Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Thư gửi em

Mục:
Em yêu, anh đã nhận được thư của em. Anh xúc động và nhớ mẹ anh quá, không biết bà có chịu khó chăm sóc đàn chó không?


Anh ở bên này nghỉ học đều, tối tối đi rửa bát nên vẫn khỏe.
Em nói rằng đã trót quên không gửi ảnh cho anh nhưng thực ra thư em viết ra sau ảnh nên anh vẫn nhận được cả ảnh lẫn thư. Em thật thông minh và vẫn cứ hay trêu anh như ngày nào nhỉ.
Cuộc sống ở đây thoải mái lắm, mọi người rất chan hòa, không phân biệt màu da. Da trắng ở với da trắng, da đen ở với da đen… Riêng da vàng bọn anh được ở riêng.
Nội quy trường cũng rất dễ chịu, người nước nào mặc trang phục nước đó em ạ. Vì nhớ cội nguồn và yêu nước anh chọn trang phục của LLQ.
Nhưng vì nhớ em nhiều hơn nên anh đã cải tiến trang phục 1 chút. Anh phô tô 2 mặt bức thư của em trên loại giấy tốt của Đắp bồ Ây, khoét lỗ buộc dây thành cái khố. Mặt có thư anh đọc lúc nghe giảng bài. Mặt có ảnh anh quay ra ngoài lúc đi dạo phố và quay vào trong lúc đi ngủ. Thật là thông minh phải không em, lúc nào anh cũng có hình ảnh của em bên cạnh…
Anh có một tập dày và dùng hàng ngày. Các bạn cùng phòng thích quá ai cũng xin anh, anh cho mỗi người một tờ, bản gốc anh gửi hàng phô tô nhờ họ giữ hộ rồi.
Anh viết thư cho em lúc 3 giờ sáng vì biết em hay về muộn. Thương em quá!
Thôi anh dừng bút đây, phải đi ngủ sớm để tối còn đi rửa bát.


Hôn em nhiều hơn em hôn tai anh.


À quên, anh có gửi tặng em bức ảnh anh chụp lúc đi học. Đọc xong thư này em nhớ tìm cái bao thư nhé, cẩn thận đừng xé nó lúc lấy thư, anh gập ảnh làm bao thư tặng em đấy. Hí hí.


Yêu em.
A-Z
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Ôi anh luôn là người dẫn đầu đúng không ?Bức ảnh thật đẹp anh thật hoành tráng ,yêu anh vô cùng .
XXX

Lop12aminhkhai nói...

Baybawa! em XXX trông giống Hà còi ghê
Đểu

Lop12aminhkhai nói...

Sao Đểu biết?
A-Z

Lop12aminhkhai nói...

A-Z yêu dấu!
Anh vẫn như vậy thậm chí còn tệ hơn hồi ở nhà, chả thế mà chả đứa đek nào thèm vào cm ngoại trừ cái con bé XXX giả mạo trên kia. May cho em quá, em đã có nhiều việc làm, đi xe ôm mấy ca bận bịu cả ngày đêm nên chẳng có thời gian mà buồn nữa. Dù sao cũng chúc anh rửa bát được nhiều tiền để có thể mua thêm vài cái khố khác mà thay đổi nhé.
Yêu anh nhiều.
XXX