Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Tuyển tập truyện ngắn - Lớp 12a Minh Khai - Phần 1

Mục:
Các mẩu chuyện được viết ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là mua vui. Nội dung, từ ngữ, tên tuổi đều được chọn một cách ngẫu nhiên, bất cứ một sự trùng lặp nào về nội dung, từ ngữ, tên tuổi đều không phải là cố ý, tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những sự trùng lặp này.
Đọc xong chuyện này, nếu các bạn có khen, chê, yêu, ghét, ca ngợi hay chửi bới xin để lại comment chứ đừng nhắn tin hay gọi điện thoại làm đau lòng vợ em.

1. Chuyện đêm tân hôn
Hôm ấy là ngày cưới của Rang Lạc, tất nhiên là mình được mời đi đánh chén rồi. Mất cái phong bì 100K là được đánh chén thoải mái bia rượu mệt nghỉ... thế rồi say. Chả biết mình đi về thế nào nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thuì nghe tiếng lao xao, định thần một lúc thì nhận ra tiếng em Rang Lạc và thằng chồng mới cưới. Chết cha say rượu không đi về mà đi nhầm vào gậm giường của đôi tân hôn và đây là những câu chuyện nghe được...đoạn đầu thì không biết do vẫn còn say.
- Nhân vật chồng: Rang ơi, từ nay anh gọi em là Bạch Tuyết.
- Rang lạc tức điên nghĩ, thằng chồng này đểu quá, nó thấy mình đen sì lại còn bày đặt gọi mình là Bạch Tuyết mịa, chưa ở với nhau ngày đã xỏ xiên nhau. Nhưng vì là nữ sinh lớp 12a nên Rang Lạc cũng giả vờ mềm mỏng hỏi lại: Tại sao lại thế hả anh???
- Nhân vật chồng giọng rất âu yếm: vì em là người con gái đầu tiên cuả đời anh...
- Rang lạc thở phào nghĩ: hoá ra thằng này ngu chứ không đểu. Chợt nhớ tơí nghề nghiệp cuả chồng và những phút vui vẻ với Mr. Norway, nàng thỏ thẻ nói: Thế thì từ nay em gọi anh là Boeing.
- Không thể tả được niềm vui cuả chú chồng được ví với cái thứ vưà to vưà khoẻ, nhưng chú này thuộc diện khiêm tốn nên vẫn giả vờ hỏi lại: Tại sao thế hả em???
Rang Lạc: Vì anh là người thứ 747 trong đời em!!!
- Đúng như nhận xét cuả Rang Lạc, chú này không đểu, được ví với Boeing là sướng rồi nên không quan tâm đến là người thứ bao nhiêu nữa.
Thế thồi đôi vợ chồng trẻ làm cái việc mà ai cũng biết (trừ thằng Cáo). Rang Lạc quả có con mắt tinh đời, lúc ấy Boeing gầm rú cũng ác liệt. Thế rồi... sau lần gầm rú cuối cùng, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở phì phò cuả thằng dươí gậm giường. Bỗng nhiên, trạng thái im lặng bị phá vỡ bởi tràng cười như xé vải cuả Rang Lạc.
Chú Boeing ngơ ngác hỏi: Sao vậy em???
Rang Lạc vừa cười vưà nói: Em nhớ lời của bố em. Bố em bảo: "Xấu gái vơí vô duyên như mày thì chó nó lấy!!!!!"
Boeing hạ cánh!!!!!

2. Lời thì thầm
Mơí thoạt nghe, người ta thấy Kiến Vàng và Bò Đen có quá nhiều điểm khác nhau về mầu sắc cũng như kích cỡ. Nếu như của Bò Đen đôi lúc được dùng để làm roi đánh người hoặc tần thuốc bắc thì cuả kiến vàng lại nhỏ như con kiến. Thế mà cái đôi này lại học cùng một lớp!!!
 Nếu như hai mươi năm trước việc dung hoà các điểm khác nhau này là không thể, thì hai mươi năm sau mọi việc đã thay đổi.
Gặp lại sau 20 năm, cùng sinh hoạt trên một cái Bờ Lốc, sau mấy lần đâù bỡ ngỡ họ đã dần dần thành thạo rồi....
Một ngày đông giá lạnh, Kiến Vàng từ từ bò lên tai Bò Đen và thì thầm mấy câu vào tai Bò Đen. Sau một giây thảng thốt, Bò Đen lăn đùng ra ngất.
Đố các bạn,
1. Kiến Vàng nói câu gì?
2. Có bao nhiêu ngươì trả lời giống bạn?
Những bạn trả lời đúng và sớm nhất sẽ được nhận những phần quà có giá trị tới hàng tỷ đồng.

Mời các bạn đón xem các tập tiếp theo,

Dê Vàng

18 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Thì hôm trước BĐ chả rêu rao đấy thôi: KV bẩu ‘thích chưa? Thích thì Oh, Yes’
Nhưng chắc không phải vụ này, vụ đấy BĐ chỉ mệt thôi chứ chưa ngất.
Theo Chuối vụ này KV nói: Chít rồi Bò ơi, Mr.Nam đang đến kìa!
Chuối

Unknown nói...

Thực ra nếu Mr Nam đến thật thì BĐ đã rúc xuống gầm giường như DV và sẽ được chứng kiến cảnh máy bay chiến đấu Mic 21 như câu chuyện thứ nhất. Theo suy đoán của mình thì câu đó là : Chúng mình đã có một đứa con rồi (Blog mới, nhưng BĐ không hiểu nên lăn đùng ra ngất)

Lop12aminhkhai nói...

