Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Tết đến

Mục:
Hồi còn bé, tớ rất mong đến Tết, cứ mong ngày Tết đến thật nhanh, nhìn cuốn lịch dày cộm phải bóc từng tờ mỗi ngày mà tớ ngao ngán, cứ nghĩ sao thời gian trôi gì mà chậm thế. Nhớ cái Tết năm nào bố mẹ gói cho chiếc bánh chưng nhỏ xinh thật nhìu thịt , nhìu đỗ , rùi cho xách đi chơi khoe đám bạn . Cùng nhau bóc ra ăn , ăn cả 1 ít lá vì k bít bóc nên đành ăn với nhau lớp lá mỏng ở bên trong . Thế mà , sao thấy ngon đến thế , dư vị của nó vẫn còn theo tớ đến tận bây giờ … quả là ngon thật , sau này chẳng bao giờ thấy bánh chưng ngon được như thế nữa . lại còn rủ nhau đốt pháo tép , quả pháo nhỏ xinh màu đỏ hồng thế mà sao nổ to lắm , tay mình cầm hương đốt pháo thế mà khi nó nổ thì chính bản thân mình lại bị giật mình … mới chít , mấy đứa ôm lấy nhau cười vì cái bệnh “ nhát “ của tớ đấy ! Nhớ lại sao thấy dzui ghê …Lại còn cái Tết vào Mỗ chúc Tết các bạn ở trong đó , lớp mình cứ rồng rắn cùng nhau đạp xe , chẳng thấy lạnh , chẳng thấy ngại , chẳng thấy mưa Xuân thấm tháp vào đâu cả . Chia nhau thành từng nhóm nhỏ để về nhà từng bạn ăn bữa trưa rùi chìu mới chịu về . Nghĩ lại sao tớ thấy nhớ món rau cần xào miến của mẹ bạn Hoài Hương đến thế , ngon đến tận bây giờ .
Còn giờ đây thì tớ lại thấy thời gian sao trôi nhanh đến lạ kỳ, vừa Tết năm ngoái xong thì thoắt cái đã hết năm và lại đến Tết. . Tuổi mới đến thấy lo quá chừng , hihi … già mất rùi !
Năm mới sắp đến, mọi người chắc ai cũng mong đến Tết vì mỗi năm chỉ có một lần, cũng là dịp để sum họp và đoàn tụ gia đình. Tớ muốn chúc tất cả mọi người đều tìm thấy hạnh phúc cho mình, may mắn và thành công sẽ đến với các bạn, và đặc biệt hãy biết quý trọng thời gian, dành nó nhiều hơn cho những người mình thương yêu và nhất là cho các bậc sinh thành của mình, để không phải hối hận nếu không còn được ở bên nhau. Vì thời gian không chờ một ai cả!
Chỉ có thời gian làm cho con người ta già cỗi đi, thời gian nó đưa những hoài bão của mỗi người đi đến đích… Và thời gian cho chúng ta kinh nghiệm sống và trải nghiệm, thời gian chữa lành những vết thương… Một năm cũng làm cho con người ta nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, làm cho con người ta biết trút bỏ gánh nặng về tư tưởng tinh thần , biết quý trọng cuộc sống hiện tại, biết vươn lên khi mình bị vấp ngã, biết trân trọng những người bạn luôn động viên và cho mình những lời khuyên chân thành, biết được xung quanh mình có rất nhiều điều thú vị mà mình chưa khám phá ra, biết được mình đang sống trong một môi trường sống rất phức tạp, biết được khó khăn và gian khổ đang phía trước .
Tất cả những gì đã qua không thể quay trở lại. Hôm nay ngồi đây viết cho những ngày đã qua và cả cho những sắp tới, viết cho những gì là mãi mãi, viết cho những gì đã trở thành kỷ niệm, viết cho những niềm vui và viết cho cả những nỗi buồn còn vương vấn.Cuối năm cảm xúc bao giờ cũng kỳ lạ thế đấy. Những cảm xúc, những suy tư, những lo lắng đôi khi chẳng làm người ta nhớ nhưng lại làm cho người ta dày dạn lên từng ngày.Năm mới 2011 sắp đến, chào năm cũ nhé! Mong mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với mình và các bạn trong năm mới này. Năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc mới.
Năm mới đi một con đường mới, biết là không dễ dàng gì nhưng thôi cứ đi thôi, đừng dừng lại. Mọi thứ đều khó khăn trước khi trở nên dễ dàng. Tớ đọc được ở đâu đó lời chúc này , xin gửi tới tất cả các bạn :
" Chúc các bạn một năm mới vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cảm giác cô đơn. Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại! HAPPY NEW YEAR! "

