Coi Vòi ghé qua nhà Giả Ngơ chơi. Vừa vào nhà, chưa kịp chào hỏi gì đã nằm xoài ra sàn nhà mắt nhắm miệng há. Giả Ngơ sợ quá:
- Anh ôi, anh làm sao thế, bệnh tật gì không, sao lăn đùng ra thế kia?
Hỏi đi hỏi lại năm lần bảy lượt, Coi Vòi mới mở mắt cười cái hậc:
- Rồi cũng chết sạch cả mà thôi.
Giả Ngơ trợn mắt há mồm
- Ai chết, ai chết? Chết hết là cớ làm sao?
Coi Vòi mới uể oải ngồi dậy:
- Tôi vừa phải bỏ đất Tây Nguyên về, chả được vẹo gì mà còn sợ.
Giả Ngơ:- Anh ôi, anh làm sao thế, bệnh tật gì không, sao lăn đùng ra thế kia?
Hỏi đi hỏi lại năm lần bảy lượt, Coi Vòi mới mở mắt cười cái hậc:
- Rồi cũng chết sạch cả mà thôi.
Giả Ngơ trợn mắt há mồm
- Ai chết, ai chết? Chết hết là cớ làm sao?
Coi Vòi mới uể oải ngồi dậy:
- Tôi vừa phải bỏ đất Tây Nguyên về, chả được vẹo gì mà còn sợ.
- Sợ gì?
Coi Vòi:
- Chứng kiến cái chết của voi Păk Cú, thảm lắm.
Giả Ngơ kêu to:
- Voi Păk Cú ở Bản Đôn á.
Coi Vòi gật đầu thở ra:
- Đúng rồi, nó bị bọn voi tặc tấn công để cắt cặp ngà. Thân mình voi bị chém hàng trăm nhát rất sâu. Phần mặt, vòi cùng toàn bộ phía sau mông voi bị đốt cháy đen. Đuôi voi có hai đoạn bị chặt gần như đứt hẳn, hai chân sau bị chém lòi cả xương.
Giả Ngơ kêu to:
- Voi Păk Cú ở Bản Đôn á.
Coi Vòi gật đầu thở ra:
- Đúng rồi, nó bị bọn voi tặc tấn công để cắt cặp ngà. Thân mình voi bị chém hàng trăm nhát rất sâu. Phần mặt, vòi cùng toàn bộ phía sau mông voi bị đốt cháy đen. Đuôi voi có hai đoạn bị chặt gần như đứt hẳn, hai chân sau bị chém lòi cả xương.
Những vết thương trên cơ thể voi Păk Cú
Giả Ngơ túm lấy Coi Vòi:
- Voi tặc a? Voi tặc là bọn nào?
Coi Vòi nói:
- Thế em không đọc báo nghe đài à. Voi tặc là bọn giết voi lấy ngà, chặt đuôi voi lấy lông, cả xương voi chúng nó cũng không từ. Mấy thứ đó làm đồ trang sức kiếm thiếu khối gì tiền. Khi lợi nhuận lên tới 100% thì dù có treo cổ lên chúng nó cũng cứ làm. Khổ thế đó…
Giả Ngơ ngồi bệt xuống:
- Em đọc báo thấy nói chẳng riêng gì voi Păk Cú, những con voi nhà khác cũng đang bị tấn công. Voi Backhăm bị chết trong rừng, voi Bắc Lanh bị ngã gãy mất một cái ngà. Chả biết voi bị ngã gãy ngà hay lòng người gãy gục vì cái lợi. Nghe nói năm 2007, UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự án bảo tồn voi nhà, cuối năm 2009, Sở này cũng đã đề xuất lập trung tâm bảo tồn voi quy mô 200ha ở Vườn quốc gia Yok Đôn với số tiền đầu tư là 58 tỷ đồng cơ mà.
Coi Vòi vỗ vai Giả Ngơ:
- Em ơi, em như ở trên trời, em biết người ta chăm sóc voi như thế nào không? Không à? Để anh kể cho nghe. Để voi không đi xa, người ta được cột chân voi bằng dây xích sắt, thả rong trong bãi thả voi, không có người canh. Bọn voi tặc muốn sát hại voi dễ như bỡn, chúng nó làm gì mà chẳng được.
Giả Ngơ kêu to:
- Úi giời, một con voi bốn năm trăm triệu, một đống của cải lại không có người canh a.
