Bớ tỉnh trên, tỉnh dưới, bớ quận huyện náng giềng, náng tỏi, bớ xã này xã bên, chợ ta chợ họ.. thằng lào, con lào nhân dịp năm mới tăng giá tùm num thì banh nỗ tai, vạch nỗ nhỉ nghe bà chưởi đây lày…!:
Tiền nương của chồng bà chưa tăng, tiền thưởng chồng của bà chỉ tăng 1, tăng 2 mà chúng bây tăng giá 5, giá 6. Tiền vào túi chồng bà chưa lóng hơi thì bị gạo, thịt, mắm muối, bia rượu cuối năm giá lên vét sạch đến nỗi con kiến bò qua tủ nạnh nhà bà còn đói vẹo xương sườn.
Tiền ở nhà bà nà tiền xương, tiền máu sang túi nhà bây nà tiền ma, tiền mẽo để cho bây đi cúng quan to quan nhỏ, quan nớn quan bé, chạy việc lào hỏng việc đó. Còn thừa ngần lào thì bây cũng bị bọn trộm cướp ló vào ló nấy cho bằng hết cho mà xem…
Ối trời ơi! thằng lào, con lào mà “đầu cơ nâng giá” để giá cả neo thang thì “nông ná”, "tóc tai" bọn bây rụng sạch, cả đời bây sẽ phải bôi kem mọc tóc tiền triệu, đi mỹ viện lối nông tóc hàng ngày, tiền bây kiếm được cũng bay theo mây theo khói nhá nhá…
Tiền ở nhà bà nà gối ấm, nà lệm êm, chạy sang nhà “đầu cơ lâng giá” bọn bây thì thành gai, thành ngạnh ló đâm bị thóc, ló chọc bị gạo nàm hao khí tổn tài cả nhà bây nẫn nguyên khí họ hàng nhà bây…ngày thì thành ma đêm thì thành chuột hú hú hú….
Bọn bây lỡ ăn tiền mồi hôi, xương máu nhà bà thì đời bây mồ hôi không thoát, xương gãy không niền, máu mê chảy tóe lóe.. suốt ngày cặp kè bệnh viện ăn ngần lào lôn ra ngần lứ biết chưa! biết chưa….?
Thế lên bây khôn hồn thì hạ giá xuống càng nhanh càng tốt không có bà kêu gọi cả nàng, cả ổ blog , bla ra cùng chửi cho quả báo đến nhanh, bây kiếm được tiền thành tay trắng, mạt kiếp mạt vận mà thôi….
(Chưởi như thế đủ chưa hử các bác! chưa đủ thì nhảy vào mà chưởi tiếp…)
Bò Đen.(st)

13 Comments:
Ông đây, ủy ban bật giá tăng đấy, có giỏi chửi nữa xem nào, ông cứ tăng cho thần dân bờ lóc chúng mày chít hít đi ai bảo chúng mày ngoa ngoắt lắm cơ , hihiii.
UBBGNN
Chóng mặt quá mọi thứ tăng ào ào từ lớn đến bé , từ to đến nhỏ ... mệt quá ! Chẳng còn hơi sức đâu mà ... chưởi ! Với lại bài này chưởi quá hay rùi còn đâu ! Mình k đủ trình .
BB
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao bác vẫn ngồi
Thì ra bác khó ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
"Xăng tăng giá bác ơi"
Bác nói "bác biết rồi
mười chín nghìn một lít"
Anh đội viên xụt xịt
"Xe cháu xe tay ga"
"Xe bác Toyota
Chú sánh sao được bác"
Cả hai cùng thao thức
Vì vật giá lên cao
Cả hai cùng ước ao
Ước gì ...
Ối giồi ôi nàng lước ôi ra đây mà xem cái thằng Uống Bẩn Bóp Giá..i Nhà Nghèo lóa chưởi tôi lày. Lóa chẹn cổ chẹn hầu nhà người ta bây giờ lóa nại thách thức lữa chứ, hỏi xã hội lày cuòn cóa công bằng không?
Bà thì bà lói cho mài biết, mài tăng giá, mài nấy tiền mồ hôi xương máu của chồng con bà thì cả nhà mài ko luốt trôi được đâu, luốt đến đâu nghẹn đến đó. Luốt đàng mồm lóa ra đàng mũi, luốt đàng mũi lóa ra đàng tai, luốt đàng tai lóa lòi ra đàng mắt chứ lóa ko xuống dạ dày để mài cho ra đường vệ sinh đâu.
Mài bảo bà ngoa ngoắt thì bà ngoa choa mài xem, bà ko ngoa thì để mài cưỡi nên người bà mài muốn nàm gì thì mài nàm à! Ơ, bỏ mịa, bà nhầm! Bà ko ngoa thì để mài thò tay mài móc hết tiền bà à!
Mài niệu hồn mà giảm giá đi ko bà thắp hương bà sai âm binh lóa vật mài dở sống dở mái choa mà xem. Đi vệ sinh thì đứng ko đứng được, ngồi ko ngồi được. Sinh hoạt thì ra ko ra được, vào ko vào được. Núc lào cũng dở cười dở khóc, chân đá ống bơ tay bắt chuồn chuồn gặp ai cũng đưa các-vi-dít..
Hử, hử! Bà thì bà..bà mệt rồi. Núc lào rỗi bà nại chưởi tiếp, chưởi cho mài hạ cái giá..i xuống thì thôi.
7:)
...
