Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Chung tay chăm sóc Cha già, Mẹ héo!

Mục:
Ai cũng do cha mẹ sinh ra. “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Chúng ta giờ đã, đang và sẽ đến lúc phải lo chuyện cha già mẹ héo rồi. Tập thể Lớp mong muốn được động viên, chia sẻ, giúp đỡ bạn nào có tứ thân phụ mẫu không may bị đau ốm hoặc theo các cụ về với tổ tiên. Để làm tốt vấn đề đó thì việc nắm bắt được thông tin là rất quan trọng. Có thể vì lý do tế nhị nên “đương sự” không thông báo. Vậy nên Lớp đề nghị các bạn thân cận, gần gũi với “đương sự” có trách nhiệm tìm hiểu, làm rõ thông tin liên quan đến tình hình sức khoẻ của các phụ mẫu và thông báo kịp thời cho Ban liên lạc tổ chức đi thăm hỏi.
          Để ngày càng thắt chặt tình đoàn kết của Lớp, đề nghị các bạn hết sức quan tâm lưu ý đến vấn đề này.
          Thay mặt Ban liên lạc: Nguyễn Ngọc Lâm

2 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hihi, có thế chứ, giọng văn khác ngay. Thế mà KV nó cứ bắt mình thông báo thì mình nàm thế quái nào được. Tks bác hehe nhé!
P/S: Tối nay có ai đến nhà TV thăm bố mẹ TV không?
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Eo ơi ! Đúng là Chuối " xịn " đây rùi ! Giao nhiêm vụ mà k chịu làm lấy lý do bận báo cáo ( nhưng bù lại vẽ đường cho mình đến nhà hehe , nên mọi việc mới ổn thoả thế ! ) . K thể đi cùng Chuối tối nay được cho mình thay mặt những bạn cũng k đi được giống mình gửi lời hỏi thăm tới hai Bác , mong hai bác chóng bình phục sức khoẻ để phục vụ con cháu ạh !
KV