Dear NTS,
Rất cảm ơn tác giả NTS đã có nhã ý đưa banner Happy New Year lên. Công phu và có ý nghĩa.
Chỉ có đôi điều góp ý:
- Dòng chữ bên trái Trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai - Lớp 12A 1987-1990: bị thừa vì dưới tên Blog đã có.
- Chữ ký của tác giả (c)2011-NTS: (cái này hơi tế nhị) theo mình ko nên đưa vào vì banner là hình đại diện - thể hiện tinh thần chung của Blog nói riêng và Cả lớp 12A nói chung nên chữ ký riêng ko hợp lắm.
Vì 2 lý do trên nên đêm qua mình đã mạn phép tác giả sửa qua 2 điểm đó và post lên, cũng định hôm nay viết bài xin lỗi và bày tỏ quan điểm trên.
Biết rằng NTS đã làm rất công phu tác phẩm trên nhưng vì vẫn cảm thấy vài điểm chưa hợp lý nên đành viết ra.
Rất mong tác giả NTS thông cảm.
Chúc NTS mạnh khỏe và có nhiều đóng góp cho Blog hơn nữa.
Best regards,
Bò Đen.
P/S: Nếu NTS là Nguyễn Trường Sơn (Tục gọi là thằng Sơn Khỉ - tên giao dịch là Sơn Nippon) thì đừng tự ái nhé. Mày mà ko sửa là tao sửa đấy. Hehe.
Rất cảm ơn tác giả NTS đã có nhã ý đưa banner Happy New Year lên. Công phu và có ý nghĩa.
Chỉ có đôi điều góp ý:
- Dòng chữ bên trái Trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai - Lớp 12A 1987-1990: bị thừa vì dưới tên Blog đã có.
- Chữ ký của tác giả (c)2011-NTS: (cái này hơi tế nhị) theo mình ko nên đưa vào vì banner là hình đại diện - thể hiện tinh thần chung của Blog nói riêng và Cả lớp 12A nói chung nên chữ ký riêng ko hợp lắm.
Vì 2 lý do trên nên đêm qua mình đã mạn phép tác giả sửa qua 2 điểm đó và post lên, cũng định hôm nay viết bài xin lỗi và bày tỏ quan điểm trên.
Biết rằng NTS đã làm rất công phu tác phẩm trên nhưng vì vẫn cảm thấy vài điểm chưa hợp lý nên đành viết ra.
Rất mong tác giả NTS thông cảm.
Chúc NTS mạnh khỏe và có nhiều đóng góp cho Blog hơn nữa.
Best regards,
Bò Đen.
P/S: Nếu NTS là Nguyễn Trường Sơn (Tục gọi là thằng Sơn Khỉ - tên giao dịch là Sơn Nippon) thì đừng tự ái nhé. Mày mà ko sửa là tao sửa đấy. Hehe.
4 Comments:
Sáng nay không nhờ cái bài hát này thì con bé nó hổng chịu ăn cháo. Con bé 2 tuổi nó bảo: ‘mẹ ơi con thích bài hát này!’. Cảm ơn NTS nhé.
Bê đốm
Chữ ký (c) là cái gì ý nhỉ?
Chuối
KKK đúng rồi đó (c) là chuối, ghi thế để phân biệt (c) này là của ai đấy. Đoán không nhầm thì đa số(c) mọi người đều hoành tráng cả mà của đằng ấy hình như hơi khiêm tốn thì phải kkkk.
Đùa thôi, đấy là minh làm tặng các bạn.Mình sẽ sửa lại.
Sáng nay mình vào blog thấy sự thay đổi nhưng lại k nghĩ là do bạn làm , giờ mới bít ! Cảm ơn bạn đã đóng góp và xây dựng blog tươi vui ! Mong sẽ được gặp bạn trên blog nhìu hơn nữa !
Đăng nhận xét