Đang muốn vô lo vô nghĩ nay người đăng lại phải vắt tí chất xám ra để đối đáp lại với Dê Vàng. Người đăng chưa đọc hết tập truyện này, chỉ mới đọc qua tờ đầu và xem qua các mục lục để hiểu viêt cái gì. Bạn của mình kêu là có tài liệu này hay đọc xong thấy yêu đời lắm. Mình cũng không có thời gian để đọc hết và cũng không thích lắm các bài viết dài lằng nhằng đọc mãi không hết. Nghe bạn nói vậy liền cắt vài dòng ở đoạn giữa chắp vào vài tờ văn mà người viết truyện gọi là kinh này đăng lên xem sao. Kể ra cũng hơi chủ quan duy ý chí. Mình cũng không vào google để tra thông tin làm gì vì mình biết ngoài điều bạn Dê Vàng nói, sách còn có chỗ không chính xác. Ví dụ tài sản phát mại của ông Phan Thiên Ân này có vài tỉ, xếp thứ 7 thế giới ở năm nào nhỉ? Có chăng thì vào thời chúng ta chưa ra đời vì chưa bao giờ nghe tên ông này, nhất là người Việt Nam da vàng Châu Á. Nếu tra trên google thì chắc chắn có không ít lời trỉ trích giống bạn Dê Vàng đâu! Mình cho rằng tất cả những vấn đề và lời dẫn đó chỉ là râu ria hoa lá để viết nên những đúc kết kinh nghiệm sống. Những đúc kết đó tác giả của truyện tự gọi là kinh mà bạn Dê Vàng mới đọc qua liền cho rằng phỉ bang Phật và Chúa Jesu.
Bạn Dê Vàng hiểu thế nào là kinh? Phật là ai? Chúa là ai?
Người đăng không phê phán bạn Hưng, không bênh vực bạn mình. Những trao đổi của người đâng không phải là chân lý. Đây chỉ là những suy nghĩ của mình áp đặt vào sự việc còn sự việc thì bản thân nó tự vận động chẳng cần sự áp đặt chính kiến của bất kỳ ai.
Con đường người tu luyện rất dài người ta gọi là khổ luyện đi theo hình tháp để hướng đạt tới quả vị chóp, tới sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Quả vị ở trên cao nhất đó có phải là tầng Như Lai không? Chưa chắc! Phật có hằng hà sa số và con đường tu luyện có rất nhiều theo cũng rất nhiều pháp môn. Thiền tông, Mật tông .v.v…. chẳng hạn. Cõi phật cũng không phải chỉ có 1. Cõi cực lạc của Phật Adiđà, cõi lưu ly của Dược sư Phật .v.v… chẳng hạn. Đạo cũng có rất nhiều. Mỗi 1 pháp môn tu đều có pháp riêng của mình. Một trong những pháp đó là bài giảng, nôm na thế, được gọi là kinh. Kinh chính là quan niệm sống, là ý chí tu luyện từ trong suy nghĩ, hành động, lời ăn tiếng nói, cách đối nhân xử thế để đạt tới mục đích của mình. Kinh không phải là điều gì quá thiêng liêng đến mức khó hiểu. Chữ vạn tượng trưng cho bên nhà Phật nghĩa gốc cổ gọi là tu luyện. Nếu bạn có dịp đọc kinh Quan Thế Âm Bồ tát, mình tin bạn sẽ có lời nhận xét tương tự. Nhưng đó là quyền của bạn
Khi xem lại truyện này, người đăng bỏ qua tất cả các vấn đề hoa lá xung quanh. Truyện này thực chất chỉ cô đọng lại ở những vấn đề được đúc kết lại, đọc gần giống đắc nhân tâm. Giàu được hiểu không chỉ giàu tiền bạc. Truyện đề cao sự yêu thương, nỗ lực hết mình để gặt hái thành công, kiềm chế cảm xúc các nhân, đối phó với thất tình nhục dục. Đôi chỗ lời văn hơi bốc đồng nhưng mình hiểu đó là cách để họ thổi vào người đọc nhiệt huyết, sự quyết tâm và nỗ lực, không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng.. Đó là cái mình gặt được. Còn cái bạn gặt được là sự nhảm nhí thì đó là quan niệm của bạn, mình không bình luận hay hoặc dở!
