Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Phúc đức

Mục:
Giá trị con người là gì? Đa số đều nói đó là có nhiều tiền, có sắc đẹp, quyền chức hay được nổi tiếng.


Con người ta đều cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Có người đạt được, có người không đạt được. Nhưng rồi dù bạn có đạt được hay không thì mấy ai không bị những thứ đó trói buộc và là tù nhân của những tham vọng của chính mình.

Bạn tôi kể thế này, tin hay không là tùy bạn. Có ông thầy rất cao tay, được nhiều người tìm đến nhờ ông cầu về công danh, tiền bạc. Ở đời có một quy luật là không ai được điều gì mà không mất gì cả. Ông nói: tôi giúp họ cầu tiền bạc công danh, nhưng tôi lấy từ đâu? Từ chính tủy sống của họ. Để có được những thứ họ khao khát, họ mất đi một thứ vô cùng quý giá mà có giải thích thì họ cố tình không muốn hiểu và sẵn sàng đánh đổi.

Những người tự nhiên đạt được những thứ mà mọi người cho là có giá trị trên là do phúc đức của bản thân họ. Họ đáng được hưởng như vậy thì họ sẽ được hưởng như vậy đâu cần sự cầu cạnh tham lam.

Có người nói thành công lớn nhất của con người chính là hạnh phúc. Nhưng hiểu thế nào là hạnh phúc thì mỗi người mỗi kiểu. Có thể bạn sẽ nói đó là yêu và được yêu. Nhìn thấy cặp mắt của đối tác đắm đuối nhìn mình bạn sẽ sung sướng lắm phải không? Thật ra những lúc đó chỉ như là những cơn gió thoảng qua mà thôi. Chẳng có gì là vĩnh cửu. Vậy mà có kẻ cứ mải mê chạy theo cảm xúc đấy từ hết người này qua người khác. Họ đều biết thứ dài hơn những cơn gió thoảng qua đó là sợi dây tình nghĩa và trách nhiệm nhưng họ cũng chẳng thèm quan tâm. Không ít người vì yêu mà không được yêu thì chán nản buồn rầu chẳng thiết làm gì. Thế chẳng phải là họ để những cảm xúc đó, con người đó chỉ đạo mình, cuộc đời mình hay sao? Bạn chỉ đến thế sao?

Giá trị của con người chính là phúc đức: yêu thương, giúp đỡ mọi người, khiêm tốn, sẵn sàng tha thứ và chịu thiệt thòi không ca thán ... Thật khó quá đi! Khổ càng lắm, phúc bạn tích được càng dầy. Có thể đọc đến đây bạn sẽ cười, thật đúng là lập dị và tác giả viết bài này là kẻ dở hơi kém cỏi nhất. Không sao, bạn cứ cười thật to đi nhé!

Tác giả không hề có ý muốn giảng đạo vì tự nhận thấy mình còn kém. Đây chỉ là chút suy nghĩ chia sẻ cùng mọi người. Nếu ai đó thấy mình không hài lòng về bất cứ điều gì trong cuộc sống, chỉ mong người đó sẽ thấy thanh thản hơn. Nếu bạn coi nhẹ những thứ mà người ta thường tham vọng hơn, bạn sẽ bớt không hài lòng. Nếu bạn là người tốt, chắc chắn bạn sẽ được hưởng những gì bạn đáng được hưởng. Nếu trên đời không có gì thử thách bạn, thì làm sao biết được phúc đức của bạn đến đâu. Chỉ cần bạn nhớ là bạn càng chịu đau khổ nhiều bao nhiêu thì phúc đức bạn càng dầy bấy nhiêu là đủ. Bạn đã sẵn sàng sống vui vẻ dù thế nào mà không hề ca thán chưa?

DH

15 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

"Giá trị của con người chính là phúc đức: yêu thương, giúp đỡ mọi người, khiêm tốn, sẵn sàng tha thứ và chịu thiệt thòi không ca thán ..."
Đồng ý với bạn câu này thật đáng để suy ngẫm.
Nhưng còn những câu này: "Những người tự nhiên đạt được những thứ mà mọi người cho là có giá trị trên là do phúc đức của bản thân họ. Họ đáng được hưởng như vậy thì họ sẽ được hưởng như vậy đâu cần sự cầu cạnh tham lam."
và : "Nếu bạn là người tốt, chắc chắn những gì bạn sẽ được hưởng những gì bạn đáng được hưởng." mình e là không đúng hoàn toàn bạn ơi!
Bạn à, sống đã quá nửa đời người rồi, bạn và mình có gặp đâu đó hay nhan nhản những con người khốn khó, khổ đau cho dù họ thật hiền lành và tốt bụng, liệu điều đó có phải do "kiếp trước" phúc đức họ "mỏng"???
Còn hạnh phúc ư, hạnh phúc chỉ là yêu và được yêu thôi sao? Không, với riêng mình hạnh phúc là chiến đấu và chiến thắng được khổ đau. Và bất hạnh thay nếu mình không chiến thắng được nó. Có thể bạn cho mình là sáo rỗng, nhưng không đó là trải nghiệm của mình. Có bao giờ, có ngày nào đó bạn bỗng thấy tình yêu hay những cái gì đại loại như thế trở nên vô nghĩa không? Có khi nào bạn không thốt lên lời ca thán khi bỗng nhiên nghe tin một người thân yêu của bạn lâm trọng bệnh? Không bạn ơi, chắc chắn lúc đó bạn sẽ kêu Trời. Nhưng với mình thì điều quan trọng hơn là sau ca thán đó mình sẽ gượng đứng lên và "chiến đấu". Mình tin bạn cũng đồng ý với mình rằng: Khổ đau hay hạnh phúc không quá quan trọng mà quan trọng là cái cách mà chúng ta đối xử với nó khi ta ở vào một trong hai hoàn cảnh đó mà thôi. Cảm ơn những chia sẻ rất hay của bạn.
ULW

Lop12aminhkhai nói...

