Toàn thể chúng ta vui mừng chào đón bạn Dê Vàng cuối năm kéo pháo về nhà. Trên chiếc máy bay của hang Vietnam Airlines, Dê Vàng đã có đủ thời gian để nghiền ngẫm về cái sự máy bay Boeing, Airbus và những đám may hồng. Qua chặng đường dài hang nghìn cây số, may mắn bạn vẫn đầy đủ nguyên vẹn và chẳng rơi sợi râu dê nào. Nhìn ảnh, trông bạn có tư chất thật thà đáng tin cậy của anh Hai miền nam. Đấy là thoạt nhìn, còn chúng ta thì đã hiểu rõ phẩm chất vàng của một chú dê đáng quý. So với 20 năm trước , bạn phong độ hơn nhiều, tăng được hơn 20 cân. Vị chi là mỗi tháng bạn lên khoảng 1 lạng, thật bái phục DN. Thầy bói của lớp có thể sẽ đến dự bữa cơm thân mật. Có gì thắc mắc ngoài DR Châu, DV có thể xem 1 quẻ cuối năm để biết vận mệnh tương lai của mình thế nào. Tuy nhiên, thầy bói cũng khuyến cáo 1 câu (nếu em Lạc thèm bia mà đến bữa cơm thân mật), bất cứ loại gì to quá cỡ (lạc to quá cỡ chẳng hạn) cũng không nên tranh giành ăn mà gặp vận hạn. Còn cái gì nhỏ quá cỡ thì thầy cũng chưa biết được có nên ăn hay không. Thế nhé chào tất cả, thầy bói hẹn gặp DV và các bạn trưa nay để tiễn ông táo nhà hang bia về trời!
Thầy bói
19 Comments:
Với bản tính vốn có, DV chắc sẽ tận dụng từng giờ để ăn phở nhưng vẫn ko quên cơm nhà. Có nhiều ứng cử viên tiềm năng nhưng liệu ai sẽ là phở lần này?? Và ai sẽ mong tới lượt lần tới?
Mộc ác thế, nói thế thì quá bằng bảo DV hay ăn "phở" thật à? Nói thế mà DN vào đây thì lại khổ DV, lúc đó blog lại không được đọc truyện ngắn thì chết.
He he he, đến nay DV mới đủ tuổi. Mà cũng lạ quá cơ, bỗng dưng tìm phở dễ thế.
Mộc nói cứ như là nói hộ DV ấy: nào là có nhiều ứng viên tiềm năng; rồi bỗng dưng dễ tìm phở thế v..v... Chả có gì mà dễ thế đâu trừ phi trí tưởng tượng của DV quá phong phú và quá viễn vông. Nói đùa vậy thôi chứ người hay nói ra như DV chắc chắn không có thú ăn phở bằng mấy bác im lìm rồi đùng 1 cái làm nổ quả bom
TV
Chẹp chẹp, phở ‘xơm’ quá, ngửi và ngắm ‘xèm’ quá mà ứ được măm, hic hic.
Chuối
...he...he...Hôm xưa có 1 chú lớp c dám chê phở lớp mình nên tý nữa thì bị DV cho nổ bom vỡ toang cái bộ thông tin truyền thông. :D
Chê cụ thể là phở nào, chú nào mà to gan thế?
Cái thằng DV nó chỉ mạnh mồm thôi , nó mà mạnh ca chân tay thi Bầm tẩn nó chết .
Bầm.
Bầm ơi mạnh mồm đủ chết rồi. Cứ hình dung ra DV tranh bốc lạc bằng miệng he he Rang lạc chạy bán sống bán chết
TV
Cái con Trâu này không có răng mà suốt ngày chỉ nghĩ đến lạc, nói chuyện khác đi.
Hôm trước sau khi off- chai rùi trở về văn phòng đến 16 giờ , bỗng mình nhận được 1 cuộc gọi của một bạn trong lớp mình ( xin được giấu tên ) . Muốn hỏi xem DV đang ở đâu để đến gặp (vì buổi trưa bạn ý bận quá mà k thể đến được ). Trời ! K ngờ DV lại có người hâm mộ đến như thế ! Tớ hơi bị bất ngờ đó về Phở của DV đó ! Hihi ...
Kiến Vàng
Muốn gặp sao không gọi trực tiếp nhỉ, điều này còn bất ngờ hơn?
Nam hay Nữ? Cái này quan trọng hơn.
Anh đang free đây
Em nào mà lạ thế
KV cho xin cái số đt cái
Dê Vàng
Chắc là Huyền lớp trưởng. Bạn ý hỏi KV xem đã thu được nợ chưa???
Chuối quá
Đúng là tiền mất tật mang
Các bạn đừng hỏi dồn tớ như thế không thể trả lời được vì bạn ý k cho nói , thật tiếc nếu lúc đó các bạn và DV đừng " tan " thì có lẽ sẽ bít gay thui mà !
Kiến Vàng
Sao lại tiền mất tật mang ? Thế thì phải vui hơn chứ ! Vì giờ này Phở vẫn còn và ngon tuyệt !
Kiến Vàng
Biết rồi, không phải người lớp mình đâu. Thế nên DV mới mừng húm thế chứ.
Đăng nhận xét