Mọi comment của các bạn đều đáng quý. Mọi vấn đề đưa ra đều được hoan ngênh. Người đăng thực sự cám ơn bạn Dê Vàng. Rất mong nhận được ý kiến thường xuyên của bạn
Người đăng
Bạn Dê Vàng hiểu thế nào là kinh? Phật là ai? Chúa là ai?
Người đăng không phê phán bạn Hưng, không bênh vực bạn mình. Những trao đổi của người đâng không phải là chân lý. Đây chỉ là những suy nghĩ của mình áp đặt vào sự việc còn sự việc thì bản thân nó tự vận động chẳng cần sự áp đặt chính kiến của bất kỳ ai.
Con đường người tu luyện rất dài người ta gọi là khổ luyện đi theo hình tháp để hướng đạt tới quả vị chóp, tới sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Quả vị ở trên cao nhất đó có phải là tầng Như Lai không? Chưa chắc! Phật có hằng hà sa số và con đường tu luyện có rất nhiều theo cũng rất nhiều pháp môn. Thiền tông, Mật tông .v.v…. chẳng hạn. Cõi phật cũng không phải chỉ có 1. Cõi cực lạc của Phật Adiđà, cõi lưu ly của Dược sư Phật .v.v… chẳng hạn. Đạo cũng có rất nhiều. Mỗi 1 pháp môn tu đều có pháp riêng của mình. Một trong những pháp đó là bài giảng, nôm na thế, được gọi là kinh. Kinh chính là quan niệm sống, là ý chí tu luyện từ trong suy nghĩ, hành động, lời ăn tiếng nói, cách đối nhân xử thế để đạt tới mục đích của mình. Kinh không phải là điều gì quá thiêng liêng đến mức khó hiểu. Chữ vạn tượng trưng cho bên nhà Phật nghĩa gốc cổ gọi là tu luyện. Nếu bạn có dịp đọc kinh Quan Thế Âm Bồ tát, mình tin bạn sẽ có lời nhận xét tương tự. Nhưng đó là quyền của bạn
Khi xem lại truyện này, người đăng bỏ qua tất cả các vấn đề hoa lá xung quanh. Truyện này thực chất chỉ cô đọng lại ở những vấn đề được đúc kết lại, đọc gần giống đắc nhân tâm. Giàu được hiểu không chỉ giàu tiền bạc. Truyện đề cao sự yêu thương, nỗ lực hết mình để gặt hái thành công, kiềm chế cảm xúc các nhân, đối phó với thất tình nhục dục. Đôi chỗ lời văn hơi bốc đồng nhưng mình hiểu đó là cách để họ thổi vào người đọc nhiệt huyết, sự quyết tâm và nỗ lực, không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng.. Đó là cái mình gặt được. Còn cái bạn gặt được là sự nhảm nhí thì đó là quan niệm của bạn, mình không bình luận hay hoặc dở!
Mọi comment của các bạn đều đáng quý. Mọi vấn đề đưa ra đều được hoan ngênh. Người đăng thực sự cám ơn bạn Dê Vàng. Rất mong nhận được ý kiến thường xuyên của bạn
Người đăng

13 Comments:
Úi giời ơi, to rồi. Em sợ quá chỉ xin chân đứng từ xa nhìn thôi đấy nhá.
Trình Gà
Hihi.
Hãi quá.
Thưa anh Người đăng lúc thì anh là ST lúc khác anh lại là Thằng nhảm nhí (hay là thằng này nó mạo danh anh) hay là anh lấy tên là Nhiên Đăng đi cho no huyền bí một tí.
Về Phật pháp thì em không dám bàn em chỉ hơn thằng Trình Gà một tí thôi là em đã xem Tây Du Kí với Phong Thần thôi (trộm viá cái chị đóng Quân Âm ấy hơi bị xinh).
Em cũng chỉ có tí ý kiến để tránh sa đà quá để lỡ lần sau lại đi offline ở quán ăn chay thì bỏ mẹ.
Bài viết cuả anh nó quá tầm của em rồi khó hiểu quá, em chỉ thêm tí ý kiến thôi.
- Không bàn chuyện tôn giáo, chính trị trên blog.