Cả hai cùng thao thức
Vì vật giá lên cao
Cả hai cùng ước ao
Ước gì đừng bị .. bóp.
Sáng hôm sau lóp ngóp
Bác nhảy tót lên yên
"Xe bác bị lột biên
Mình 1 xe cho tiện"
Anh đội viên như điện
Đẩy bác xuống thật nhanh
"Xe của cháu sang vành
Xăng không còn một giọt"
Bác rỉ tai thẽ thọt:
"Thế thì mình cưa đôi
Xăng chú cứ đổ đầy
Sang vành thì bác chịu"
Anh đội viên tiu nghỉu
"Không chịu nổi cha này"
Phải hớn hở mặt mày
Đèo bác đi làm vậy.
Thế là từ hôm đấy
Bác tiếp tục ngủ ngon
Kệ thằng cháu vẫn còn
Ngỗi ủ mưu tính kế.
Chuyện kể ra như thế
Để thấy được "Giá xăng"
Một khi nó đã "tăng"
Nghĩa tình đi tong cả.
Này cái em ngoa ngoắt chưởi mà hổng dám ký tên kia ơi, em đã sáng tác tên anh bậy bạ, em lại còn trù ẻo anh đủ kiểu thế kia thì không những anh hết đường sống mà anh còn chẳng còn ra cái thá… đàn ông đàn ang gì hết. Anh báo cho em biết em chưởi gì thì chưởi chớ có động vào bổn lĩnh đàn ông của anh em nhé.
Nhưng mà này dù em có ngoa đến đâu thì nhìn cái mỏ em vẫn thấy iêu iêu là.
Anh chiếu cố sẽ hạ giá cho riêng em và bù lại hãy nhớ gọi cho anh nhé.
UBBGNN
Để iem, iem gọi Xuân Hinh, Hồng Vân đến cho bọn bật giá này biết tay.
Đanh đá
Coá thế chứ, biết sợ thì bà tạm tha choa. Nhưng bà ghét cái thái độ xuồng máy, ve vãn của mài lên bà tạm đặt tên choa mài nà Uống Bia Bợm Gái Nhà Nghèo. Khi lào mài thực nòng, mài hạ giá..i xuống, mài choa bà cái số điện thoại của mài thì bà mới tha choa.
Híc! Dây vào cuon lày nà ko có song đâu.
Ôi sao iem biết là anh chỉ thích gái nhà nghèo? Anh là anh chúa ghét cái bọn khoe tiền nhiều, áo quần xênh xang thừa vải đấy, anh chỉ thích iem nào biết tiết kiệm thôi, như iem ý. Anh cho iem số của anh đây nài: tắm không tắm không tắm ba bải năm (80808375). Nhớ phôn cho anh nghe kưng?
UBBGNN
Cái bọn bật giá kia ăn tiền của dân cho nhiều vào rồi mà bật niên tục. Giá bật lên bao nhiêu bụng chúng bây bật to lên bấy nhiêu. Bà nà bà chưởi để bụng bây to trương to lứt cho thiên hạ bàn dân nhìn thấy bụng xấu của bọn bây
Bà nà bà định phôn chưởi bây nhưng nhỡ sắp chưởi thì giá điện thoại tăng.
Tiên sư bọn bây chứ bà đi xe không dám đổ xăng, đi chợ không dám mua thịt, rách rưới không dám mua quần áo mới
Bà nà bà trù cho bọn bây đi xe đổ xăng thì tịt máy, ra chợ mua thịt thì thịt ôi, mua quần áo mới thì về nhà bị thủng, biếu quà sếp thì biếu phải đồ rởm
Hà tiện
Em ơi, cứ phôn cho anh đi, điện thoại của anh là người nghe trả tiền em ạ. Em cứ gọi thỏa thích, rồi mình cùng tăng giá lấy tiền trả điện thoại em há? Gọi cho anh đi em sẽ hạ hỏa và không chửi được nữa đâu.
UBBGNN
Ối giồi ôi nàng lước ôi ra đây mà xem cái thằng Ủ Bệnh Bây Giờ Ngắc Ngoải lóa nừa tôi lày. Lóa choa tôi cái số phôn tôi gọi nại lóa nại bảo đây nà nhà tắm mát xa. Lóa móc túi tôi bây giờ lóa cuòn đệnh cướp lốt cái chinh tiết của tôi.
Thằng mặt giày kia, bà bẩu choa mài biết: bà già nhưng ko đến lỗi lào, tuần vưỡn chiều chồng 3 lần vào thứ 3, 5, 7 ko phải đến lỗi đi xin cái xỏ của mài. Mài đừng kậy nhiều tiền mà muốn nàm giề thì nàm, mài định dủ bà móc túi thiên hạ hử. Bà khinh cái mẹt mài, đến đây mà niếm cái nồng bàn nhà bà xem cuòn hột cơm nguội lào ko mà ăn. Bà nghèo dưng bà ko bẩn, ngày lào bà cũng dửa mẹt và tắm bằng ô-mô tẩy trắng đàng hoàng chứ ko đen như cái mẹt mài, có tiền mà bẩn.
Bà úm cho mài đi chơi gái thì phải cụ rang tiêm la, chơi lữa thì gặp phải cụ rung thuốc bắc choa mài chừa.
Mài khôn hồn thì choa cái phôn tử tế thì bà tha choa, ko thì ngày ngày bà sẽ bành cặp nồng bà chưởi cho mà nghe.
:))
Em ơi, đừng nàm anh sợ. Anh run quá rồi.
UBBGNN
=))
Đăng nhận xét