Coi Vòi nhăn nhó gật đầu:
- Có người canh làm sao bọn voi tặc dám ngang nhiên triệt phá voi như thế được. Vì sao không có người canh voi a? Vì không có kinh phí. Người ta có thể bỏ ra 50 triệu để cứu một con voi trong tình trạng không thể cứu được, voi chết tiền cũng mất theo. Nhưng người ta không có kinh phí 1-2 triệu đồng/tháng để chi trả cho người canh voi, là anh đây chẳng hạn. Thế đấy, khổ thân voi.
Giả Ngơ ôm mặt kêu trời:
- Thôi đừng nói cụ voi ở nơi rừng núi xa xôi, ngay Cụ Rùa ở ngay Hồ Gươm, giữa Thủ đô Hà Nội mà cũng bị bọn câu tặc hành cho te tua. Lại thêm rùa tai đỏ phá hoại, chỉ lo có ngày Cụ Rùa thăng thiên như cụ voi thôi, khổ lắm. Hai triệu đồng/tháng mà cũng tiếc. Híc!
Coi Vòi chắp tay vái trời, Giả Ngơ cũng chắp tay vái theo.
- Voi tặc a? Voi tặc là bọn nào?
Coi Vòi nói:
- Thế em không đọc báo nghe đài à. Voi tặc là bọn giết voi lấy ngà, chặt đuôi voi lấy lông, cả xương voi chúng nó cũng không từ. Mấy thứ đó làm đồ trang sức kiếm thiếu khối gì tiền. Khi lợi nhuận lên tới 100% thì dù có treo cổ lên chúng nó cũng cứ làm. Khổ thế đó…
Giả Ngơ ngồi bệt xuống:
- Em đọc báo thấy nói chẳng riêng gì voi Păk Cú, những con voi nhà khác cũng đang bị tấn công. Voi Backhăm bị chết trong rừng, voi Bắc Lanh bị ngã gãy mất một cái ngà. Chả biết voi bị ngã gãy ngà hay lòng người gãy gục vì cái lợi. Nghe nói năm 2007, UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự án bảo tồn voi nhà, cuối năm 2009, Sở này cũng đã đề xuất lập trung tâm bảo tồn voi quy mô 200ha ở Vườn quốc gia Yok Đôn với số tiền đầu tư là 58 tỷ đồng cơ mà.
Coi Vòi vỗ vai Giả Ngơ:
- Em ơi, em như ở trên trời, em biết người ta chăm sóc voi như thế nào không? Không à? Để anh kể cho nghe. Để voi không đi xa, người ta được cột chân voi bằng dây xích sắt, thả rong trong bãi thả voi, không có người canh. Bọn voi tặc muốn sát hại voi dễ như bỡn, chúng nó làm gì mà chẳng được.
Giả Ngơ kêu to:
- Úi giời, một con voi bốn năm trăm triệu, một đống của cải lại không có người canh a.
Coi Vòi nhăn nhó gật đầu:
- Có người canh làm sao bọn voi tặc dám ngang nhiên triệt phá voi như thế được. Vì sao không có người canh voi a? Vì không có kinh phí. Người ta có thể bỏ ra 50 triệu để cứu một con voi trong tình trạng không thể cứu được, voi chết tiền cũng mất theo. Nhưng người ta không có kinh phí 1-2 triệu đồng/tháng để chi trả cho người canh voi, là anh đây chẳng hạn. Thế đấy, khổ thân voi.
Giả Ngơ ôm mặt kêu trời:
- Thôi đừng nói cụ voi ở nơi rừng núi xa xôi, ngay Cụ Rùa ở ngay Hồ Gươm, giữa Thủ đô Hà Nội mà cũng bị bọn câu tặc hành cho te tua. Lại thêm rùa tai đỏ phá hoại, chỉ lo có ngày Cụ Rùa thăng thiên như cụ voi thôi, khổ lắm. Hai triệu đồng/tháng mà cũng tiếc. Híc!
Coi Vòi chắp tay vái trời, Giả Ngơ cũng chắp tay vái theo.
Cả hai đồng thanh kêu to:
Voi ơi ta bảo voi này
Hai chai mà tiếc, đố mày thoát thân.
Voi ơi ta bảo voi này
Hai chai mà tiếc, đố mày thoát thân.
Bò Đen.

21 Comments:
Đọc bài này mà thương bạn mình ghê! :))
Bò Đen.
