Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Ổi chín

Mục:
Đang bận bịu công việc bộn bề vây quanh chẳng thể ngẩng lên được  thấy cái số mình sao tội nghiệp thế . Hihi … lúc nào cũng đầu tắt mặt tối thế này k bít !!! Chợt nhận điện thoại của chị hàng ổi gọi mời mua ổi chín ( món này tớ thích vô cùng nên trở thành khách hàng thân quen của chị ) . Chợt thấy nhớ , nhớ hương thơm nồng nàn , nhớ cảm giác sướng vui khi tự tay hái những quả ổi nhỏ xinh chín thơm lừng thưở nào , nhớ ngày trèo lên cây hái ổi với đứa bạn , bảo nhau đủn đít cố gắng trèo lên bằng được để hái cho đến khi trèo cao quá nhìn xuống thấy sợ mà chẳng thể tụt xuống được nữa cứ ôm lấy thân cây gọi nhau . Hihi … nghĩ lại sao thấy dzui ghê , kỷ niệm ơi ! Có ai ngờ kỷ niệm ngày nào gìơ trở thành ký ức ngọt ngào hôm nay .
Nhớ những ngày chớm hè đầy nắng gió rủ nhau đi hái những bông hoa ổi trái mùa  trắng đục ,cánh hoa nhỏ tròn trong chứa đầy nhị trắng như trăn ngàn mũi kim khâu âm thầm toả mùi hương dìu dịu . Bướm ong bay rập rờn , k kiêu sa như những loài hoa khác và cũng k lộng lẫy khoe sắc , hoa ổi nép mình sau tán lá xanh rì , xoè những cánh nhỏ xinh đón chào nắng mới .  Nhớ những con chào mào vô tư vẫn rình rập , xoè đôi cánh đánh đu trên cành ăn những quả ổi chín thơm lừng , nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những con sâu ổi nhìu màu sắc  , nghĩ lại mà vẫn thấy ghê ghê …
Dòng thời gian lặng lẽ trôi đi … mọi thứ như trở về dĩ vãng nhưng có lẽ mùi ổi chín sẽ theo tớ mãi mãi không thể nào quên ! 
KV

11 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Cho tớ chép lại bài này cho con tớ học văn nhé !
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Con tớ học văn chán lắm mà tớ thì lại chẳng thể hướng dẫn được nó , thấy khó quá ! Hihi ... nhưng may mắn cho tớ là đã tìm được cô giáo dạy văn cho con làm cho nó tâm phục khẩu phục rùi ! Văn của cu cậu khá lên nhìu lắm , quan trọng là nó thấy thích môn đó hơn trước đây !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Bây giờ mới biết tại sao KV có nhiều chuyện toàn để bụng chẳng dám nói ra. Hoá ra tại ăn nhiều Ổi.
Biết thế ngày xưa bảo thằng bạn mình tặng KV một bánh xà phòng....

Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Mình lại thích bưởi.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

...he...he...Nhà cháu thích chuối. Nhất là loại chuối đang chín nhũn nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hoá xanh cứng đơ trở lại rồi lại chín nhũn để rồi lại tiếp tục xanh...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

@ Dê Vàng : Bạn ý tặng xà phòng rùi nhưng ... không dùng , giận nhau nên thui ngay từ hồi đó . ( không phải tớ giận mà là ... hiểu nhầm , hihi ... )
@ hehe : Chuối Nhà bạn thích là loại chuối gì đấy tây hay ta , chuối theo thời vụ àh ? Lạ nhỉ ... hehe không sợ rằng sắp tới các nhà nghiên cứu giống cây trồng sẽ cho ra nhìu loại chuối khác hay hơn àh ???
KV

Lop12aminhkhai nói...

Nói đến bưởi mới nhớ tới hôm đi thăm mẹ PLA, mẹ bạn ý mang bao nhiêu bưởi ra mời, bưởi rất ngon nên không hiểu bạn K thích quá hay ‘lườm’ bưởi ghê quá mà khi ra về mẹ bạn PLA lại còn gói cho một bịch bưởi + táo to đùng dúi vào tay K. Nhưng ra đến đầu ngõ không hiểu sao bạn K bạn ý cứ nằng nằng trả lại bịch bưởi và nói…., à mà thôi không kể nữa đâu, ngại lắm.
Fan của K.

Lop12aminhkhai nói...

Đọc cm của DV mới thấy hình như cha này cũng có kinh nghiệm trong việc nuôi và chăm sóc con lắm thì phải. Con mình cũng bị cái bệnh ăn nhiều ổi đấy DV ơi, DV vào tư vấn cho mình với, hình như xà phòng có tác dụng gì đó ghê lắm với cái bệnh đó hả DV? :P
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Khuyến cáo: ăn ổi dễ bị bệnh apple. Rang lạc cần đặc biệt chú ý không nên chép về cho con m à cả mẹ và con cùng bị bệnh
Hiiiiii

Lop12aminhkhai nói...

..K nói: nhà cháu bưởi cũng to lắm nhưng chồng cháu chê nhũn và chua nên toàn bỏ xó phí lắm cô ạ!
Fan của K.

Lop12aminhkhai nói...

Sai rồi, K ở đây là một ‘man’ đấy.
Fan của K.