Xin chào tất cả các cựu học sinh 12a Minh Khai niên khóa 1987-1990, cô là một cô giáo cũ của trường cùng thời với cô Lan Anh của các em. Cô được biết đến trang blog này của lớp mình qua một người đồng nghiệp. Hiện nay cô đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia giảng dạy thêm cho học sinh trường MK ở bộ môn “giáo dục công dân”.
Đọc kỹ từng bài của các em cô thấy vô cùng khâm phục với những suy nghĩ, sự thông minh, óc hài hước, sáng tạo và bàn tay khéo léo của các em. Cô viết những dòng này mong muốn các em cho cô cùng tham gia vào blog như một thành viên tích cực để vui cùng các em. Cũng hy vọng với chuyên mục này người đồng nghiệp yêu quý của cô sẽ tức khí mà quên bớt đi mấy việc ‘cơm áo gạo tiền’ hàng ngày để vào đây chung vui cùng các em. Cũng như các em, xin hãy ăn bớt chút thời gian công sở vàng ngọc để vào tiếp tay cho cô nhé.
Nếu các em đồng ý từ nay trở đi cô sẽ mở thêm chuyên mục “Đố vui, đối vui hàng tuần”, để mở màn cô sẽ ra câu đố tuần này, em nào có câu trả lời sớm và đúng nhất thì sẽ có giải thưởng rất giá trị. Các em hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp:
ĐV “đáp án”
gửi về Blog hoặc đăng đáp án trực tiếp vào bài viết.
Câu đố tuần này:
“Cũng gọi là…Bò
Mà không ăn cỏ
Bò có nhiều võ
Chặt đầu, nối thân
Ghép tay ghép chân
Bất cứ gì cần
Bò thêm được hết
….
Cô không thể kết
Câu chuyện về Bò
Nhiều chuyện hay ho
Các em nói hộ.
Chứ cô mà tố
Nó lại thù cô
Nó lắp đầu cô
Vào bà thày bói
Rồi nó lại trói
Bờ lóc thì toi
Mà thôi bảo rồi
Cô không nói nữa.”
Cô giáo
Đọc kỹ từng bài của các em cô thấy vô cùng khâm phục với những suy nghĩ, sự thông minh, óc hài hước, sáng tạo và bàn tay khéo léo của các em. Cô viết những dòng này mong muốn các em cho cô cùng tham gia vào blog như một thành viên tích cực để vui cùng các em. Cũng hy vọng với chuyên mục này người đồng nghiệp yêu quý của cô sẽ tức khí mà quên bớt đi mấy việc ‘cơm áo gạo tiền’ hàng ngày để vào đây chung vui cùng các em. Cũng như các em, xin hãy ăn bớt chút thời gian công sở vàng ngọc để vào tiếp tay cho cô nhé.Nếu các em đồng ý từ nay trở đi cô sẽ mở thêm chuyên mục “Đố vui, đối vui hàng tuần”, để mở màn cô sẽ ra câu đố tuần này, em nào có câu trả lời sớm và đúng nhất thì sẽ có giải thưởng rất giá trị. Các em hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp:
ĐV “đáp án”
gửi về Blog hoặc đăng đáp án trực tiếp vào bài viết.
Câu đố tuần này:
“Cũng gọi là…Bò
Mà không ăn cỏ
Bò có nhiều võ
Chặt đầu, nối thân
Ghép tay ghép chân
Bất cứ gì cần
Bò thêm được hết
….
Cô không thể kết
Câu chuyện về Bò
Nhiều chuyện hay ho
Các em nói hộ.
Chứ cô mà tố
Nó lại thù cô
Nó lắp đầu cô
Vào bà thày bói
Rồi nó lại trói
Bờ lóc thì toi
Mà thôi bảo rồi
Cô không nói nữa.”
Cô giáo
5 Comments:
Cô giáo ơi, câu đố của cô chắc là mọi người đều trả lời đúng nhưng không dám trả lời vì sợ bị chặt đầu nối thân. Mà sợ nhất là bị đóng cửa blog. Cô đố câu khác đi.
Giả Ngơ
Cô già rồi sức khỏe ko cho phép đừng vào đây ko con cháu nó lại bảo cô bị "ma làm".
Mà cô có đủ sức cầm súng ko nhỉ?
Bò Đen.
Cô bao nhiêu là kinh nghiệm cầm súng bắn đoành đoành, giờ mái tóc đã điểm mầu thời gian mà còn nhảy vào đây rắc thuốc súng thế này, ngộ nhỡ nó nổ cô cháu mình cùng toi cả cô ạ! Cô ra cho bài tập nào phải không có phao nữa được không cô!
Cáo
Cô ơi ! Đến cô còn chẳng dám nói thẳng ra đó là ai mà lại cứ phải vòng vo đố vui như thế thì làm sao mà chúng em dám ... sợ nhỡ nổi máu k những ăn thêm giá đỗ lại kèm trứng vịt lộn cộng với hôm trước ăn nhiều thịt dê thì làm sao mà có kẻ nào thoát !
BB
Trúc xinh trúc đứng đầu nhà
Cô xinh cô hút xì gà càng …kinh
Chuối
Đăng nhận xét