kiện. Nói mãi chẳng hiểu gì, không hiếm cần gì quảng cáo. Còn thắc mắc nữa sang ở cùng Giả Ngơ nó khai sáng cho
Dr Châu
Cũng thích lắm dưng mà có biết nó là ai đâu mà sang?
Thắc Mắc
K cần biết Giả Ngơ là ai đâu. Thắc Mắc có gì cần hỏi thì cứ vào chuyên mục hỏi gì đáp nấy, anh Bò Đen sẽ trả lời đầy đủ. Đấy là kinh nghiệm của tớ.
Giả Ngơ
Bò đen lại bảo Giả Ngơ là Coi Vòi nghe chẳng thỏa đáng gì cả.
Nói nhỏ nhé BĐ chỉ giỏi rang lạc thôi.
Thắc mắc
Không sao đâu, Bò Đen bảo tớ là Coi Vòi thì đó là chuyện của Bò Đen. Dù sao tớ vẫn chỉ là tớ thôi. Bò Đen giỏi rang lạc lắm hả? nhưng có một số chuyện tớ thấy Bò đen cũng giúp được mọi người đấy chứ. Thắc Mắc cứ thử hỏi Bò Đen về những thắc mắc của bạn thử xem.
Giả Ngơ
Thế Bò đen định đi bán lạc rang à?
@Giả Ngơ : Thế bạn đã "coi vòi" của Bò đen rồi à?
Mít đặc .
@Mít đặc: Bò đen có vòi àh?
Giả Ngơ
Không biết Bò đen có vòi hay không chỉ biết Bò đen gọi Giả Ngơ là "coi vòi" nên nghĩ rằng chắc Giả Ngơ phải Coi thấy Vòi rồi chứ .
Bò đen ơi! mặc dù đây không phải là chuyên mục hỏi gì đáp nấy nhưng BĐ cố gắng vào đây giải đáp đi, để các bạn í thắc mắc mãi đâm ra suy luận lung tung.
Em nào mà cứ thắc mắc mãi thế nhẩy?
Coi Vòi coi vòi voi rồi nhưng giả vờ ko biết nên lấy tên là Giả Ngơ, Giả Ngơ thì cũng coi vòi voi rồi nhưng ngơ thật nên lấy tên là Coi Vòi, tóm lại là Giả Ngơ và Coi Vòi đều coi vòi voi rồi nhưng không ai chịu nhận là mình đã coi vòi voi nên lấy tên là Giả Ngơ và Coi Vòi. Mà hình như Giả Ngơ và Coi Vòi đều cùng coi vòi voi một lúc nên quen biết nhau.
Muốn hỏi vòi của Bò Đen thì liên hệ Ranglac nhé.
Bò Đen.
@all: tưởng voi mới có vòi chứ, bây giờ bò cũng có vòi à?
@ranglac: bà kiếm đâu được của quý hiếm thế?
Thắc mắc
@ Bò đen : Ông chẳng nói rõ để cả làng xôn xao thế ? Cái vòi của Bò đen Hôm trước gửi cho tôi chỉ là trên ảnh thôi, còn thật thì tôi chưa thấy,nếu có bác nào cần xem thì vào cái bài trước mà xem nhé , đủ cả vòi và... của Bò đen nữa .
Ranglac
Hihi , Rang lạc bây giờ thành chân MKT của BĐ từ hồi nào ấy nhỉ ! Quảng cáo ầm ĩ mang tính chất rầm rộ quá ! thế này chẳng mấy chốc BĐ hót quá thôi ! Chết , lúc đó thì... thế nào nhỉ !!!???
KV
@ KV : Ngày xưa tôi làm liên lạc viên , bây giờ chuyển nghề MKT, Bò đen hót lâu rồi đâu phải bây giờ mới hót (bây giờ thì chỉ rống thôi)
Ranglac
Có biết mục đích người ta mua làm gì đâu mà tư vấn vớ vẩn thế, hội này mà cho làm bác sĩ chắc giết bệnh nhân mất thôi. Đứa nào mà hay nghĩ đến chuối xanh chứng tỏ chuối nhà nó có vấn đề rồi. Các chú chớ có nghe nó mà tiền mất, chuối thêm tật nhé.
Dê Vàng
Lại bị giả danh rồi
Thêm 1 Dê vàng "đểu" rồi
Dê Vàng
Tại sao ko dám ký tên mình mà lại phải giả thằng Dê Vàng nhỉ? Đây biết là ai rồi nhé! Vẫn non và xanh lắm nên thích chuối chín là phải.
Bệnh này khó chữa lắm :))
Bò Đen.
À chiến thuật của anh thôi mà, bệnh tật gì đâu, các chú đừng có nóng tính. Chú mới cần phải ăn chuối xanh, hê hê.
Dê Vàng
Chú Dê "đểu" kia ơi, dùng đúng nick của chú đê.
Đừng giả danh anh nữa.
Dê Vàng
Vì Dê xịn ít dùng tên quá nên thằng Dê đểu nó mới mượn dùng ,sợ để lâu nó mốc .
Toàn DV "đểu", chưa đủ "đểu" bằng thằng bẹn mềnh.:D
Bò Đen.
Đăng nhận xét