Kiến Vàng

31 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Ăn vừa đủ để giữ eo, uống vừa đủ để giữ mình.Hẹn mùng 2 tết ra đồn công an Cầu Diễn để đi về Mỗ chúc tết nhé.CHÚC MỪNG NĂM MỚI TẤT CẢ CÁC BẠN!
Rang lac.

Lop12aminhkhai nói...

Cảm xúc thật dạt dào.
Rất là "ngưỡng, hâm, ái" - mộ!

Bò Đen.

Lop12aminhkhai nói...

Có bao giờ bạn cảm thấy tất cả những nỗi đau, mất mát trong cuộc đời mình trở nên quá ư nhỏ bé so với nỗi đau của người khác? Đó là cảm giác của mình bây giờ.
Uớc gì có một phép màu cho mình..., ước gì như thế để mình có thể ngồi yên bình, mộng mơ về Tết nay, tưởng nhớ về Tết xưa như các bạn. Chúc các bạn một cái Tết đầm ấm bên gia đình, đón một năm mới nhiều sức khoẻ và bình an.
ULW

Lop12aminhkhai nói...

ULVV ! Đúng là ai cũng có những nỗi đau và mất mát của riêng mình chỉ khác nhau ở chỗ nhìn nhận và đánh giá nó như thế nào ( nhìu hay ít , to hay bé ...) tuy nhiên những điều đó sẽ trở nên nhỏ bé hay vô nghĩa khi bạn bớt để ý hay quan tâm đến nó . Chúc bạn một năm mới vui vẻ bớt u phiền , may mắn và thành công sẽ đến với bạn . Một năm an lành và hạnh phúc !
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Khổ thân tôi mùng 2 Tết ngớ ngẩn tin lời Rang lạc ra đồn công an Cầu Diễn đợi mọi người. Đợi gần 1 tiếng đồng hồ thấy xa xa có bóng dáng người quen đầu trọc lốc cùng cái râu quặp dài đến rồi tiến lại gần. Đi cùng gã đó là 1 chú bò tóc rẽ ngôi giữa. Câu chuyện còn tiép tục...

Chuối

Lop12aminhkhai nói...

@ Chuối ! Bạn thật đáng iêu vì đến giờ này mà bạn vẫn còn " ngớ ngẩn tin lời " nên may mắn gặp được " râu quặp " và " bò rẽ ngôi " chắc là năm Con Mèo bạn sẽ gặp nhìu bất ngờ như khi gặp 2 nhân vật này đấy !
Kiến Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Sao trên ảnh thấy Râu Quặp có tóc? đội tóc giả à? Đi cùng Bò rẽ ngôi mới dám lộ bản chất thật?
Bạn của Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Râu Quặp tiến đến gần Chuối nói "năm vừa rồi bận quá, tranh thủ nghỉ Tết và nghỉ phép tôi mới dám nghĩ đến chuyện sang Dr Châu để khám. May đi muộn 1 tiếng đồng hồ gặp Chuối ở đây mình cùng đi khám luôn thể. Nghĩ đến khám xét mà tôi cứ run run ông ạ, phải rủ Bò rẽ ngôi đi cho nó có khí thế"
Chuối nói với Râu Quặp "Tôi 1 mất 1 còn vợ chả thấy kêu ca gì. Thôi, đi khám về khoẻ ra lại rách việc"
Dr Châu thấp tbỏm đợi ở nhà cáu "Mấy cái thằng dở hơi hẹn sang uống rượu mà giờ này chưa tới, phí công ông đợi. Hẹn ở đâu chả hẹn lại hẹn gặp ở phòng khám. Chờ lâu thôi mình tợp trước vài ngụm cho đỡ buồn"
Trong khi đó ....
Bạn của em ban liên lạc

Lop12aminhkhai nói...

