Lần đầu tiên ở Việt Nam (và có lẽ trên toàn thế giới) diễn ra "Hội thảo Quốc tế bàn việc cứu cụ rùa Hồ Gươm". Với tầm cỡ này, cụ rùa phải được xếp vào hạng... Quốc thú và có khi hình ảnh cụ rùa chậm chạm, đi cả ngày mới được gang tay lại được nâng lên thành "Biểu tượng của đất nước" thì hợp. Thấy báo chí mấy ngày nay hớn hở, rộn ràng đưa tin - tường thuật về cụ PV tranh thủ phỏng vấn kẻo cụ đi Singapore chữa bệnh mất.
PV: Chào cụ Rùa. Năm nay dễ cụ đến ngàn tuổi?
Cụ Rùa: Bậy nào. Hơn chứ làm gì đến. Dễ gì tôi đã bằng được tuổi anh.
PV: Ô, thế á? Thế phải xưng hô thế nào cho tiện?
Cụ Rùa: Cứ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì anh thích, miễn đừng cụ.
PV: Đồng chí nhá?
Cụ Rùa: Hay đấy, nghe vừa cách mạng lại vừa phổ thông.
PV: Dưới đấy đồng chí còn bao nhiêu anh em con cháu cả thảy?
Cụ Rùa: Mỗi tôi là chính tông, còn đâu toàn con nuôi, con rơi cả.
PV: ???
Cụ Rùa: Thì người ta thả xuống nuôi. Nhiều con bò ở đâu đến rơi xuống hồ.
PV: Đồng chí có gặp, giao lưu, thăm hỏi, kết thân và kiểm đếm chứ?
Cụ Rùa: Hơi đâu. Chúng nó lủi như trạch. Cấm thấy nổi.
PV: Mỗi đồng chí là hay nhỉ? Mỗi lần đồng chí nổi lên thiên hạ lại xôn xao, ồn ĩ, coi là điềm lành, cả sự linh thiêng nữa.
Cụ Rùa: Bậy nào. Tôi mà biết nói năng thì vả gãy hết răng chúng nó. Chúng nhét vào thân tôi đủ thứ kinh dị và hãi hùng. Tôi nổi lên là do...khó ở. Điềm dở cả đấy.
PV: ???
Cụ Rùa: Thì ngạt nước do người ta xây nhà xí cạnh thân tôi. Lại còn ánh sáng, âm thanh, tiếng chân người uỳnh uỵch suốt ngày, tuyền vào những dịp hội hè, lễ lạt.
PV: Hỏi đồng chí bỏ quá cho, vụ nhập Hà Tây vào Hà Nội, đồng chí cũng nổi là sao?
Cụ Rùa: Tại tôi thấy thối quá.
PV: Thế dịp Đại lễ nghìn năm?
Cụ Rùa: Ngạt nước, sặc ánh sáng, choáng âm nhạc và đặc biệt bị dị ứng bởi pháo hoa. Mới 2 ngày mà chịu hết nỗi rồi. Hết 10 ngày chắc tôi chết mất. Nhẽ nổi lần này lần cuối.
PV: Đồng chí cứ dở mồm. Người ta có nguyên một Ban để bảo vệ đồng chí, lại còn gọi đồng chí là Thần, chết là chết thế nào?
Cụ Rùa: Thì tôi đang chết vì những thứ đó đấy thây. Thú thực là tôi sợ. Hôm nọ lao vào lưới câu chùm của bọn trẻ nít để tự tử, cũng chả chết cho.
PV: Đồng chí phải sống. Bằng bất cứ giá nào. Đó là mong muốn của Bộ Chính Trị, của quốc dân đồng bào và cả bản thân tôi.
Cụ Rùa: Thì vưỡn. Nhưng xin để cho tôi hai chữ bình an, không là toi sớm đấy.
PV: Tôi hiểu.
Cụ Rùa: Mà anh vợ con chưa nhỉ?
PV: Rồi, thưa đồng chí.
Cụ Rùa: Bảo ai đó thả xuống đây cho tôi một em rùa cái nhé, nhớ là 18 tuổi trở lên đấy. Người ta tuyền thả lũ chưa thành niên. Mà tôi lại không muốn trở thành anh Tô Chủ tịch mạn Hà Giang. Anh hiểu chứ?