Này, đoán sai hết rồi, CR đã được quây bê bơi thông minh chữa bệnh. Bao nhiêu bác sĩ đầu ngành + cả cái bệnh viện da liễu tham gia chữa bệnh cho cụ, nhân dân cả nước, nhân dân blog này dõi theo cụ đấy. Voi thì chờ nhé, BX xem ở Tây nguyên có tìm cách gì cứu voi được không?
Kiếp sau nguyện làm kiếm Rùa thôi. Rùa mà được trọng vọng thế cũng đáng, chứ làm kiếp người thì chết mặc, ai thèm…
P/S: Bạn mình là ai mà đi canh voi thế nhở?
Chuối
Chuối ơi, tớ cũng thương cho số phận của cụ voi lắm nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ cần nhìn dòng người đua nhau đặt làm, đặt mua nhẫn,vòng bằng lông đuôi voi thôi cũng đủ thấy việc bảo vệ cụ voi giống như dã tràng xe cát chứ chưa nói đến chuyện đám voi tặc hám lợi nhuận lên đến trên 100% kia đâu. Có lẽ lại phải trưng cầu ý kiến nhân dân 12A thôi.
BX
BX ở trong đó cẩn thận, gặp thằng girl-tặc nào nó thích quá thì tặc lưỡi cho xong chứ đừng bật tôm. Nó lại đốt cho thì khổ. :))
Bò Đen.
À mà nói chuyện voi lại nhớ đến đang cần mua sừng tê giác, liệu Việt nam mình có còn con tê giác nào không nhỉ?
Chuối
@Bò đen: Girl-tặc thì nó không để ý đến trâu 39 này đâu, khỏi lo. Nhưng tở chẳng hiểu bật tôm là cái gì cả, BĐ giải thích dùm nhé.
@Chuối: Can bạn nhé, đừng nối giáo cho tê giác tặc.
BX
...he...he...BX ơi! Sợ gì cái bọn Giri-tặc. Có tui nè. Tui khoái nhứt là chăn trâu, muốn kiếm thêm vài con nghé nữa mà :((
Cò
Chuối sắp rụng hay sao mà phải mua sừng tê giác?
Bò Đen.
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn Bò(Rừng) còn khổ hơn trâu!
Bò Đen.
...he...he...BĐ không biết à, sừng tê giác có tác dụng làm chuối chín nhũn thành xanh trở lại :))
Sao không phổ biến kiến thức này sớm ? tớ cũng muốn mua sừng tê giác !
Ranglac
Tê giác hiếm lắm. Dùng tạm sừng bò đi!:-*
Bò Đen.
Dùng sừng bò dễ có tác dụng phụ lắm ! đây chẳng dại .
Mua làm gì thì mặc tôi, à mà sừng tê giác còn có tác dụng đấy nữa thì tốt quá. Ai có ới lên nhé. Sừng tê giác mua đê!
@ranglac: đua đòi quá, sưng tê không cứu được lạc và bưởi đâu.
Chuối
Sừng nào ko có tác dụng phụ?
Bò Đen.
Chuối mà chín quá thì nên mua chuối xanh là xong, vừa rẻ vừa tiện. Đỡ phải mài. =))
Bò Đen.
Thế nếu muốn mua sừng dê thì phải gặp bọn dê tặc à?.
RAnglac
Bên kia thì khoe vòi, bên này khoe sừng, sao không bảo là Bò đã tiến hóa sang Voi đi? Giờ thì biết Voi Còi là ai rồi.
Chuối
@Cò: ăn thịt dê lộ liễu quá!
Chuối
Mới đầu tưởng chúng nó bàn chuyện tìm giải pháp cứu nòi giống của mình, ai ngờ chúng lại chuyển sang quảng cáo sừng tê, ăn thịt dê với lại sừng dê. Mấy đứa kia tỉnh lại đi! Tê giác không có đâu, chỉ có tê tê thôi; còn dê bị bắt bán cho các nhà hàng từ khi nó còn đang tuổi thiếu nhi (để phục vụ cho cái thằng Cò kia) thì làm gì còn sừng dê.
Voi
Đúng là thời buổi này có rất nhiều loại sừng khác nhau , quảng cáo thì thôi rồi ... nhưng sẽ có sừng giả đấy ! Tớ thấy BĐ tư vấn là nên mua chuối xanh vừa k bị giả lại kinh tế nữa ! Hihi ...
BB
Đăng nhận xét