Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Tay ải tay ai

Mục:
Chuyện là dư lày
Xong việc, Rang lạc bê 1 đĩa lạc rang để giữa gường, tắt đèn chơi trò tai ải tay ai.
Lần thứ 1
Boeing: nắm được bàn tay mịn màng như có tí chai đầu ngón tay do phải gõ máy tính nhiều, hỏi "Tay ải tay ai"
Rang lạc: thẹn thùng như mới lần đầu được giai nắm tay, khẽ đáp "Tay ẻm tay em"
Boeing: thích chí cười rú lên như máy bay sắp sửa cất cánh, bốc 1 hạt lạc rang cho vào miệng Rang lạc
Rang lạc: há miệng lim dim tận hưởng cảm giác lần đầu tiên có này
Mùi lạc rang thơm thơm và tiếng nhai lạc cồm cộp khiến DV nằm dưới đất liếm mép liên tục. DV nằm dưới khẽ gạt lớp quần áo dầy cộm trên người, lê lết như đang tập quân sự đến gần gường của đôi tân hôn
Chuối ẩn mình sau cái tủ quần áo to, căng mắt mà nghĩ bụng "Đang yên đang lành tự dưng tắt đèn, biết thế này mang thêm máy ghi âm có phải hơn không.
Lần thứ 2
Rang lạc: Bốc phải 1 bàn tay đầy lông lá, chớp chớp mắt hỏi "tay ải tay ai"
Boeing: sung sướng đáp "tay ảnh tay anh"
Rang lạc bốc 1 hột lạc định bỏ vào miệng Boeing, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhai lạc rột roạt. Ranh lạc lườm mắt (ở trong bóng tối) Boeing "sao anh ăn cơm trước kẻng thế".
Tiếng nhai lạc dừng hắn.
Boeing lúc đó cũng đang lim dim, làm sao nhai lạc được nên nghĩ bụng vợ mình lại đùa, trả lời "Anh ăn lúc nào em biết rồi mà còn hỏi. Tiếp tục đi em"
Rang lạc khẽ đưa tay sờ mặt chồng (chả may nhét nhầm lạc vào lỗ mũi), đưa được hột lạc vào đúng giữa miệng Boeing. Boeing khoái chí cười rinh rích
Chuối đứng ngoài khó chịu quá, quẳng chiếc máy ảnh rón rén mò đến gường cặp tân hôn
Lần thứ 3
Lượt này lẽ ra Boeing phải hỏi. Nhưng cả Rang lạc và Boeing cùng bật "tay ải tay ai"
Vì sao? Vì có tới 4 bàn tay trong đĩa lạc. 2 bàn tay nhẵn nhụi và 2 bàn tay lông lá. Boeing tưởng Rang lạc khoái quá cho cả hai tay vào để nhận 2 hột lạc. Còn Rang lạc hớn hở nghĩ Boeing thấy bón thế chưa đủ
Mai kể tiếp
Rang lạc

16 Comments:

Bò Đen nói...

Rang lạc tập thể à? Hay xế!
Hôm nào tổ chức lại đê!;;)

Lop12aminhkhai nói...

Ơ thế hôm đó không phải mình đút lạc cho Rang à? Mà ai đút lạc cho mình vậy ta?
Chuối

Nặc danh nói...

Hôm trước đọc chuyện của Rang k nghĩ là lại có thể viết tiếp và hay được như thế này . Thật hấp dẫn và lôi cuốn ...

Lop12aminhkhai nói...

Cuối cùng bạn Rang lạc đã nói ra sự thật, nhưng lại bỏ lửng đoạn quan trọng nhất để ace tò mò. Mình xin kể nốt đoạn sau để các bạn rút kinh nghiệm.
Mọi người chỉ tập trung vào việc bốc lạc mà không biết rằng điã lạc ấy đưọc đạt ở phiá phiá bụng dưới của Boeing (theo đúng luật an toàn trong chuyên chở hàng không cuả VNA)
Chắc do lúc trước cưỡi Boeing bay tít quá, nên Rang lạc rất đói, nên khi bốc lạc ăn thì rất sướng lại còn chơi trò tay ải tay ai thì quá thích. Bỗng nhiên lức ấy, xuất hiện 4 tay trong điã lạc, tâm trạng Rang Lạc lúc ấy, quả thật là chỉ lo mất lạc thôi (vì đang đói mà) còn quả thật em không thèm quan tâm đến cái thằng Boeing đang thở phì phò ấy. Với tâm trạng sợ mất cuả ấy hai tay Rang phóng nhanh đêns phiá bụng dưới của Boeing (nơi để điã lạc ) tóm thật chặt lấy hai củ lạc to nhất, "Hừ, đừng hòng thằng nào tranh được với bà". Bỗng nhiên, tay Rang lạc nhói đau, hoá rang là tay thằng Boeing nó bấu vào tay mình, thằng này chuối thật tranh cả lạc cuả vợ.
- Bỏ tay ra - Rang thét lên
Thằng boeing không nói câu nào, miêng rên hừ hừ, mắt trợn tròn xoe nhìn Rang. Điên lên, Rang lẩm bẩm: - Bà cho mày chết, rồi giật manh hai tay.
Chú Boeing tự nhiên im bặt tay lỏng dần ra, rồi ngất (vì đau quá).
Rang thì nắm chặt hai tay. Hí hửng với chiến lợi phẩm là hai củ lạc to bằng quả trứng chim cút.
Các bạn thân mến khi đến thăm nhà Rang lạc, bạn có thể thấy mấy chú Boeing con lượn vè vè ở sân, nhưng khi vén áo chúng nó lên, ở sau lưng sẽ thấy dòng chữ: Manufactured by Airbus. Thế còn hai quả lạc mà Rang giằng được hôm đó được ngâm trong chai rượu để ở gậm giường hạnh phúc. Vỏ chai có đề dòng chữ: Manufactured by Boeing.

Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

DV dã man thế, cái bí mật này Rang sống để dạ, chết mang đi đấy, nói ra ở đây thế này thì…
Chuối

Nặc danh nói...

Trời ! Thế này Rang lạc đọc xong khéo lại ngất ra đấy vì cái tài khéo vẽ truyện của Dê vàng .

Lop12aminhkhai nói...

Khiếp quá! Rang lạc xem thế nào đi chứ
TV

Bò Đen nói...

Như phim chưởng. Kết thúc ko có hậu, đẫm máu và đậm chất men=))
Tết này DV có đến nhà Ranglac nhớ mời rượu nó nhé!:))

Lop12aminhkhai nói...

Sẽ mời rượu nhưng hình như DV nhầm thì phải nhà tớ chỉ có rượi chuối chứ không có rưọu lạc.Không biết hôm ấy thế nào mà vớ phải nên ngâm rượu luôn,chăng biết có ai thiếu không?.Còn về mấy Boeing con nhà tớ vừa kiểm tra xong vẫn ổn không có chữ Airbus đâu ! Airbus nhóm máu D không có con trai được đâu! nhầm là nhầm thế nào được .
Ranglac.

Lop12aminhkhai nói...

hehe
Đúng là em Rang lạc có tật giật mình
Mấy cái chữ thằng Airbus nó ghi vào lưng ấy thì chỉ tắm một phát là hết thôi.
Em kiểm tra lưng mấy thằng cu chứng tỏ là em kô tin chắc là nó có phải là Boeing hay kô rồi. Ăn vụng mà không biết chùi mép rồi em ơi.
Còn chai rượu ấy, em xem kỹ đi là rược chuối hột đấy. Nhưng xem thì xem trộm thôi kẻo Boeing buồn
Dê Vàng

Lop12aminhkhai nói...

Dê vàng ngây thơ thế nhỉ?RAnglac

Lop12aminhkhai nói...

Thực ra chuyện này Rang lạc không định kể nhưng vì DV cứ bô bô chuyện có hột lạc to bằng quả trứng nên đành phải giải thích cho ACE được rõ. DV nên nhớ, có loại lạc to bằng quả bưởi cơ!
Tối hôm ấy 4 bàn tay nắm nhau cùng tranh giành bốc lạc. Rõ ràng đĩa lạc đầy ắp, Rang lạc ăn 1 hột, Boeing ăn 1 hột thế mà không hiểu vì sao chẳng còn hột nào. Rang lạc nghĩ: bây giờ mới biết Boeing có tính ăn tham! Boeing nhủ thầm: Rang lạc ghê thật đấy, mới thế đã giành phần, không biết sau này mình có còn gì mà ăn không!
Tất cả 4 bàn tay cùng khua khoắng loạn xạ tìm xem có còn hột lạc nào rớt xuống gường không. Chợt tất cả cùng hét lên. Các bạn đã biết rồi, Rang lạc vì quá đói gắng hết sức giành lạc nên được 2 hột to bằng quả trứng. Còn lại các nhân vật kia bốc được gì không thì đêm tối mịt mùng chỉ có chúa mới biết được.
Hôm sau vào giờ này, Rang lạc tiếp tục ăn lạc rang, kết quả là đúc được 1 chú máy bay giống hệt mẹ.
4 năm sau, Rang lạc mới chơi trò tay ải tay ai, Boeing bốc được lạc rang to bằng quả bưởi, kết quả lại đúc được chú máy bay giống hệt Boeing.
Trừ 2 hột lạc vợ chồng nhà Rang lạc được hưởng, còn lại DV và Chuối chén sạch. Chuối thân mến, đến bây giờ bạn đã biết ai bón cho bạn chưa.
2 chiến lợi phẩm để trong chai dưới gầm giường không biết của ai và cũng không dám hỏi. Đề nghị 2 bạn DV và Chuôi đến Dr Châu khám, khoa học bây giờ tiên tiến khâu lại cũng chưa muộn

Rang lạc

Bò Đen nói...

Công thức của Ranglac như sau:
- Vợ ăn lạc của chồng: sinh con giống mẹ.
- Chồng ăn bưởi của vợ: sinh con giống bố.
+ Còn 1 công thức dự phòng nữa..để sinh con (nhưng ko tiện kể ra ở đây):))
Kết quả như thế nhưng hệ quả:
- Chồng coi như đã bị phế, giờ chắc chỉ cười cười.(Boeing đắp chiếu)
- Vợ màn hình phẳng nhưng vẫn hừng hực được.(Lạc thèm bia)
Ranglac thâm thật.Chỉ khổ chú Boeing.
Ranglac chắc giờ tháo khoán. Mại zô! Mại zô!

Nặc danh nói...

Hihi ... hôm nay tớ mới được bít tài viết chuyện nhìu tập của các thành viên lớp mình k hề thua kém nhau ... dzui quá đi thui !

Lop12aminhkhai nói...

Viết một bài gì lỡng mạn tí xoa dịu đi KV ơi, phanh thây nhau hết thế này kinh quá!
Bê đốm

Lop12aminhkhai nói...

Cười sặc gần chết
TV