Một du khách đi về một vùng quê nọ thấy có một nông trại. Du khách đến gần và hỏi bác nông dân:- Này bác hai con bò đó ăn một ngày bao nhiêu kg cỏ
Bác nông dân hỏi:
- Con trắng hay con đen
Du khách nói là:
- Con đen
Hết một ngày 10kg cỏ
Thế còn con trắng
- à, con trắng cũng hết 10Kg cỏ
Du khách hỏi
Thế một ngày bác vắt hết bao nhiêu sữa.
- Con trắng hay con đen?
Con trắng.
À con trắng 1 ngày 5 lít sữa
Thế con đen.
- Cũng 5 lít
Du khách tần ngần và hỏi lại
Này bác, sao nãy giờ hai con giống nhau mà bác cứ hỏi con trắng hay đen, sao không trả lời gộp chung lại cho khỏe.
Bác nông dân nói.
Tại vì con trắng là của tôi.
Du khách Ồ lên - À ra thế.
Vậy thì con đen là của ai?
Cũng của tôi



43 Comments:
Này người nông dân ngơ ngẩn kia, Bò đen là của tôi đó, còn Bò trắng là vợ nó, ông chẳng có cái quái gì sất.
Bờ-nóc
Anh Bờ- nóc ơi, hai con bò đó đều là bò cái ạ? Thế là mỗi ngày anh có 10 lít sữa, đủ uống rồi nhỉ?
Du khách
Đã bảo rồi, cái ông nông dân kia có biết gì đâu, nói nhăng cuội ý mà. Thực ra thì BT cho 10l cơ nhưng thằng cu BĐ nó uống gần hết còn đâu, ta có khi chẳng được gì.
Bờ-nóc
Anh Bờ-nóc ơi, nông trại này có dê không? Thường thì phải có chứ nhỉ vì trong các báo cáo của các nông trại thường có câu "dê làm khổ bò" mà???
Giả Ngơ
Suỵt! nói khẽ chứ. Thằng DV nó nghe thấy là chết anh đó. Có phải dễ mà anh có được 2 con bò này đâu.
Bờ-nóc
Thế ạ? Thì em nói nhỏ thôi, anh bật mí cho em biết sao DV nghe thấy thì chết anh?
Giả ngơ
Em Giả Ngơ ơi vì Bò mà dê rồi thì thằng Dê nó làm gì còn gì để dê nữa .
Mày đúng là Ngơ chứ không phải Giả Ngơ đâu, thế sao mày biết ‘dê làm khổ bò’?
Bờ-nóc
Oan cho em quá. Là ngày xưa em có nghe câu chuyện về báo cáo ở một nông trại thì thấy câu ấy chứ em có biết gì đâu... hu hu
Giả ngơ
Hội này đọc chuyện chẳng hiểu cái gì cả
Bò đen là bò đực
Bì trắng là bò cái
mỗi con 1 này vắt ra 5lít sữa chỉ có điều chỗ vắt sữa khác nhau!
Nói sai hết cả cốt truyện!
Bác nông dân
Bác nông dân ơi, cho cháu hỏi vắt sữa bò đực ở chỗ nào?
Giả ngơ
Bò trắng vắt hơi cao 1 tí
Bò đen vắt hơi thấp 1 tí
hiểu chưa Giả Ngơ! Còn ngơ nữa thôi về hỏi thằng con nó giải thích cho
Bác nông dân
Bác nông dân ơi, đã chỉ thì chỉ cho tới nơi tới chốn, chứ chỉ chung chung như thế khó hình dung quá; không khéo nó sai số quá lớn giống như cái truyện mẹ giải thích cho con là con được sinh ra từ lỗ rốn ấy...
Giả Ngơ
Bác nông dân ơi, hôm nào cho cháu đến cháu vắt sữa bò với, nghe bác nói mà ham quá.
Cu con
Gỉa Ngơ là chuyên gia mớm lời
Ngây thơ vô số tội
Bác giải thích đến đó là hết ai muốn hiểu thế nào thì hiểu
Bác còn đi chăn bò tiếp đây để bò đói lấy sữa đâu mà dùng
Bác nông dân
Hihi ... chuyện nay hay thật đấy ! Sao tác giả lại k ký tên nhỉ ! Tớ hâm mộ quá ! Lần sau nhớ ký tên bạn nhé !
KV
Bác nông dân này ngu quá, hỏi làm sao em Ngơ nó cứ thắc mắc. Làm gì có cao thấp, 69 một cái là bằng nhau hết.
Em Ngơ đúng là ngơ thật, bò đực có mỗi một vòi ko vắt sữa ở đấy thì vắt ở đâu. Nhưng vắt sữa bò đực cần nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật. Cẩn thận, ko phải lúc nào nó cũng ra sữa. =))
Bò Đen.
