Hihi, hôm nay vào blog thấy buồn và buồn cười vì cái blogger team này quá. Đề nghị bạn Ac-min dịch sang tiếng việt chứ không cần để tiếng Anh tế nhị quá xá thế đâu. Nhưng cũng cần nói thêm cảm nhận của bản thân tớ thời điểm này là blog tuy có hơi buồn thật nhưng blogger team cũng cần thông cảm với các bloggers chứ. Đầu năm anh chị em bận đi chùa chiền, đi chơi xuân, rồi đi thực hiện các phi vụ làm ăn chứ có phải ai cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi mà vào blog đâu. Tất cả mọi nhiệt huyết trông chờ vào blogger team đấy, mà đây có lẽ cũng là quy luật chung của bất cứ thú vui nói chung nào cũng như chơi blog nói riêng, đó là quy luật hình sin mà. Đề nghị blogger team không hấp tấp, nóng vội cứ từ từ khi nào anh chị em kiếm đủ tiền thì lại vui vẻ vào tán gẫu thôi. (Các cụ nói rồi “dục tốc bất đạt” mà, cấm có sai đâu.)
P/S: À nhưng mà cũng cần nói thêm một chút là kể ra thì cũng ghét mấy kẻ cứ thò ra thụt vào mà giấu tài hổng chịu viết bài hay còm men gì hết á. Cứ thế này thì lấy đầu ra bài để mà nhòm đây, hic hic.
Mà nữa, tớ thấy rằng blog chủ yếu là các bài viết về chủ đề tình cảm yêu đương hay hài thôi chứ chưa có bài nào hay thư mục nào bàn về chuyện làm giàu nhỉ? Hay tất cả đều giàu hết rồi? Nhân đây bạn nào có kinh nghiệm gì hay để làm giàu pot lên cho anh chị em cùng học tập với, chứ giàu một mình không bền đâu đấy. Ví dụ có thể nêu chủ đề thế này: “Mình chỉ có một trăm triệu mần răng có thể làm giàu???” Hay “Đầu tư gì để giàu với năm mươi triệu trong tay???” Hay “Có em/anh nào muốn chung vốn làm ăn với anh/em không???” v.v…
Thế nhé.
Chúc các bạn luôn vui.
Chuối

7 Comments:
Thực ra tớ nghĩ đôi khi vào Blog như để xả Stress, để đuợc tâm sự và nêu chính kiến thì Blog mới hấp dẫn còn nếu nói vào để học làm giầu thì chắc chẳng thể nuốt nổi.
Ranglac.
Thế thì tâm sự ngay đi Ranglac, có ai cấm Ranglac tâm sự, hay nêu chính kiến cũng như xả xì troét đâu, Ranglac Go ahead! Tớ khoanh chân ngồi đây chờ bài của Ranglac để xả xì troét đây, troét quá rồi.
Chuối
Đây là quan điểm của mình như thế ! còn thực ra đối với 1 ngưòi nói nhiều như mình thì chẳng có gì để tâm sự cả ,có gì nói ngay rồi còn gì để mà tâm với chẳng sự !
Ranglac
Mình thấy blog đúng là nơi chia sẻ và tâm sự giống như bạn Ranglac nói nhưng có những điều thầm kín day dứt nhiều khi mình rất ngại nói ra sợ lại mất đi không khí vui vẻ. Cuộc đời không phải ai cũng suôn sẻ, mình cũng vậy. Thấy các bạn vui mình cũng vui theo nhưng rồi sau đó lại quay về với nỗi buồn của mình, không sao giải tỏa được. Thỉnh thoảng vào blog nói vài câu, có thể hơi ngớ ngẩn mong các bạn thông cảm.
LF
Bạn ơi sao lại nói là ngớ ngẩn, bạn phải chia sẻ thì mọi người mới hiểu và làm cho bạn vui lên được chứ. Đừng ngại ngần bạn nhé!
Blogger team.
Hê hê, bạn LF nên nghe bạn Bốc-trim đi =)) Buồn thì đi ..giải buồn thôi.
Bò Đen.
Nhà VS đầy rẫy, cớ gì mà con cứ kêu buồn
CR
Đăng nhận xét