Hồi còn đi học ,nếu nói đến được đi máy bay thì tất cả học sinh chúng tôi đều rất ngưỡng mộ .Ngày ấy,máy bay chủ yếu vẫn chỉ là những chiếc TU của Nga ,sau đó khi chiếc Airbus xuất hiện nó đã trở thành một đối tượng được rất nhiều người yêu thích .Được đi cùng những chiếc Airbus bảnh bao ,sáng loáng là niềm mơ ước của nhiều người .Tôi cũng không ngoại lệ.
Sau khi đi làm được vài năm ,trong một dịp tình cờ, tôi cũng được đi cùng chiếc Airbus về nhà .Tôi háo hức và vui vẻ lắm .Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang",vừa bước vào cuộc hành trình chiếc Airbus đã bắt đầu lắc lư , chao đảo, hai chiếc đèn pha cứ đảo như rang lạc mỗi khi có một đám mây hồng bay qua.Thật hú vía !Tôi cứ nhắm tịt mắt mà cầu nguyện cho số phận của mình .Về được đến nhà , tôi thở phào nhẹ nhõm .
Và từ đó ,Tôi không dám đi Airbus , tôi quyết định chọn chiếc Boeing tuy thô kệch hơn,xấu xí hơn nhưng cũng ấm áp và an toàn hơn.
Đó là câu chuyện về máy bay của tôi, còn câu chuyện của bạn là gì ?
Ranglac
P/S: Chiếc Airbus đó có nhóm máu D.
Sau khi đi làm được vài năm ,trong một dịp tình cờ, tôi cũng được đi cùng chiếc Airbus về nhà .Tôi háo hức và vui vẻ lắm .Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang",vừa bước vào cuộc hành trình chiếc Airbus đã bắt đầu lắc lư , chao đảo, hai chiếc đèn pha cứ đảo như rang lạc mỗi khi có một đám mây hồng bay qua.Thật hú vía !Tôi cứ nhắm tịt mắt mà cầu nguyện cho số phận của mình .Về được đến nhà , tôi thở phào nhẹ nhõm .
Và từ đó ,Tôi không dám đi Airbus , tôi quyết định chọn chiếc Boeing tuy thô kệch hơn,xấu xí hơn nhưng cũng ấm áp và an toàn hơn.
Đó là câu chuyện về máy bay của tôi, còn câu chuyện của bạn là gì ?
Ranglac
P/S: Chiếc Airbus đó có nhóm máu D.

16 Comments:
Thêm cái ảnh cho máu nhé. Phải thêm vào thì mọi người mới tin ngày xưa Ranglac cũng có máy bay đòi lao vào:))
uh, đi đâu cũng không thoát khỏi thấy cảnh đảo như rang lạc
Airbus nhóm máu D thì rang lạc nhóm máu gì? D++ ?
Trâu vàng
Đọc kỹ chuyện của Ranglac mới thấy Ranglac rất khoái những thằng có nhóm máu D. Phê đến độ "Tôi cứ nhắm tịt mắt mà cầu nguyện cho số phận của mình"..Híc! Đã thật.
Chắc mấy thằng đó hơi ẩu nên em ý chọn tay.."thô kệch hơn,xấu xí hơn nhưng cũng ấm áp và an toàn hơn." Giải pháp tình thế.
Bây giờ khoa học tiên tiến lắm rồi Rang ơi. Chưa muộn.:)
Mình D rồi thì phải chọn máy bay cũng D chứ. Chẳng phải tự dưng các cụ nói "phi công trẻ lái máy bay bà già". Trường hợp này là "phi công bà già lái máy bay trẻ"!
hihi
Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Đi Airbus mình đảo sang phải máy bay lao sang phải, mình đảo sang trái máy bay lao sang trái. Còn đi Boeing thì chỉ được ngồi im 1 chỗ thôi. Đảo chán rồi về ngồi im 1 chỗ!
@ Rang lạc: gặp máy bay gì thì đi máy bay ấy. An toàn hay không do người lái và do thời tiết nữa. Nhỡ chẳng may vớ phải Boeing vừa thô kệch lại vừa lái ẩu gặp thời tiết xấu nữa thì tạch. Im lìm chưa chắc đã tốt, có khi nhốn nháo nhộn nhạo mới vui!
TV
@TV:Mình "khẩu xà ,tâm phật" tên là Rang nhưng mình chẳng bao giờ "đảo" cả vì thế nhóm máu của mình là C(Chung thuỷ ).
Ranglac.
@TV:hơn10năm lái Boeing đến nay vẫn ổn !có lúc bay cao, có lúc bay thấp , nhưng nhìn chung là tốt ! chưa bị trục trặc gì !
RAnglac.
Chả nhẽ trục trặc lại mang ra đây khoe à?
Cái đám Airbus ngày xưa giờ độ thành Boeing đời mới hết rồi. Thử ko?
Nếu có gì trục trặc sẽ thử đám Airbus "nâng cấp " này .
Ranglac
Hết TV, KV, HK… ai giục giã, mời gọi thế nào cũng không viết, ấy thế mà phục cái thằng DV ‘râu quặp’ này thật đấy. Chẳng biết nó làm thế quái nào mà em Ranglac em í lại khỏi hẳn cái bệnh apple kinh niên cơ chứ, chậc chậc khó hiểu???
Mỗi tội cái câu chuyện của em í hơi bị trìu tượng, bác nào thông thái diễn nôm em nghe tí nhể, em nà em ứ biết ai là Airbus, ai là Boeing hết í.
Chuối
Bài này đểu nhở. Các chàng phi công trẻ sẽ có nhiều tâm sự khi đọc bài này.
Nhóm máu A và O thì thế nào, có làm người lái được không nhỉ?
Nhóm máu chẳng thấy liên quan đến việc lái. Chỉ cần có tín hiệu : "Em giang tay, em xòe chân,..." là lái ngay được hết các loại MB. hehe.
Công nhận DV siêu thật đấy ! Thế nào mà để Bạn Rang phải thốt lên 1 bài hay như thế này được nhỉ ! Cừ thật đấy !
Hihi ...
Nói như Rang lạc thì chị em lớp mình toàn nhóm máu C. Anh em thì chắc là đủ các nhóm máu
hihi
Đăng nhận xét