Bà con xem Bác nông dân tôi chăm sóc Bò suốt mà bị nó mắng lại kìa. Bác ngu thế mà chăn được những 2 con bò thì Bò kia ngu đến cấp độ mấy. Chẳng nhẽ Bác lại phải nói: Nếu ta cho con Bò đứng thẳng, trên rốn 1 tí là chỗ vắt sữa bò trắng, dưới rốn 1 tí là chỗ vắt sữa bò đen hả? Em Ngơ thế mà giỏi lừa được cả thằng Bò đen!
Bác nông dân
Bò Đen hay Trắng miễn nà bò đều vắt được sữa, riêng Bê Đê thì khó nhở. Từ sau chắc không dám dùng nick BĐ, hehe.
Hãi quá!
Thằng Bờ nóc trình độ sư phạm thế nào mà để BĐ (bê đê) nó nhảy vào mặt bác nông dân nó khởi nghĩa thế kia? Châu đốc-tờ và Huyền Mo-ni-tơ đâu, vào cho hội này 1 bài học về ‘bà tiên học lễ, bà hậu học văn’ đê.
@Bò Trắng: Thôi kệ cái bọn dở hơi nó cãi nhau, anh em mình đi chơi trò bắt “ma” … thôi.
Dê Vàng
Khổ thân Bò đen. Có thằng bạn nối khố (DV) đểu giả quá. Cái câu "dê làm khổ bò" đúng thật. Đến tớ mà cũng phải bất bình thay cho Bò đen.
Gỉa Ngơ
Chú nào mạo danh anh đấy.
Anh không biết gi đâu đấy nhé
Dê Vàng
"Dễ làm, khó bỏ" mà. Thằng này thấy khó bỏ ngay, ae chứng kiến nhiều rồi.:D
Bò Đen.
Thế thằng nào là thằng nào?
Bò Đen.
Dạo này thật giả lẫn lộn, đau đầu thật. Bò đen hỏi lại càng đau đầu...
Giả Ngơ
Hihihihiii, hahhahaaa, cái trò nickname này lại hóa hay, bà con ạ. Ai bảo nói không nghe, bảo dùng tên thật thì không nghe, giờ gậy ông đập lưng ông đấy, sướng chưa các chú?
Chuối
Biết ai giả ai rồi đấy nhé! Sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Hê hê
Bò Đen.
Cái thằng Dê trước là thằng giả. Anh là thằng Dê sau.
Đây mới là ý kiến của anh:
- Phần lớn các comment ở đây đều là của chị em nên thông tin chỉ đúng một nưả. Nhưng cũng phải công nhận của chị em lớp mình khá thật được tận 5 lít, thế này thì cỡ phải từ Thủy Tóp trở lên. Bác nông dân có khả năng giả danh vì thông tin bị sai lệch hết rồi.
- Thông tin chính xác như sau: Bò Trắng có thể là Thủy Tóp (hoặc to hơn) vắt 1 ngày được 5 lít. Bò Đen là giống đực, vắt 1 ngày được 5 mililit (cỡ 5cc đấy).
- Còn vị trí vắt thì xác định rất đơn giản: cứ chỗ nào thò ra thì vắt, trăm phát trăm trúng
Dê Vàng
Cho hỏi Bò Đen với Chuối 1 tý:
Các chú hay nói "gậy ông đập lưng ông" thế ông ấy là ông nào mà "gậy" dài thế?
Anh tưởng bằng Chuối đã là đỉnh rồi chứ.
Dê Vàng
Cho em cười đã rồi mai em trả lời, chết sặc rồi.
Chuối
Ối ! Anh DV ơi ! hihi ... buồn cười quá ! Thật giả lung tung phèo hết cả rùi ! Ai cũng thích nổi danh nên cứ nhận làm DV hết thế thì thằng trước thằng sau làm gì cho nó khổ ... hihi ... buồn cười đau cả bụng rùi đây này !
Cứu em anh DV ơi ! Cứu , cứu ...
Dê Non
Ai quá đáng thế, lại đi giả danh mình thế, từ sáng giờ em mới ngửng mẹt lên mà cm được đây này, em không biết gì đâu đấy nhé.
Chuối
Lão DV định trứng khôn hơn vịt hả? Trang trại Bác nông dân còn có cả Dê nữa đấy!
- Sữa bò trắng vắt được 5 lít/ngày không phụ thuộc vào độ Top. Cứ hình dung mà xem các em chân dài to cao toàn là loại không có sữa, chỉ để ngắm mà thôi!
- Sữa bò đen cũng vắt được 5 lít/ngày nhưng chất lượng bị pha tạp vì lẫn với nước giải
- Mọi người lưu ý cứ nhắm mắt nhắm mũi nghe lời DV, chỗ nào thò ra vắt liền có ngày sữa chả thấy đâu mà kết quả thu hoạch chỉ là 1 nắm lông bò
Bác nông dân
Bác nông dân ơi, thế dê ở trang trạng của bác có cho sữa không?