- Lần sau đừng gọi tên cúng cơm của nhau ra nữa
- Em thấy anh viết "thất tình nhục dục"; cho em hỏi tí đã "thất tình" thì lấy đâu ra "nhục dục" nhỉ hay là tự ...
- Còn anh baỏ kinh là các bài giảng thế thì "bài giảng" của chj Huyền với của anh Châu có khác nhau không nhỉ (cho em viết thế này vì chị Huyền với anh Châu lấy tên thật vào blog).
Mong tin anh với 1 nick thôi nhé, chứ nhiều quá không biết đâu mà lần
Đe Vàng
Có ai thích nói chuyện tôn giáo mê tín dị đoan đâu. Tự dưng Dê Vàng lôi chuyện phỉ báng Phật và Chúa ra thì người khác mới nôn thốc nôn tháo thế chứ!
Tình người ta nói ở đây là nhiều thứ, không nói đến tình yêu. Đó là vui, buồn, chán nản, giận hờn rồi thì đủ thứ. Chú về tra google thì biết!
Những bài giảng gắn với vấn đề tu luyện và tâm linh mới được gọi là kinh
Kiến thức thì mênh mông mà hiểu biết của mình chỉ như hạt bụi tí tẹo
Vì vấn đề trao đổi có tí nghiêm túc nên lấy danh là Người đăng chứ không chịu nhận nick là Thằng bán dạo. Chú đã hiểu chưa?
Chú nhìn lại nick của mình đi, nếu không thông cảm với lỗi vi tính thì Người đăng đã vội vàng kết luận chú tự đổi nick của mình là Đe Vàng. (Đe búa làm bằng vàng?)
Người đăng
Nguy to , nguy to , khéo lại có chuyện mất thui ! Chuyển đề tài , chuyển đi , nhanh lên ... k nói vấn đề này nữa nhé ! Các bạn nhé ! Nói nữa thì có nhìu chuyện phải bàn lắm , dừng thui ! Stop here !
Hihi .
Cóc Vàng
Có gì đâu mà nguy to!
Có ai thích nói chuyện tôn giáo mê tín dị đoan đâu. Tự dưng Dê Vàng nói chuyện phỉ báng Phật và Chúa thì Người đăng mới nôn thốc nôn tháo thế chứ!
Thất tình ở đây không ám chỉ chuyện tình yêu và dục vọng. Tình ở đây là các cảm xúc: yêu, buồn, hờn, giận, ghét,thất vọng. Chú về tra trên google thì biết!
Các bài giảng có liên quan đến vấn đề tu luyện và tâm linh mới gọi là kinh
Kiến thức thì mênh mông mà những hiểu biết của mình chỉ như hạt bụi bé tí tẹo
Vì bài viết có tí nghiêm túc nên anh lấy nick là Người đăng chứ không chịu nhận là Thằng nhảm nhí. Người đăng và người sưu tầm là 2 người khác nhau. Chú đã hiểu chưa?
Chú nhìn lại nick của mình xem. Nếu không thông cảm với lỗi vi tính thì Người đăng vội kết luận chú tự đổi nick Đe Vàng (Đe búa làm bằng vàng?)
Chào thân ái
Người đăng
Có gì mà nguy, trao đổi chuyên môn thôi mà.
Tiếp đê!
Bò Đen.
Em xì pam phát: Các bác thông thái cho em hỏi ‘Có bao giờ Kiến mà biến thành Cóc được không nhỉ?’
Trình Gà
Các anh ,các chị ơi ! Còn cái gì "vàng" nữa thì nhận nốt nick đi , sợ quá ai cũng đòi là "vàng "!
Mình rất thích những trao đổi mang tính chuyên môn, học thuật sâu sắc như này.
Tiếp đê!
Bò Đen.
Dê Vàng tiếp chiêu đê!
hihi
Dê Vàng chắc thấy mình đang hót cộng thêm chút k- iêu nữa nên lặn mất tăm rùi ( sao k thấy sủi bọt nhỉ ! hihi ghê thật đấy ! Sao trước đây k thấy DV như thế này nhỉ ...hay là , hay là ...khó nói quá ... )
KV
Anh í còn đang bựn đi sinh… sản.
Chuối
Nghị quyết của Đảng là sinh sản có kế hoạch đấy
hihi
Đăng nhận xét