PV: Ố, hóa ra đồng chí là Rùa đực?
Cụ Rùa: Thì hẳn. Nhanh đi không tuyệt chủng đấy.
PV: Nhưng lấy đâu ra em Rùa cái 18 tuổi cho đồng chí?
Cụ Rùa: Anh ngu lắm. Ghé tai tôi nói nhỏ, Rùa cái chưa thành niên cũng được nhưng nhớ khắc lên mu em nó chữ "18 tuổi" là được.
Cụ Rùa: Bậy nào. Hơn chứ làm gì đến. Dễ gì tôi đã bằng được tuổi anh.
PV: Ô, thế á? Thế phải xưng hô thế nào cho tiện?
Cụ Rùa: Cứ gọi tôi bằng bất cứ thứ gì anh thích, miễn đừng cụ.
PV: Đồng chí nhá?
Cụ Rùa: Hay đấy, nghe vừa cách mạng lại vừa phổ thông.
PV: Dưới đấy đồng chí còn bao nhiêu anh em con cháu cả thảy?
Cụ Rùa: Mỗi tôi là chính tông, còn đâu toàn con nuôi, con rơi cả.
PV: ???
Cụ Rùa: Thì người ta thả xuống nuôi. Nhiều con bò ở đâu đến rơi xuống hồ.
PV: Đồng chí có gặp, giao lưu, thăm hỏi, kết thân và kiểm đếm chứ?
Cụ Rùa: Hơi đâu. Chúng nó lủi như trạch. Cấm thấy nổi.
PV: Mỗi đồng chí là hay nhỉ? Mỗi lần đồng chí nổi lên thiên hạ lại xôn xao, ồn ĩ, coi là điềm lành, cả sự linh thiêng nữa.
Cụ Rùa: Bậy nào. Tôi mà biết nói năng thì vả gãy hết răng chúng nó. Chúng nhét vào thân tôi đủ thứ kinh dị và hãi hùng. Tôi nổi lên là do...khó ở. Điềm dở cả đấy.
PV: ???
Cụ Rùa: Thì ngạt nước do người ta xây nhà xí cạnh thân tôi. Lại còn ánh sáng, âm thanh, tiếng chân người uỳnh uỵch suốt ngày, tuyền vào những dịp hội hè, lễ lạt.
PV: Hỏi đồng chí bỏ quá cho, vụ nhập Hà Tây vào Hà Nội, đồng chí cũng nổi là sao?
Cụ Rùa: Tại tôi thấy thối quá.
PV: Thế dịp Đại lễ nghìn năm?
Cụ Rùa: Ngạt nước, sặc ánh sáng, choáng âm nhạc và đặc biệt bị dị ứng bởi pháo hoa. Mới 2 ngày mà chịu hết nỗi rồi. Hết 10 ngày chắc tôi chết mất. Nhẽ nổi lần này lần cuối.
PV: Đồng chí cứ dở mồm. Người ta có nguyên một Ban để bảo vệ đồng chí, lại còn gọi đồng chí là Thần, chết là chết thế nào?
Cụ Rùa: Thì tôi đang chết vì những thứ đó đấy thây. Thú thực là tôi sợ. Hôm nọ lao vào lưới câu chùm của bọn trẻ nít để tự tử, cũng chả chết cho.
PV: Đồng chí phải sống. Bằng bất cứ giá nào. Đó là mong muốn của Bộ Chính Trị, của quốc dân đồng bào và cả bản thân tôi.
Cụ Rùa: Thì vưỡn. Nhưng xin để cho tôi hai chữ bình an, không là toi sớm đấy.
PV: Tôi hiểu.
Cụ Rùa: Mà anh vợ con chưa nhỉ?
PV: Rồi, thưa đồng chí.
Cụ Rùa: Bảo ai đó thả xuống đây cho tôi một em rùa cái nhé, nhớ là 18 tuổi trở lên đấy. Người ta tuyền thả lũ chưa thành niên. Mà tôi lại không muốn trở thành anh Tô Chủ tịch mạn Hà Giang. Anh hiểu chứ?
PV: Ố, hóa ra đồng chí là Rùa đực?
Cụ Rùa: Thì hẳn. Nhanh đi không tuyệt chủng đấy.
PV: Nhưng lấy đâu ra em Rùa cái 18 tuổi cho đồng chí?