Giả Ngơ
Ngơ hỏi thằng Dê ấy kẻo nó lại giống thằng Bò, Bác trả lời nó mắng xơi xơi là chủ nhân ngu
Bác nông dân
Bác mà lại sợ thằng Dê hay sao? Nó mắng bác thì bác mắng lại nó chứ!
Giả Ngơ
Đọc comment biết ngay bác nông dân là nữ rồi, vừa gato với Top lại vừa thiếu hiểu biết về tâm sinh lý của Bò đen.
Để có được 5 lit với tần suất là 2 lần/ngày như vâỵ mỗi bên tối thiểu phải chưá được 1,25 lít, tức là nếu kéo dài ra hai cái ấy phải to cỡ chai La Vie to. Nếu không to bằng Top thì đừng nhĩ đến chuyện này nhé. Hay là bác trộn cả cuả bác vào??? hihi
Thế còn về Bò Đen bác có 2 điểm sai lầm cơ bản rồi:
- Bác muốn lấy 5 lít của bò đen: 5ml milk + 4995 ml other (cái từ bác dùng nghe kinh quá phần sau sẽ sưả) thì nghe có vẻ hơi vô lí. Vì khi uống 2 lit bia thì cũng chỉ cho ra được có 1 lit ấy thôi. Bay giờ bắt Bò đen uống 9,99 lit bia ngày thì hơi khó mà cũng không thực hiện được.
- Một điều chắc chắn là bác không phải đàn ông, vì đố bắc tìm được thằng nào mà đ*'i được khi vừa bị vuốt và vừa bị xoắn đấy.
Con số trên rất dễ giải thích khi bác nông dân là nữ, khí đó dùng từ cũng sẽ thuận hơn. Chắc là các bạn đã xem trên tivi chọi trâu ở Đồ Sơn và đấu bò ở Tây Ban Nha. Quy TV ta thấy là hàng cuả Bò Đen thuộc loại khủng. Khi bác nông dân (nữ) vắt milk của Bò đen thỉ chỉ có nước là thèm nhỏ dãi ra. và như vậy để vắt được 5 mililít cuả Bò Đen thì bác nông dân (nữ) sẽ chảy ra 4995mililit nước dãi (cái từ này hay hơn từ của bác). Tổng cộng vẫn là 5 lit.
Mấy lời làm rõ với các bạn.
Tiện thể nhắn cho thằng Giả Ngơ, mày mà cứ nói vớ vẩn ông đánh cho thành Ngơ Thật đấy.
Dê Vàng
Hihi , Dê Vàng quay sang làm toán cấp 1( thạc sĩ làm toán lớp 3) , tính tính toán toán nghe thì có vẻ chuẩn đấy nhưng thực ra ( theo thực tế ) thì chưa thật chuẩn đâu đấy ! Hay là do đang tức khí với Giả Ngơ nên lệch chuẩn 1 tí nhỉ !
TĐ
Ối giời ơi, iem sợ quá anh DV ơi. Vì Bác nông dân bảo iem phải hỏi "thằng Dê" (đây là lời cúa BND không phải nà của iem đâu nhé)nên iem phải nói thế thì anh mới xuất hiện để iem còn hỏi thăm chứ nị. Nhân tiện anh đã xuất hiện rồi thì cho iem hỏi nuôn là dê có cho sữa như bò không nhỉ?
À nếu bác nông dân và anh Dê vàng ký tắt thì ý nghĩa nắm đấy nhỉ.Hi hi
Giả Ngơ
DV chỉ thích hàng khủng mà khủng chưa chắc đã giải quyết vấn đề. Chú chưa bao giờ nghe câu: "gầy là thầy mọi thứ" hả!. To béo chỉ để chú ngắm cho thích mắt mà thôi, đừng có suy bụng ta ra bụng người mà mất hoà khí của BND với em Top.
Chú là Dê mà đòi hiểu biết mọi thứ về bò đen. Hừ suốt ngày chạy be be đi tìm DN biết thế nào được!
Bò nhà bác cần gì phải uống bia. Đến 1 thằng như chú 1 ngày không làm gì cả có ra được 2 chai lavie nước giải không, à không nói thẳng ra là nước đái cho nó lịch sự và dễ hiểu!
BND
Nói thêm, chú hay chảy nước dãi khi nhìn hàng khủng chứ BND ta nhìn thấy hàng ngày rất bình thường như cân đường hộp sữa chả có gì thèm quá mà chảy dãi cả
Đừng có bụng ra suy ra bụng người. Chú khủng nên suy ra cái gì khủng cũng hay. Nói cho chú biết 70% của khủng là mỡ dư lèo bèo
BND
Bà con lạc đề quá, đang bò trắng, bò đen lại chuyển sang dê vàng, dê non, hàng khủng mí lại nước dãi nước diếc…, kinh quá.
Chuối
Nghiêm!!!!!!
Đề nghị em Nông dân chú tâm vắt sữa ko chuyển sang vắt lung tung. Từ ngữ mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường topic.
Bò Đen.
Đăng nhận xét