Gấu: Chờ em Rang lạc són được 1 tí thì mình chết đói. Tưởng gần rơi xuống đất đến nơi rồi mà vẫn còn dính ở hậu môn Rang lạc: Gì mà chán như cứt, rặn mãi mới chịu đi từ ruột non xuống ruột già. ACE: Phọt ra đi cả nhà được nhờ hihi
@Bò rừng: Bảo mấy anh K’sor làm hộ mấy cái WC cái nhé, ai lại để em í xử như kia. Nhìn em Gấu tội nghiệp quá. Chi kia chị í ban phước cho em Gấu mà sao khó khăn thế nhỉ? Chắc apple quá, chờ DV nhé, đến giúp kìa! Bê đốm
Em Bò Rừng này "rừng" ghê! Hóa ra đuổi hình bắt chữ chửi em Ranglac. Ừ mà chửi cũng đúng, em đó chỉ biết vào comment và tự sướng 1 mềnh. Từ đầu đến giờ chỉ post được 2 bài. Đề nghị Ranglac ăn thêm Chuối.
RAng đây ! khiếp quá nhiều người bắt bệnh cho mình quá nhỉ ? phải đi gặp bác sĩ Châu thôi, chứ cứ để mấy lang vườn này khám bện qua ảnh thì nguy to.Dr Châu ơi!
13 Comments:
Đố bạn biết gấu đang nghĩ gì ?
Gấu nghĩ:Sao chị ta giỏi thế, mình không thể làm như vậy được...đáng yêu quá ! (nhìn mặt Gấu thì biết)
Gấu: Em Rang Lạc này đúng la apple thật, lâu thế Gấu đang đói gần chết đây này.
Rang Lạc: May quá có thằng Gấu này mình chả cần giấy nữa.
Gấu: Chờ em Rang lạc són được 1 tí thì mình chết đói. Tưởng gần rơi xuống đất đến nơi rồi mà vẫn còn dính ở hậu môn
Rang lạc: Gì mà chán như cứt, rặn mãi mới chịu đi từ ruột non xuống ruột già.
ACE: Phọt ra đi cả nhà được nhờ
hihi
Hihi ... các bạn cm thế này thì Rang Lạc có mà chạy mất hút àh !
Rang ơi ! Ra mà xem này ! Hihi ...
Dzui quá !
@Bò rừng: Bảo mấy anh K’sor làm hộ mấy cái WC cái nhé, ai lại để em í xử như kia. Nhìn em Gấu tội nghiệp quá. Chi kia chị í ban phước cho em Gấu mà sao khó khăn thế nhỉ? Chắc apple quá, chờ DV nhé, đến giúp kìa!
Bê đốm
@ Bê đốm: Có WC đầy đủ; nhưng trường hợp này thích thoáng mát, hoà mình với thiên nhiên...
Nhất quận công, nhì "ấy" đồng!
Ra đồng còn không "ấy" được nữa là vào WC
Rang lạc khôn lắm chứ
hihi
Em Bò Rừng này "rừng" ghê!
Hóa ra đuổi hình bắt chữ chửi em Ranglac. Ừ mà chửi cũng đúng, em đó chỉ biết vào comment và tự sướng 1 mềnh. Từ đầu đến giờ chỉ post được 2 bài.
Đề nghị Ranglac ăn thêm Chuối.
Rang lạc viết tốt nhưng cứ giả vờ nhà đài chứ không phải nhà văn
Bọn mình toàn văn võ song toàn
hihi
RAng đây ! khiếp quá nhiều người bắt bệnh cho mình quá nhỉ ? phải đi gặp bác sĩ Châu thôi, chứ cứ để mấy lang vườn này khám bện qua ảnh thì nguy to.Dr Châu ơi!
Rang ơi thực ra bạn phải lấy làm mừng vì nhiều người quan tâm, lo lắng và nhớ đến bạn như vậy chứ
Bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra
Đăng nhận xét