Một khoảng thời gian nghỉ tết + có công việc riêng của gia đình, không ngắn, cũng chẳng dài; khi vào lại blog để gặp mọi người thì hình như tớ đã bị lùi lại quá xa. Có nhiều bài viết quá và những bài viết mang tính triết lý quá, tớ đang cố ngẫm để có thể tham gia cùng mọi người nhưng thật sự chưa dám, đành tiếp tục ngẫm thôi (những thể loại lý luận sâu như thế tớ thực sự chưa dám bon chen. Trước đây tớ đã từng nói với KV là với những thể loại này…tớ chỉ đọc và ngẫm thôi). Thế nên định vào chat với mọi người cho khuây khoả nhưng mạng trong này (à không, chắc là mạng của cơ quan tớ) chán quá, nói vài câu thì lại báo là đường dẫn bị lỗi. Hình như mọi thứ đều đang không ủng hộ tớ thì phải.. hic…
Thực sự tớ đang có những chuyện không vui mấy, nhưng được vào đây, đọc những bài viết, bình luận của mọi người thì bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tớ rất thích đoạn “Giá trị của con người chính là phúc đức: yêu thương, giúp đỡ mọi người, khiêm tốn, sẵn sàng tha thứ và chịu thiệt thòi không ca thán ... Thật khó quá đi! Khổ càng lắm, phúc bạn tích được càng dầy” trong bài của DH. Đúng là khó quá và khổ quá để có thể làm một người tốt, để có được giá trị đích thực của 1 con người… và có phải như vậy thì chúng ta sẽ tích được dày phúc??? Về điểm này có thể có nhiều quan niệm khác nhau, có nhiều suy nghĩ khác nhau; riêng tớ mong mình và mọi người sẽ tích được nhiều phúc đức theo những tiêu chí trên, dù rằng để thực hiện được đầy đủ những tiêu chí này thật là khó và có thể là không tưởng… nhưng điều không tưởng này lại có thể làm cho những người đau khổ, bất hạnh thấy như đang được an ủi rằng họ đang tích “phúc đức”, đọc đến đoạn này giúp tớ AQ về chuyện của mình và thấy rộng lòng hơn.
Thế nên, đọc những bài về Phan Thiên Ân mà các bạn đã đăng, dù mỗi người có những quan điểm khác nhau, dù nhiều chỗ tớ cũng thấy không thực tế, không tưởng và có bốc đồng, nhưng thật sự tớ cũng đồng tình với @Người đăng: “đó là cách để họ thổi vào người đọc nhiệt huyết, sự quyết tâm và nỗ lực”… và tớ lại thấy nhiệt huyết, sự dí dỏm của các bạn lớp mình qua những bình luận. Trước đây tớ vẫn thấy rất ngưỡng mộ các bạn, các bạn vừa giỏi giang vừa sôi nổi lại có chính kiến riêng; nay tớ phát hiện rằng lớp mình có nhiều bạn thật sự tài năng, hiểu rộng và sâu sắc hơn những gì tớ từng biết và từng ngưỡng mộ.
Hôm nay, tâm trạng tớ đã khác hẳn mấy hôm trước; nhờ blog này tớ thấy thoải mái hơn, nhẹ lòng hơn; những bài viết, tranh luận của các bạn đã tiếp cho tớ sự sôi nổi, vui vẻ…
Tớ yêu Blog này và yêu các bạn!
BX
18 Comments:
BX àh ! Mấy hôm trước gặp nhau các bạn có nhắc đến BX , bây giờ được bù đắp lại bằng bài của bạn , thật " bõ " , Hihi ... thế là bao mong mỏi đợi chờ tan biến hết ! Dzui quá BX ơi ! Mong bạn cứ giữ mãi tâm trạng thoải mái , nhẹ lòng hơn như thế này mãi mãi nhé !
KV
Chào BX. Câu nói của DH chỉ dựa vào lời của các cụ thôi: "hoạ lắm thì phúc dày". Chắc BX nghe cũng thấy quen quen đúng không?
Chúc BX sang năm mới luôn vui vẻ,trẻ trung, xinh đẹp, mẹ hiền, vợ đảm!
We love you too!
DH
BX nói trúng ý em quá, bây giờ tưởng tượng một ngày không được vào blog thì chắc không thể nào chịu nổi, em nghiện món ăn tinh thần này quá rồi.
Bê đốm
BX ơi, hôm nào ra đây bọn em dẫn đi chơi và buôn chuyện một buổi là mọi ưu phiền vơi hết ngay thôi mà, nhớ nhé.
Bê đốm
Quả thật tình bạn của thời đi học mà bây giờ chúng ta đang có và sẽ giữ mãi là niềm động viên, tự hào và ý nghĩa trong cuộc sống đầy vất vả.
NPTN.
NPTN = Nói Phát Trúng Ngay
UFO
NPTN = Nói phét thì ngại
Mad
Cái này đúng nhất này NPTN = Nguyễn Phạm Thị Nga
Chuối
Sao có nhìu " thấy đồ " thế nhỉ ?
Chuối già
Em muốn tắm biển quá!
KT
Tớ choáng quá vì ngày càng nhiều cái tên lạ quá.
Cám ơn tình bạn 12A của chúng mình.
BX
Dịch nôm: Em muốn tắm biển quá = iu BX quá
KT = Kem Tích
Thầy đồ
NPTN=nói phét tát ngay , mới đúng.
NPTN = Ngó Phát Thích Ngay
TV
Ngó cái gì, ngó ai?
Ngó BX!
Ai mua wầng áo đi tắm biểng hông?
Bán dạo
NPTN
Nắm Phát.. To Ngay
Năm Phút Thì Ngất
Nằm Phưỡn Tê Người
Như Phường Teo Não.
...
Nhớ Phở Tây Nguyên.
Bò Đen.
Mới tỉnh lại sau cơn choáng chiều qua, nay choáng tiếp vì BĐ
BX
Đăng nhận xét