Cụ Rùa: Anh ngu lắm. Ghé tai tôi nói nhỏ, Rùa cái chưa thành niên cũng được nhưng nhớ khắc lên mu em nó chữ "18 tuổi" là được.
PV: Ôi, lạy cụ. Con té đây!
LF
37 Comments:
Cụ sống lâu như thế đã thành Thần, chắc cụ biết mọi điều, lạy cụ cụ rỉ tai cho cháu biết mấy đứa ni là ai ạ: Trăng Thu, anh em nhà Mộc, Vova, Khoai và LF???
Không dám ký
Ta phân biệt giới tính cho con: Trăng Thu và Khoai đứng 1 bên, Anh em nhà mộc và Vova đứng bên kia, LF đứng ở giữa
Ta hé lộ 1 thông tin như thế con cứ nghiệm từ từ sẽ ra ai là ai
Cụ Rùa
P/S: Ta hơn 900 tuổi nhưng các con cứ coi ta 19 tuổi thôi nhá
Hihihi, hahhaha, chết mất cụ ơi, bố nhà cụ chứ, lớp con làm gì có ai đứng giữa hai chiến tuyến như rứa, cụ nói thế thì cụ chết đến nơi rồi đó mà không phải chết vì bệnh đâu.
LF muốn chết thì cho nó chết. LF là Lộn Fèo mà, thế chẳng phải ở giữa là gì. Ký tắt thế ta muốn đọc ra cái gì mà chẳng được!
Đứa nào cãi nhoen nhoẻn mà không dám ký tên. Chắc chắn là 1 trong những đứa hay vào blog mà không bị thắc mắc tên như trên
Cụ Rùa
Cụ hay thế, sao cụ lại rủa LF là sao? Cụ quên là cụ đang nhờ nó tìm cho cụ một iem Rùa cái à? Cụ mà thế LF nó tự ái thì cụ toi rồi. Cụ nổi nên xin nỗi nó đi.
Không dám ký
Chết chết! Bạn có điệu cười hihihi hahaha ơi, dù sao thì cũng phải lễ phép với người già chứ, chưa nói đến việc cụ rùa là "biểu tượng của đất nước"... kiềm chế... kiềm chế...
Cháu chào cụ rùa! mong cụ bỏ quá cho bạn của cháu mãn ten, nông nổi. Cụ cứ việc tưởng và sống như mình mới 19 tuổi đến khi... chết ... đi ạ!
BR
@LF: Đừng quá kích động vì bị rủa nhé... hết sức kiềm chế. Tớ rất chia xẻ với bạn.
BR
Không hiểu sao mình lại bị rủa nữa? Bó tay
LF
@LF: Theo tớ bạn k cần phải băn khoăn. gần ngàn tuổi rồi, lẫn là chuyện phình phường. Mặc kệ đi (đừng để cụ rùa nghe thấy chuyện này nhen)
BR
Thằng nào mới vào blog chẳng bị đánh cho dằn mặt. Bó tay thì kém quá. Vova cũng bị oánh rồi đấy! BR chuẩn bị đê, ký tắt thế ta đọc ra nghe buồn cười lắm dưng thôi nói nốt ra ở đây chúng nó cãi nhau thành cái chợ mất
@LF: Mu rùa thì lấy đâu ra mồm mà nói
Cụ Rùa lần sau bắt chước ký tắt là CR
Cụ ơi, cụ thông cảm cho cái bờ-lóc này của tụi cháu. Tiêu chí của tụi cháu nà: Vui là chính, chọc ngoái nhau nà chủ yếu ạ.
Không dám ký
Cụ Rùa ơi , Em la rùa 39 cụ có nhận em không để mai em còn phóng sinh mình xuống hồ hầu cụ ?
Rùa39
Cụ rùa ơi, cháu lại cứ thích ký tắt thế đấy vì chỉ có xếp mới ký tắt. Cụ thích nghĩ ra cái già thì cụ cứ tự nhiên mà nghĩ; Nếu cụ nói ra ở đây thì lại càng thích
BR
Ta đang chọc ngoáy đây mà cái thằng LF nó không chịu nổi. Liều hơi cao cho thằng mới vào. Ta cứ nghĩ nó chịu được khi đọc bài phỏng vấn của nó. Thế mà nhìn nó sững sờ kìa!
