Sai lầm lớn nhất của con người đó là lãng quên, Ô Ban Dắc đã từng nói vậy. Mỗi một người đều có một góc nhỏ tầm hồn để vui, để buồn, để yêu,để nhớ về nhiều kỷ niệm. Dòng thời gian như thác đổ mấy khi quay về nguồn, nó cuốn đi tất cả những gì gặp trên đường. Nó đi mãi để rồi một mai đi ra biển nó lại nhớ về một thời chỉ là một mạch suối nhỏ bắt nguồn từ trong lòng núi.
Chúng ta không còn trẻ nhưng chúng ta cũng không quá già, chúng ta còn nhiều mơ ước. Mỗi một bạn trai, bạn gái đều có một trái tim trong sáng luôn khao khát hướng tới những gì tốt đẹp nhất cho chính mình và cuộc đời. Muốn vậy chúng ta phải tận dụng thời gian một cách triệt để đừng để lãng phí. Khi chúng ta dần già đi cần phải có một chút gì để hồi tưởng về một thời gian đã qua; hồi tưởng về một thời của lũ học trò nhất quỷ nhì ma ngày nào để rồi tự hào, để rồi vui sướng; hay hân hoan khoe con cháu rằng một thời ngày xưa của cha mẹ là thế đó. Ai đó rồi cũng sẽ đi bên một người và có thể hãnh diện nói rằng: “Ngày đó anh/em đã từng, đã từng như thế…”
Vậy thì bạn ơi, chính bạn hãy hồi tưởng lại và ghi chép lại những gì vui cũng như buồn những ngày cấp 3 yêu thương ấy bạn nhé.
Dưới đây là những gì chung nhất xin được tóm lược về 12A:
Thời ấy khi lớp 12A ra đời, đã xuất hiện ngay những quảng cáo vô cùng thuyết phục về lớp, xin được trích lại nguyên văn cho moi người rõ:
Bài thứ nhất:
Mình từng nghĩ, lớp học nào cũng có thể giúp mình tiến bộ. Nhưng mình đã phát hiện ra 12A loại mới. Lớp 12A hội tụ đầy đủ các nhân tài siêu việt nhất quả đất sẽ giúp bạn hiểu tất cả các bài học từ dễ đến khó nhất. Thực vậy, 12A sẽ giúp bạn chăm chỉ hơn.Và bạn sẽ thực sự cảm nhận được điều đó. 12A chỉ của Minh Khai.
Bài thứ hai:
Nếu bạn từng nghĩ mọi lớp đều như nhau, xin hãy nghĩ lại. Vì lớp 12A rất khác biệt. Nó khác hẳn với các loại lớp thông thường khác như B,C,D…G,H…. Các lớp thông thường làm cho đầu óc bạn trở nên “sơ cứng”. Nhưng lớp 12A với các chất xúc tác đặc biệt và “enzim” xúc tác sẽ giúp cho đầu óc bạn “mượt mà” hơn. 12A chỉ của Minh Khai.
Rồi có lần khi bàn về việc xây dựng một lớp 12A toàn diện, Huyền cô nương, minh chủ của 12A đã nói:
Lớp 12A là lớp như thế nào nhỉ? Lớp 12A là một lớp ngoan và giỏi. Lớp 12A có nhiều “đôi bạn” cùng tiến. Lớp 12A rất hài hước, mọi người trong lớp lúc nào cũng cảm thấy vui. Lớp 12A còn vô tư nữa chứ. Lớp 12A còn nhiều thứ lắm. Lớp 12A được đấy chứ? Xây dựng một tập thể lớp 12A vững mạnh là hành vi văn minh.
Tuy thế, có người không tin. Vậy xin các bạn hãy chứng minh bằng cách viết tiếp bài nhé.
NX
Chúng ta không còn trẻ nhưng chúng ta cũng không quá già, chúng ta còn nhiều mơ ước. Mỗi một bạn trai, bạn gái đều có một trái tim trong sáng luôn khao khát hướng tới những gì tốt đẹp nhất cho chính mình và cuộc đời. Muốn vậy chúng ta phải tận dụng thời gian một cách triệt để đừng để lãng phí. Khi chúng ta dần già đi cần phải có một chút gì để hồi tưởng về một thời gian đã qua; hồi tưởng về một thời của lũ học trò nhất quỷ nhì ma ngày nào để rồi tự hào, để rồi vui sướng; hay hân hoan khoe con cháu rằng một thời ngày xưa của cha mẹ là thế đó. Ai đó rồi cũng sẽ đi bên một người và có thể hãnh diện nói rằng: “Ngày đó anh/em đã từng, đã từng như thế…”
Vậy thì bạn ơi, chính bạn hãy hồi tưởng lại và ghi chép lại những gì vui cũng như buồn những ngày cấp 3 yêu thương ấy bạn nhé.
Dưới đây là những gì chung nhất xin được tóm lược về 12A:
Thời ấy khi lớp 12A ra đời, đã xuất hiện ngay những quảng cáo vô cùng thuyết phục về lớp, xin được trích lại nguyên văn cho moi người rõ:
Bài thứ nhất:
Mình từng nghĩ, lớp học nào cũng có thể giúp mình tiến bộ. Nhưng mình đã phát hiện ra 12A loại mới. Lớp 12A hội tụ đầy đủ các nhân tài siêu việt nhất quả đất sẽ giúp bạn hiểu tất cả các bài học từ dễ đến khó nhất. Thực vậy, 12A sẽ giúp bạn chăm chỉ hơn.Và bạn sẽ thực sự cảm nhận được điều đó. 12A chỉ của Minh Khai.
