Hai mươi năm có là bao
Họp 12 cũ vẫn trào niềm vui.
Gặp rồi lại thấy lao đao
Ối dồi! Bạn gái làm sao thế này?
Thời gian thật quá cối chày
Giã cho bạn nữ ngày càng te tua
Mới băm tám nhát rất thưa
Đã đem các bạn đong đưa về già.
Ngày xưa có tí phổng phao
Nay nhìn nhạt nước, lào phào cành tre.
Có em kẹp lép hạt dưa
Hai mươi năm chẳng hơn xưa tí nào.
Thấy zai hót loạn cào cào
Chẳng như cái thủa hồi nào cầm que
Zai mà thắc mắc một câu
Chưa mở xong miệng - cãi xong mất rồi.
Ăn tiệc zai chẳng dám ngồi
Mỗi em hai chỗ - zai ngồi vào đâu?
Hát thì chẳng lọt một câu
Vẫn giằng lấy míc thia lia chục bài.
Anh em cũng phục cái "tài"
Gái con đã lớn - vẫn hơi "rau mùi".
Lượn quanh vẫn chẳng dám nhòm
Sợ em tưởng bở - em dòm chết thôi.
Nhớ xưa lại thấy bồi hồi
Có mơ cũng chẳng hình dung thế này
Hôm này mới dám giãi bày
Không thì mất ngủ, cả ngày lẫn đêm.
Nhà cháu ko dám ký ạ!
13 Comments:
Dám nói xấu chị em mà lại hổng dám ký tên hả ? Thế thì hãy lắng nghe này : " Gái bây giờ như vàng tăng giá . Trai bây giờ như đá lót đường đi " hiểu chưa ?
Chị Hai .
Thơ mới lại chả thẩn, có mà lẩn thẩn thì có ý.
Chê dép hả rồi cả đời không có dép mà đi đâu.
Chị Ba
Nhớ xưa lại thấy bồi hồi
Bạn zai lớp cũ hỡi ôi đâu rồi?
Đâu rồi ơi hỡi đâu rồi?
Cái thời nhút nhát, ngây ngồ (ngô) ngày xưa?
Chợt bừng tỉnh giấc mơ trưa.
Zai giờ ẩm tính, buôn dưa, lắm điều.
Nói xấu bạn gái như điên.
Điêu Thuyền phải lạy quái chiêu các chàng.
Chị Tư
Hôm nay được mẻ liên hoan
Chọc chị em tí - a kay nổi liền
Mà sao mới có 4 tay?
Vài tay đâu nữa sao ko nói gì?
Hay lại tự ái bởi vì:
Zai đây nói đúng - Nên hy sinh rồi.
Vẫn ko dám ký.
Biết thừa ai rồi, sao k dám ký hả?
Sợ chị em đến đánh hội đồng ý gì?
Chị Năm
Chị em chẳng chấp làm gì
Anh em láo toét chị em vẫn nhường
Chị em này chẳng tầm thường
Không thèm chấp vặt, coi thường anh em.
Chị Cả .
Anh em là những cái nem
Để lâu nó ỉu chỉ đem cho mèo
Anh em mà cứ lèo bèo
Chị em tức khí phăng teo bây giờ
Út lanh chanh
Ơ kìa ! Anh vẫn như ... xưa mà sao em nỡ chê anh
Út ơi của anh vẫn như chuối xanh thế này mà em lại bảo là nem ỉu là sao, cho mèo là mèo thế nào?
Anh vẫn ko dám ký
Ơ anh gì không dám ký ơi, thế ra anh là cây già không đều à, trên đầu thì lấm tấm như hoa tiêu thế mà quả lại xanh là sao?
Anh không ký thì em cũng chả ký
...he...he...vậy mới có thơ rằng:
Thượng tầng tốc chả còn xanh
Hạ tầng cơ sở củ hành vẫn tươi
Hỏi anh bí quyết, anh cười
"Năng trồng ruộng lạ hành tươi suốt đời"
Này anh đừng vội mà tươi
Quen đi ruộng lạ chết tươi có ngày
Nếu đi nhớ phải mang giày
Không thì mang “8” sang ngay ruộng nhà
Nghe em chớ có la cà
Cày thuê cuốc mướn là ra ngoài đồng
Lúc ấy em sẽ mang trồng
Hoa lên mộ chí tỏ lòng thương anh.
Cho anh chết đi (ác thế)
Ut lanh chanh
Ai làm bài này cho Chín Phảy Năm điểm
Trừ 0,5 điểm do không dám ký
BGK
Bạn có biết , làm được bài thơ này phải hùng dũng như thế nào k , phải tính toán và lường trước những loại đạn mà mình sắp được ăn ... vậy mà , tiếc là lại k có dũng khí ký tên . Dù ký hay k thì những con nghiện blog cũng bít tác giả là ai rùi ! Hẹn hôm nào gặp nhau nhé ! ( có dám đi k hay lại cáo bận đấy ,hihi ...)
KV
Đăng nhận xét