@ không dám ký: việc đét gì mà không dám ký
CR
BR: cái gì đấy nó bị rỗ. Còn cái gì bị rỗ thì he he he cháu biết rồi còn gì cứ bắt cụ nhắc lại
CR
Thế CR... cũng có nghĩa đấy à ?
@CR: Cháu có bắt cụ nhắc đâu, cháu chỉ nói là nếu cụ thích nói ra thì cháu càng thích vì cụ đã thay cháu nói cho mọi người biết. Cám ơn CR! A ha cụ rùa ký tắt còn hay hơn cháu...
BR
Công nhận cụ sống lâu có khác, cụ đúng là đẳng cấp phipha quá. Nhưng cụ ơi lần sau cụ giảm liều tí ti cho các bạn cháu mới vào khỏi sợ nha cụ, nhân thể để đức cho con cháu nữa mà cụ.
Trình Gà
@Trình Gà: Bạn cũng ký tắt luôn đi, có nghĩa lắm đấy
BR
Thôi thôi, trình em gà bỏ xừ sao dám sánh với các bác, em chỉ xem ké thôi.
Trình Gà
@Trình Gà: Nếu nói thế thì tớ gà nhất mà vẫn bon chen đấy.
À mà CR lặn xuống hồ rồi hay sao ấy nhỉ?
BR
Bé rùa (BR) ơi, anh thích em, xuống đây với anh!
CR
LF vẫn cay cú hay sao ấy nhỉ
Nhím, ký tắt N
CR ơi! nếu cụ 19 tuổi thật thì iem cũng thích cụ và xuống niền. Nhưng tiếc quá là số 19 ấy nà do cụ tưởng tượng thôi. Có iem rùa39 xin xuống với cụ kia kìa! Iem chỉ dám kính trọng cụ thôi...
BR
19 thật chắc gì đã qua mặt được anh, em hơi bị coi thường anh đấy. Nào, xuống đây, em sẽ biết ngay mà, rồi không muốn đi nữa đâu.
CR
CR ơi! iem nào dám coi thường cụ, nhưng em sợ ẩu đả nắm, Rùa39 đang nườm iem kìa. Mí nại em không tin vào quảng cáo nắm, cụ thông cảm cho iem.
BR
Gừng càng già càng cay. Tuổi ta hơn 900 nhưng sức lực như 19. Chưa thử làm sao biết
CR
BR em, em kiêu quá, thôi cụ sẽ tìm mấy em tai đỏ cho lành. Lúc đó em đừng tiếc mà trách cụ đấy.
CR
Bây giờ hồ Hoàn Kiếm còn mỗi mình ta. Thôi để bảo toàn nòi giống, ta áp dụng chế độ đa thê. Em rùa nào ta cũng thích he he
CR
@ CR : cháu nó còn la Bé rùa , sao cụ lại phỉnh phờ cả con cháu thế hả cụ , điệu này cụ lại mắc thêm bệnh lẫn rồi ,phải đưa cụ đi Singapore ngay thôi.
Khoai.
Sao CR này giống bọn đàn ông bờ nóc mình thế nhảy???
Trình Gà
Bé rùa cái gì? chúng nó toàn 39 cưa sừng làm nghé xuống 18 cả đấy. Ta còn sống mấy ngàn tuổi nưa lẫn thế nào được. Mại dô! Mại dô!
CR
CR nhiều bệnh quá nhưng nặng nhất có lẽ là bệnh máu D.
Lang vườn
hơn 900 tuổi không D bây giờ nghĩ lại dại quá nên D gấp còn để lại giống rùa quý hiếm. Thế giới còn có 4 cụ như ta thôi
CR
Thôi em rùa nào xuống với cụ thì xuống đi, chớ nghe thiên hạ nó xì xào mà mất cơ hội. Cụ lặn đây!
CR
Thôi để em, em đợi cụ ở gốc liễu thứ 3 cắt mố cầu thứ 9 nhé. Cụ cứ nổi lềnh phềnh ở đó là em thấy em quăng thân xuống liền.
Rua39
@LAng vườn : bắt mạch lại đi, dạo này cụ còn bị lở loét đấy xem ra nhóm máu D đã phát thành bệnh ngoài da rồi.
Khoai.
Đăng nhận xét