@ULVV: sao đã yêu và được yêu mà vẫn còn phải "chiến đấu và chiến thắng khổ đau"? thực sự tớ chỉ thấy hạnh phúc thật đơn giản là đựoc thấy nhau vui vẻ , mạnh khoẻ ,là được cùng nhau chia sẻ những khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống mà thôi.
Khoai.

Lop12aminhkhai nói...

Chào ULW và Khoai, cám ơn chia sẻ của các bạn.
Mình chỉ nói 1 ý nhỏ trong những những ý nghĩa của hạnh phúc thôi. Trước đây người thân yêu của mình lâm trọng bệnh và còn hơn cả thế rất nhiêu, mình đã từng oán thán trời. Nhưng bây giờ thì mình suy nghĩ khác rồi. Chiến đấu và chiến thắng ư? Đôi khi còn là cả sự vui vẻ chấp nhận nữa. Bạn có chiến đấu được căn bệnh ung thư không?
Và tất nhiên không thể có anh chàng ngốc ngếch nhưng tốt bụng bỗng dưng 1 ngày lên làm chủ tịch nước
Chỉ là trong hoàn cảnh của mình, tự mình sống vui vẻ thôi
Còn vẫn đề kiếp trước, phúc đức mỏng hay dầy thì lúc nào đó nhờ người khác hiểu biết hơn trao đổi sau nhé
Khai bút vậy thôi, suy nghĩ nhiều quá mệt đầu!
Các bạn viết bài gì vui vui đi

DH

Lop12aminhkhai nói...

@DH : Bạn đừng coi thường những cái nhìn đắm đuối , tất nhiên nó không quá quan trọng trong hạnh phúc gia đình , nhưng không có nó liệu bạn có cảm thấy thực sự hạnh phúc không? nó là thứ gia vị quý giá cho tình yêu đấy .
Khoai.

Lop12aminhkhai nói...

hehe... Khoai đăng hình lên đi cho chúng tớ nhìn đắm đuối!
DH

Lop12aminhkhai nói...

...he...he...Sao phức tạp quá dzậy? Tui thì cho rằng biết cách hài lòng với những gì mình đã có là sướng nhất...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

@ DH : Đọc bài của bạn lần 1 rùi , lại quay lại đọc tiếp lần 2 nữa thế mà tớ vẫn chưa nắm rõ được " phúc đức " là như thế nào ? Liệu có phải đến phạm trù này tớ khó nắm bắt quá vì có lẽ từ trước đến giờ quen sống và nghĩ theo kiểu "tớ là như thế đó " mẩt rùi !Nên nếu có gặp nhau bạn nhớ nói lại vấn đề này để tớ hiểu hơn đi nhé ! Cảm ơn bạn .
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

@DH: Chia sẻ thật hay của bạn khiến tất cả những ai đang đau khổ đều như vơi bớt.
@ULW: Thế mới biết đôi khi bạn thấy khỏe mạnh, bạn sống giữa tình yêu thương, bạn không nghèo khó nhưng bạn vẫn không thấy hạnh phúc, đơn giản vì hạnh phúc của bạn còn bao gồm hạnh phúc của những người thân yêu. Nếu một trong số họ bất hạnh thì bạn cũng không được hạnh phúc.
@Khoai: chúc mừng Khoai, ai cũng muốn có và phấn đấu để có những hạnh phúc giản đơn như bạn.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Các bạn nên tìm hiểu thêm về đạo Phật.
Đạo Phật sẽ giải thích cặn kẽ và thấu đáo mọi khía cạnh, các bạn sẽ thấy bình thản và yêu đời hơn rất nhiều.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

TÌm hiểu Đạo Phật có nhất thiết phải đi tu không?
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Ko! Chắc chắn là như vậy.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Bò đen có tìm hiểu về đạo phật không ? hôm nào giảng 1 bài cho ACE cùng biết nhé !
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Cũng có 1 chút.
Nếu có tâm hôm nào mình gửi cho một số bài giảng về Phật pháp. Đọc cũng thấy ngộ ra nhiều điều.
Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Nếu muốn bình thản và yêu đời không nhất thiết phải tìm đến Phật pháp như BĐ nói có rất nhìu thứ khác hay và thú vị không kém Phật pháp ! Quan trọng là tâm hồn bạn phải thật sự bình yên thì dù là tìm hiểu về Phật pháp cả những điều ngoài phạm trù đó mới có hiệu quả ! hihi ...
KV

Lop12aminhkhai nói...

Đã bạn nào biết về công dụng của dầu dừa chưa? Có thể trang web này sẽ giúp ích cho các bạn và gia đình của bạn:
http://haylentieng.org/ArticleDetial-324-DauDua.htm
http://dauduasucsongmoi.net/
Chuoi