Giá như hôm qua bạn nhấc máy nghe mình nói có lẽ bạn đã k giận mình
Giá như hôm qua trời k mưa thì có lẽ bạn sẽ hiểu cho mình
Giá như hôm qua bạn đến thì có lẽ mình cũng không thấy áy náy và trống vắng như thế
Giá như hôm qua có bạn thì có lẽ mình đã k buồn
Giá như hôm qua mình gặp bạn , mình sẽ thấy thoải mái hơn
Giá như bạn hiểu đựơc tâm trạng tớ bây gìơ nhỉ ???
KV

7 Comments:
Giá như...giá như... giá như... nhiều lắm không kể hết được. Nhưng điều này nói được này: giá như bây giờ tớ ở cạnh KV, tớ sẽ đoán được tâm trạng của KV
BX
Tiếc quá, hôm qua không đến gặp các bạn được.Dạo này công việc bận quá. Các bạn thông cảm nhé. Xin lỗi đã làm KV buồn.
Người vắng mặt
Hôm qua anh nào nói gì lại để em KV mất ngủ rồi.
PLA ơi vào nói gì an ủi KV hộ tí.
Chuối
@ BX àh ! Tâm trạng tớ đang lộn xộn quá , chẳng bít là dzui hay buồn đây ... chẳng hiểu nổi mình nữa , khi nào gặp nhau nói chuyện nhìu nhé !
@Người vắng mặt : Bạn hiểu cho tớ là tớ thấy nhẹ lắm rùi ! Cảm ơn bạn !
@All : Gặp được nhau là dzui lắm rùi ! Mọi thứ chẳng bao giờ trọn vẹn thế mới là cuộc sống nhỉ ! Tròn quá lại thấy " sợ " hihi ...
KV
@ Chuối ! Có lúc thấy Chuối hiểu tớ thật thế mà giờ lại nhầm ! Nhầm rùi nhé hôm qua ngủ ngon lành , làm gì có ai làm cho tớ mất ngủ được trừ 1 người ( ông xã nhà tớ ) .
KV
Giá như hôm qua mình ăn nhiều giá đỗ hơn =P~
Bò Đen.
@ Bò Đen : Ăn thịt dê kèm thêm giá đỗ nữa áh ? Thế thì Kòi bắn bòm cho phát thì có chít k ? Hay tự nguyện ... chít rùi !
KV
Đăng nhận xét