Bài thứ hai:
Nếu bạn từng nghĩ mọi lớp đều như nhau, xin hãy nghĩ lại. Vì lớp 12A rất khác biệt. Nó khác hẳn với các loại lớp thông thường khác như B,C,D…G,H…. Các lớp thông thường làm cho đầu óc bạn trở nên “sơ cứng”. Nhưng lớp 12A với các chất xúc tác đặc biệt và “enzim” xúc tác sẽ giúp cho đầu óc bạn “mượt mà” hơn. 12A chỉ của Minh Khai.
Rồi có lần khi bàn về việc xây dựng một lớp 12A toàn diện, Huyền cô nương, minh chủ của 12A đã nói:
Lớp 12A là lớp như thế nào nhỉ? Lớp 12A là một lớp ngoan và giỏi. Lớp 12A có nhiều “đôi bạn” cùng tiến. Lớp 12A rất hài hước, mọi người trong lớp lúc nào cũng cảm thấy vui. Lớp 12A còn vô tư nữa chứ. Lớp 12A còn nhiều thứ lắm. Lớp 12A được đấy chứ? Xây dựng một tập thể lớp 12A vững mạnh là hành vi văn minh.
Tuy thế, có người không tin. Vậy xin các bạn hãy chứng minh bằng cách viết tiếp bài nhé.
NX
15 Comments:
@Nhặng Xanh (NX):
Hồi tưởng = Hồi đó + Tưởng như thế
Bây giờ thấy chả đúng tí nào. :D
Bò Đen.
Nếu không ai chứng minh thì nghiễm nhiên BĐ đúng, thế mới chuối chứ.
Ruồi
Hihi , tớ đã cố gắng hồi tưởng rùi đấy chứ nhưng chẳng ăn thua k thể viết nổi cái gì cả ! Vì ngày xưa lớp mình toàn chơi theo nhóm nên chẳng có kỷ niệm tt dzui vẻ nào thì phải ... hay là do trí nhớ tớ tồi mà k nhớ ra nhỉ !?!?!?!
Bít là hnay vẫn chưa đủ " tiêu chuẩn " muốn lắm chứ nhưng chảng thể làm nổi ! Thui bạn nào giúp tớ đi nhé ! Tớ chịu thua rùi !
KV
Ta trở về tìm lại tuổi thơ
Bóng thời gian ngả dài dưới tàn đã cũ
Trời vẫn trẻ mây thành cổ thụ
Ta chạnh lòng thèm một chút hồn nhiên.
Bạn bè ngang dọc những đời riêng
Ngôi trường xưa bồng bềnh ký ức
Đôi mắt ấy, hai mươi năm rồi vẫn thức
Chong giữa đời, lưu lạc nỗi hoài thương
...
Sao lại chẳng đúng tí nào hả Bò đen. Tớ thấy có cái đúng đấy chứ; ví dụ như: Lớp 12A có nhiều “đôi bạn” cùng tiến. Giá như hồi đó tớ thuộc một trong những đôi bạn đó thì có thể tớ không như bây giờ.
Bổ sung thêm ý của KV là: Lớp 12A có nhiều băng nhóm, chỉ có thể là 12A Minh Khai.
Thực ra hồi đó lớp mình đâu được đoàn kết lắm ! nhưng tổ 3 đoàn kết nhất ! toàn dân tổ 3 là nhất !
RAnglac.
" Tổ 3 đoàn kết nhất " bạn có nhầm k đấy ! Thế mà có bạn cùng tổ muốn " đoàn kết " với Rang mà Rang có ừh hữ gì đâu !
BB
Ranglac kể lại nhũng kỷ niệm đáng nhớ của tổ 3 đi, biết đâu nghe xong khối người lại nhớ ra nhiều chuyện để nói đấy.
Mình thích lớp của mình bây giờ hơn. Đi gặp mặt nhau tranh nhau nói, tranh nhau cười thế nới vui chứ
DH
Ranglac nói các tổ khác không đoàn kết là hơi hồ đồ đấy nhé. Các tổ khác chỉ không iêu đương nhăng nhít thôi chứ có cãi hay oánh nhau bao giờ đâu.
NX
Giờ mình thích lớp mình hơn ngày xưa , hihi vì bạn trai bạn gái nói chuyện vô tư k như ngày xưa , cứ nhìn nhau mà chẳng dám nói gì . Có lẽ nhiều tuổi hơn mới quý nhau nhiều hơn ( theo kiểu DV )Hihi ...
BB
BB nói khó hiểu thế: theo kiểu DV là sao? Nói rõ xem nào?
Tò Mò
Tò Mò àh ! Bạn hay vào blog mà chưa hiểu kiểu của DV àh ? Xem lại lần nữa đi nhé ! Chứ để tớ chỉ ra thì mất hết thú vị , nếu vẫn chưa hiểu thì hôm nào gặp nhau tớ nói thầm cho ! Hay có thể hỏi thẳng DV , DV nói ngay !
BB
BB ơi tớ vẫn chưa hiểu, hay bạn tả lại cảm xúc của bạn với "kiểu của DV" đi!
Tò Mò
Chết thui, dạo này giả danh nhìu wá! Nhưng công nhận BB trả lời thế mình cũng thấy càng tò mò hơn thật.
Tò Mò
Đăng nhận xét