Dung xin được gửi lời cám ơn chân thành tới tập thể lớp 12A Minh Khai. Cám ơn các bạn đã quan tâm hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ mình và bố mẹ bạn Quỳnh. Bố mẹ mình cũng rất cảm động khi thấy các bạn học của con mình từ thời cấp 3 đến thăm giữa trời tối giá rét.
Các bạn thân mến! Bố mẹ chúng ta đều đã cao tuổi nên không còn được khỏe nữa. Thời tuổi trẻ bao cấp khó khăn bố mẹ chúng ta đã lao tâm khổ tứ lo lắng cho các con nên đến tuổi già đã yếu lại càng yếu hơn. Nào là bệnh nhồi máu não, mất trí nhớ, pakison, phổi, dạ dày, gãy xương, xơ gan, tiểu đường, bại liệt .v.v… Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật ở đời nhưng khi nhắc đến những bệnh này và hình dung 1 ngày kia mình già đi cũng bị như thế mà thấy ghê cả người!
Mình biết bố mẹ các bạn cũng khoảng ở độ tuổi bố mẹ mình nên chắc chắn có lúc không khỏe, thậm chí có người còn đang ốm rất nặng. Chúng mình khi gặp nhau đều muốn nói chuyện vui, ít khi nhắc đến chuyện buồn, có khi bị giấu nhẹm đi ấy chứ. Vì thế, bố mẹ chúng ta ốm nặng ra sao, các bạn khác cũng không được biết. Nhất là các bạn nam thì lại càng không muốn nói đến vấn đề ốm đau bệnh tật của bố mẹ mình. Mình rất mong các bạn khác trong lớp có bố mẹ già đau ốm cũng được quan tâm hỏi thăm như mình Các bạn hãy cho lớp mình cơ hội để chia sẻ sự quan tâm này nhé!
Một lần nữa xin cám ơn tập thể lớp, cám ơn sự tận tình của đại diện lớp và BLL, cám ơn Blog thật nhiều nhé!
CMD
6 Comments:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc bác gái mau lành bệnh.
BLL thật tuyệt vời.
Em yêu BLL.
Bò Đen.
Trong thời gian tới BLL rất mong nhận được những chia sẻ của các bạn nhìu hơn nữa để thấy chúng mình thực sự quan tâm tới nhau , đoàn kết gắn bó với nhau ,quý mến và thương yêu nhau ... tình bè bạn thật ấm áp làm sao .
Với các cụ thì giải quyết vấn đề tư tưởng, tâm lý còn quan trọng hơn tất cả các vấn đề khác. Nó như là liều thuốc tiên, ăn đứt các loại dược liệu. Trong mắt các cụ thì con 40 tuổi vẫn chỉ như đứa trẻ. Thấy con có bạn bè biết quan tâm tới nhau từ...mấy chục năm hẳn các cụ phấn khởi lắm. Thăm hỏi, động viên là 1 liệu pháp nhằm giúp các cụ có được liều thuốc tiên ấy.
Cò
I need you! I love you! I kiss you BLL!
hihi
Ừ, tớ có cảm giác là mẹ bạn Quỳnh rất mong có người để cùng bác ý nói chuyện, chia sẻ. CMD ơi, bạn ở gần chịu khó thỉnh thoảng sang nói chuyện với bác ấy nhé.
Mình sẽ cố gắng chứ mỗi lần về nhà đầu bù tóc rối làm gì còn thời gian. Cơ quan kia sắp quyết toán thuế rồi mà từ tết đến giờ mình đã làm gì đâu, gọi ời ời ngại quá
CMD
Đăng nhận xét