Kể tiếp đi, cuối cùng anh DV và Chuối bạn em bị bệnh gì thế?
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

Bò rẽ ngôi ngượng nghịu "Chuối anh dũng thật đấy. Bọn tôi phải trốn Rang lạc giờ mới dám ló mặt"
Chuối cười: "Rang lạc tuy vậy nhưng cũng biết cách lắm. Ông không nhớ hồi ông mở lớp học cách đánh răng Rang lạc khăng khăng đòi ra đó dạy học à? Tôi muốn sinh con trai nên đang cần gặp Rang lạc quá"
Rang lạc lúc này không biết làm gì, có còn nhớ tới lời hẹn không. Chuối liền giở ngay điện thoại ra alô cho Rang lạc
- Alo, Rang lạc à, Chuối đây, đang làm gì đấy. Hẹn gì mà 3h chiều rồi chẳng thấy ai là sao?
- Chuối à, tắt điện thoại đi, tớ đang ....

(chuyện này do em ban liên lạc kể lại)

Lop12aminhkhai nói...

Chuối hỏi dồn: "đang làm gì?"
Rang lạc: đang tiếp Thuỷ Top. Tớ đầu năm chúc mừng Thuỷ Top rồi tiện thể hỏi 1 câu mà bấy lâu nay ấm ức mãi. Tớ hỏi "Top nghĩa là sao? Topten hay Tóp mỡ?"
Chuối: đừng nói gì thêm,giữ nguyên hiện trường mình có mang máy ảnh đây đến ngay nhé

Lop12aminhkhai nói...

Chả hiểu vì sao Chuối nghe chữ Top háo hức thế nhỉ? liền bỏ rơi Râu Quặp và Bò rẽ ngôi lao xe thẳng đến nhà Rang lạc. Râu quặp và Bò rẽ ngôi ngơ ngác.
Râu quặp lo lắng "Thế này còn làm ăn gì? đến nhà Dr Châu khó phân biệt được của đứa nào với đứa nào. Khâu nhầm của thằng Chuối rồi tay nhìn nhẵn thín không lông lá thì chít"

Lop12aminhkhai nói...

Không hiểu có phải do tết ăn nhiều bánh trưng không mà đọc chẳng hiểu gì , Giải thích giùm đi BLL.
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

3h chiều ngày mùng 3 Tết, Cò Vạc Khỉ đang ở nhà bật băng xem phim. Cò Vạc Khỉ không ngây thơ như Chuối nên nghĩ nếu có đợi nhau ở đồn công an thế nào chả có đứa nó gọi điện thoại gọi mình.

Lop12aminhkhai nói...

Nhầm, nhầm 3h chiều ngày mùng 2 Tết. Trong tay Cò Vạc Khỉ luôn lăm lăm chiếc điều khiển. Có 1 kênh Cò Vạc Khỉ thích xem nhất nhưng chỉ bật khi vợ quay lưng đi hoặc lúi húi làm việc gì. Còn khi vợ ngay lưng lại, Cò Vạc khỉ bật kênh "Thanh tra và những vẫn đề xã hội nhức nhối"

Lop12aminhkhai nói...

Rang lạc không hiểu gì à? nhớ lại chuyện hột lạc to bằng quả trứng chưa? Bò Đen khiếp Lạc từ đấy

Lop12aminhkhai nói...

Râu quặp là đứa có nhóm máu D, còn bò rẽ ngôi là Bò mà tóc rẽ ngôi giữa ấy

Lop12aminhkhai nói...

