Tui đi công tác ở H. Cuối tuần rỗi việc đi chơi thăm thú 1 vài địa danh. Đến chợ Đông B. thấy có bán nhiều vịt. Mịa, thèm tiết canh vịt quá! Quyết định mua 1 con. Nhớ kinh nghiệm mua vịt do vợ truyền lại, tui chọn 1 con vịt to và đói lép kẹp diều. Chót mua con vịt to khoẻ nên cạn tiền đành phải đi xe bus về khách sạn. Đến trạm dừng xe bus mới nhớ ra là không được phép mang theo gia cầm lên xe bus. Gay go quá! Loay hoay 1 hồi rồi cũng có sáng kiến: nhét con vịt vào trong …quần. Thế là ung dung lên xe bus. Xe khá đông, phải đứng và hơi ngột ngạt. Sợ con vịt chết ngạt nên tui lặng lẽ kéo khoá cho con vịt dễ thở. Đứng 1 lúc mỏi chân thì có ghế trống. Tôi lại đó ngồi. Ghế bên cạnh là 2 cô sinh viên đang vừa nói chuyện với nhau rất rôm rả, vừa cắn hạt dưa. Một lúc thấy 2 cô im bặt, quay sang nhìn thì thấy 2 cô đã ngất xỉu từ bao giờ, còn con vịt của tôi thì đang thò cổ ra thản nhiên mổ hạt dưa…
Lởm.
Lởm.
16 Comments:
Chuyện này hay quá ! Như thật , đọc cười sái quai hàm , dzui ghê ! Nhưng sao tác giả hehe đang ở H mà hổng có ký cho cái tên nhỉ ! Mắc bệnh " sao" rùi chăng !
KV
Từ nay về sau, bài nào ko ký tên thì sẽ bị ký khống nhé.
Bài này mình sẽ ký hộ :D
Bò Đen.
...he...he...quên mất động tác ký...he...he...
Nặng mùi quá đây mà, chả trách 2 em ngất xỉu.
Chuối
Hihi ... chỉ có ở đây thì mới quên ký thôi , chứ ký chuyển khoản hay dính líu gì đến xiền thì hổng có quên đâu hehe nhỉ ! Àh mà chỉ có quên vói 12A thôi chứ với vợ thử xem nào đố mà thoát ...
BB
ơ tớ tưởng con vịt không còn mổ được hạt dưa nữa chứ !
Ranglac
...Một lúc thấy 2 cô im bặt, quay sang nhìn thì thấy 2 cô sắp ngất, còn con vịt của tôi thì đang.. sắp chết ngạt. :r
Bò Đen.
E hèm Lởm nhét con vịt vào cái quần nào thì mình biết rồi. Chỉ có điều Lởm chịu đựng thế nào khi con vịt nó cựa quậy nhỉ. Vả lại hễ vịt được nạp đầu vào thường thải đầu ra. Eo ơi không dám nghĩ tiếp....
hihi
Quần của Lởm là kiểu thời trang gần 20 năm về trước " quần ... bom " chứ còn sao nữa , đầu vào đầu ra của vịt đều OK hết ! hihi ...
BB
@BB: Chắc k phải loại quần bom ấy đâu vì thế thì làm sao vịt thò cổ ra được. Vịt hay có tật mổ, nhét vịt vào quần không biết có bị mổ gì không ta
he he
Sao mọi người cứ quan tâm đến quần của Lởm nhỉ, tớ thì chỉ thấy thương vợ chồng Lởm vì cầm chắc là không được ăn tiết canh rồi. Lởm có khi còn bị vợ tẩn cho một trận nên thân ý chứ.
Chuối
uh, kể ra cũng thấy tội cho Lởm thật. Người thì bốc mùi mà vịt thì có bị chết ngạt hay không. Vịt thản nhiên mổ hạt dưa thì có khi vẫn còn cơ hội ăn tiết canh ấy chứ nhỉ
hi hi
Sau chuyến công tác này hehe tranh thủ ghé về nhà với vợ trên đường về thèm và nhớ thịt dê quá chịu k nổi... đố các bạn biết về nhà vợ hehe nói gì ?
BB
ơ thế BB có nhét dê vào quần không. Mồm con dê thò ra trông khủng hơn mỏ vịt nhiều. Đảm bảo cả xe ngất xỉu
ặc ặc ặc ặc.....
Nếu không nhét dê vào quần thì bầy đĩa thịt dê ra trên bàn cũng bị vịt mổ mất nữa đĩa
Người và vịt cùng dê
Ối dời về nhà vợ nói gì thế nhỉ, chắc chắn liên quan đến chữ "dê"
hihiiiii
Nếu BB là phụ nữ thì dê sẽ không thò đầu ra cả xe sẽ bình yên vô sự còn BB thì ...ngất xỉu.
haha.
Đăng nhận xét