Anh Châu hiểu đời quá ta, chắc đã có kinh nghiệm rồi, hehe…
Chuối

Nặc danh nói...

Dê Vàng ơi ! Vừa thoát khỏi chăn mà đã ... nói khác rùi . Hihi ... cấm đừng bao giờ DCN nữa nhé ! Chuyện này tớ với BĐ nói thường xuyên nhưng k bao giờ ngất cả BĐ nhỉ ! Chuyện nhỏ ... như con thỏ ! Hihi ...

Bò Đen nói...

=)) Ranglac thật thà nhỉ, cứ phê phê là nói hết.
Chỉ khổ thằng Dê Vàng dưới gầm giường, đang là Boeing đời mới thành mịa đời cũ.=))
Em Kiến bị thằng Dê nó phụ nên nói sốc lắm, đại khái là...thôi, nói ra lại nhiều người ngất.:-o

Mộc nói...

Kiến Vàng nói: E nại có hứng rùi!
Bò Đ ngất hẳn.

Lop12aminhkhai nói...

Tính mình thật thà thế đấy ! may mà không kịp thổ ra cái thằng thứ 746 nếu không thì hôm ấy chắc ra đường mà ngủ !Rang lac.
@Dê vàng :hãy chờ đấy sẽ đến lượt ông lên thớt !

Lop12aminhkhai nói...

@All: DV điêu quá, làm gì có chuyện DV chui gầm giường Ranglac đêm tân hôn. Nếu quả có như thế thì thằng cha Boeing 747 kia nó đã không để DV còn cơ hội mà kể lại chuyện này với chúng ta. Chỉ nghĩ đến như thế là đã thấy rùng mình vì thương cho số phận DV rồi. Quả này nhà Ranglac được bữa lại mặt xôm đây.
@DV: Quả là đáng mặt Đệ nhất Thần điêu!
Bê đốm

Mộc nói...

Mr Norway nàm trước rồi bùng, Boing 747 đổ vỏ à.

Lop12aminhkhai nói...

Dê vàng có nằm dưới gầm gường đâu. Mấy hôm sau Rang lạc về lại mặt kể là thấy DV mắt nhắm tịt, người mềm nhũn cứ tưởng không biết gì khênh DV quẳng xuống đất.
Boing hỏi: Thằng nào đấy?
Rang Lạc: đời 745
Thế là sau đấy quần áo cưới của đôi tân hôn được ném lần lượt từng thứ 1 xuống người DV
Hôm sau Rang lạc dậy không thấy DV đâu, chả biết đi về bằng cách nào
trâu vàng
(Sorry Rang lạc tớ phải nói ra sự thật)

Lop12aminhkhai nói...

Kiến vàng với Bò Đen:
KV: Tiếp đi
BĐ: !?... !?...
Chả biết trước đấy họ làm gì nhỉ
Trâu vàng

Lop12aminhkhai nói...

@Trâu vàng :ĐÃ kể thì kể cho hết,cậu không nhớ chi tiết là sau khi xong việc chính tớ đã mở cửa nhà cho hắn về lúc 4h sáng à?

Lop12aminhkhai nói...

Rang lạc đã cho phép, được tớ kể tiếp:
Lúc xong việc Rang lạc hí hửng với Boeing:
RL: Anh à, may quá thằng 745 say không nhìn được em múa cột
Boeing: Nó không say cũng chẳng nhìn thấy gì. Quần áo 2 đứa mình tấp đầy lên người nó rồi thì tỉnh cũng chả còn chỗ thủng nào mà nhìn
DV nằm dưới không dám nhúc nhích nên cũng không biết ở dưới đất hay dưới gậm gường, nghĩ bụng "Phải chi ông mở mắt ra nhìn được 1 cái về ông cũng sướng đời, bõ công nằm ở đây cả đêm"
Rang lạc vì tình xưa nghĩa cũ với 745 nên chờ chồng ngủ say 4h sáng mò dậy mở cửa cho 745 về nhà.
DV đến tận bây giờ vẫn không biết tại sao mình là 745 mà không phải là 746
TV

Lop12aminhkhai nói...

Em TV này rách việc quá. Chuyện của Rang để Rang kể chứ em cứ đi khóc mướn làm cái gì.
Em Rang Lạc đang khó ra thì để em ấy ra chứ TV cứ "ấy" hộ rang lạc mãi thế mà không sợ mất vệ sinh à.
Hỏi nhỏ tí nhé: thế đã được thử boeing phát nào chưa????

Dê Vàng
P/S: Trong những ngày tới cố gắng để PLA, CQ, AD, TH tham gia viết bài

Lop12aminhkhai nói...

Hồi đấy DV chưa yêu DN nên nằm dưới ấm ức lắm: Thà ông không nghe thấy gì còn hơn chúng mày hưởng lạc trên đầu ông còn ông nằm còng queo thế này chịu sao nổi
Tội nghiệp DV phải chịu đựng đến 4h sáng
hihi

Lop12aminhkhai nói...

TV vào để không khí phừng phừng thêm. Không đỡ lời làm sao Rang lạc máu bốc lên đầu được
PLA khó vào đấy vì chỉ xem được trên điện thoại k comment được. Vụ Hlé xem ra cũng khó
TH là ai cơ
TV

Lop12aminhkhai nói...

Dạo này khó kiếm boeing ngoan, toàn người là boeing còn mắt thì Airbus.

Lop12aminhkhai nói...

@Rang lạc: Hồi đấy bộ 3 này còn chơi trò tay ải tay ai cơ mà
Ai bốc phải tay ai trước
hihi