Mai Rang kể nốt chuyện Chuối đến nhà gặp Rang và Thuỷ Top ra sao nhé

Lop12aminhkhai nói...

Hôm đó , Chuối đến nhà đúng lúc mình đang bận "kiêm tra" Thuỷ top, Chuối nằng nặc :
-Cho tớ kiểm tra cùng được không ?
Mình trả lời :
-không được , phải giữ bí mật cho Thuỷ top chứ !
Nhưng mình biết cửa có khe hở bằng bàn tay , thế nào thằng Chuối chẳng ngó vào .Kết quả kiểm tra bệnh án của Thuỷ Top, cứ hỏi thằng Chuối thì biết .
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Ôi ! Trời khéo vẽ truyện quá nhỉ ! Chẳng ra đâu vào đâu ! Chán wá ! Các bạn chuyển đề tài đi !

Lop12aminhkhai nói...

Cuối cùng là như thế nào hả Chuối kể tiếp đi ! Đang hay !
KV

Lop12aminhkhai nói...

Đúng là chuyện của Chuối, chẳng hiểu gì
UFO

Lop12aminhkhai nói...

Chuối k kể thì Rang lạc kể tiếp đi !
Trăng Thu

Lop12aminhkhai nói...

Không ai được khám xét trừ Dr Châu. Chúng ta bây giờ đã được chuyên môn hoá. Rang lạc làm phần tuổi nào cho em cơ mà. ờ mà tuổi nào cho em cũng có phần xem em đã đủ lớn để tụ họp với giai chưa.
Chuối ông đứng ngoài hé mắt nhìn dưng có nhìn được gì đâu vì Thuỷ Top quấn quanh mình bằng bao nhiêu lọn tóc giả. Gớm gì mà lá gói nhiều hơn bánh.
Rang lạc chân tay lóng ngóng gỡ mãi vẫn chưa hết lá gói, bực mình nói: "Tớ dạy học cách đánh răng buổi tối rồi mà còn gỡ mãi không được"
Thuỷ Top cười khành khạch: "Cả người tớ chỉ có 1 nút gỡ và tớ chỉ nói cho anh Nam biết thôi. Tớ tự khai tớ là Topten có mỡ"
Rang lạc lúc đấy há hốc mồm không nói được gì, đành phải ra mở cửa cho Chuối ông vào. Chuối ông tuy là chuối có hột, áo quần bảnh bao nhưng mày râu vô cùng nhẵn nhụi.

Lop12aminhkhai nói...

Chuyện đến đây là hết tôi xin kể hết câu chuyện hôm qua ...Hihi ...

Lop12aminhkhai nói...

Hết là hết thế nào. Văn mới mở bài và thân bài. Dr Châu đang uống rượu chờ bạn và Chuối ông vừa bước vào nhà Rang lạc. Hội đấy đã nói năng được với nhau gì đâu mà đòi về! Hay là đúng đoạn gay cấn của Thuỷ Top nên đòi kết thúc
TV

Lop12aminhkhai nói...

Đã bạn nào biết về công dụng của dầu dừa chưa? Có thể trang web này sẽ giúp ích cho các bạn và gia đình của bạn:
http://haylentieng.org/ArticleDetial-324-DauDua.htm
http://dauduasucsongmoi.net/
Chuồi

Lop12aminhkhai nói...

Ai là người cứ giục xem công dụng của dầu dừa thế nhỉ ?
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

Ghét cái tên giả danh chuyên kể chuyện bậy bạ này quá.
Chuối thật

Lop12aminhkhai nói...

Tên giả danh này thật đáng ghét quá!
Dưng mà kể chuyện nào Chuối thật cũng háo hức đọc
hehe

Lop12aminhkhai nói...

Nói thêm 1 tí: làm thế nào để phân biệt trong buồng chuối nải nào là chuối ông, nải nào là chuối bà để còn chọn lựa nhỉ?