Rét! Ngày càng rét. Rét từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến to, từ phụ đến chính.. Rét.
Ấy thế mà thằng bạn vẫn cười hềnh hệch.
Rét gì? Đây chả rét.
Làm dư lào?
Chống rét bằng in- tờ- nét, cụ thể là bằng bờ- lốc, củ tỉ là bằng ních.
Bốc phét!
À, dư lày. Thuật ngữ Ai- ti nó gọi là Tiện ích DCN, dịch nôm nó là ĐCC..
Chả hiểu mịa gì?
Từ từ. Nếu rét phải đắp chăn đúng không?
Ừ…
Dưng mà vào bờ- lốc đếch có chăn đúng không?
Ừa…
Thế thì phải DCN - Dùng Chung Ních ý mà.
Ơ..
Hay lắm, ấm sực người. Như Đắp Chung Chăn ý. Ấm lắm.
Hay! Làm dư lào?
Phải tìm một ních khác giới cô đơn, đang run rẩy, rét. Át vào ngay. Ấm luôn.
Làm được không?
Đây át lâu òi, ĐCC lâu òi. Híc! Đang nóng giãy lên đây này. Hê hê.
Ok! Làm ngay cho nóng.
Át đê! Ai át không? ĐCC đê! Chống rét đê.
Chuyện có thật 100% tại blog này.
Bò Đen.
26 Comments:
Hihi ... Hôm nay mới bít BĐ ghê quá đi thui ! Người ta dùng chung nick thì đã sao Dê Vàng nhỉ ! hihi ... đến giờ tớ vẫn chưa hiểu là tại sao nick của tớ mà DV lại có được đang nghi máy của tớ bị lỗi , hôm trước post bài mãi nó cũng k nhận phải nhờ Hà đấy !
@KV: Cái nhà chị KV này lại ‘giả nai’ rồi, Chị phải tung chăn ra thì anh DV em mới kéo được chứ. Hihi, bái phục tài anh DV quá xá!
@Anh Bò: Anh thì biết gì là rét mà kêu to thế hử?
Cấm chạy đấy, em ‘at’ đây này:
Bò …cũng… Đen (tèn ten)
Hihi ... Bê Đốm kia ! Đây tung chăn lúc nào nhỉ , sao lại bít người ta tung chăn - gặp phải " siêu cao thủ " rùi đây !
Dê Vàng ơi ! Cũng may là bạn đã túm được chăn rùi ! hihi ...
Vỡ cả bụng ra đây ... nhập viện đây !
Không nhập viện mới là lạ, bao nhiêu anh đòi ăn chưởng, rồi lại đòi ĐCC thế này…
Bò …cũng …Đen
Ôi ! Trời ! Đã nhập phải nhập viện rùi mà còn k chịu buông tha , lại còn bới móc ra thế này có tội k chứ ! Huhu ... ngừng đi nhé !
Ấm quá cũng phải nhập viện à?
Đúng là "Kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra".
Chán thèng đấy rồi thì chuyển qua đây nhé!
Rét quá!:(
Bò Đen.
Anh Bò đen ơi ! em mới khâu bao tải cho anh rồi anh còn đòi đắp chung với con bò nà đấy !về với em đi !
Bò Trắng.
Cảm ơn anh Bò đen, từ sáng tới giờ em được ĐCC với mấy anh rồi đấy. Khoái quá. (Hết rét nhưng mà lại run)
Tớ đến viện rùi ! Gặp ngay bác sĩ tư vấn DV nên khỏi bệnh ngay nhưng vẫn phải DCN vì bác sĩ vẫn chưa có cách " giải quyết vấn đề " này ! ( Nói nhỏ : Đành phải sống chung với lũ thui ! hihi ... )
Kểi gì sign in cũng vào em Kiến Vàng
Không xuất bài được
Help me
Dê Vàng
(có quà tặng Rang Lac mà không xuất ra được vì toàn vào Kiến Vàng)
Ko xuất được thì ấm ức lắm:))
Vào cái tư cách chọn Tên/URL chưa?
Tình trạng DV ĐCC với KV xảy ra do:
1. Anh BĐ lúc kê khai thông tin ban đầu, không hiểu vì hưm mộ KV quá hay sao mà anh ý đặt tên cho hồ sơ blog là Kiến vàng.
2. Anh DV không chịu đọc kỹ ‘hướng dẫn sinh hoạt đúng cách’ của anh BĐ vì thế khi sign in anh ý đã sign in bằng Tài khoản cá nhân + lúc đăng còm anh ý cũng hưm mộ KV quá nên cứ khăng khăng mượn tư cách của KV.
Vì vậy tất lẽ dĩ ngẫu xảy ra chuyện ĐCC kia.
Đây là ý kiến nhỏ để giúp các bạn muốn ĐCC với KV có thể thỏa mãn ý thích đồng thời giúp anh DV có thể thoát khỏi chăn của chị KV nếu …chán.
Chuối
Hihi ... lỗi này đâu có phải là do BĐ hay DV đâu là do tớ đáy chứ ! Hihi ...
Đã thử
Comment thì có thể bỏ em KV được
Nhưng khong thể đăng được bài vì cứ vaò Bảng điều khiển là lại thấy em KV, không bỏ được cũng không sign in được dưới tên KV để post.
Đây là kiểu nhìn thấy ngon quá mà không ăn được
Chỉ tổ chết thèm
Dê Vàng
Khi sign in nếu muốn bỏ tấm chăn của KV thì DV nhớ:
Email: lop12aminhkhai (không dùng email cá nhân, cũng như không sử dụng đuôi email có @ nhé)
(P/W: như cũ nhé)
Chuối
Bầm dạo này rét quá mà chẳng có đứa nào cho đắp chung chăn gì cả , ngày mai chắc không cò cưa ,đưa đẩy được rồi !!! rét quá !
Bầm .
Sao dám nhận là Bầm hả?
Chuối
Chuối ơi chuối à! sao con không nhận Bầm hả ? ngày nào Bầm cũng ra vườn chăm con mà! cẩn thận không mai Bầm cho mày dập luôn!
Bầm.
Hihi
Đúng rồi Chuối ơi, mày hỗn quá.
Hôm nào Bần chả đái vào gốc chuối. Cho mày ăn uống no nê rồi mày lại chối hả con.
Dê Vàng
P/S: Ko biết bầm ấy đứng hay ngồi nhỉ
Bầm tao chẳng ác thế bao giờ, bầm này là bầm ghẻ rồi.
P/S: chúng mày náo toét quá!
Chuối
he he
Bầm này trông quen quá, nói xong toàn để dấu chấm than (!) Mỗi ngày 1 nick hé
Trâu vàng
=)) Em Trâu Vàng này soi kinh ghê! Em Bầm đó chân lấm tay bùn quen rồi nên ko chấm vào than là ko chịu được.
hehe. Giỏi quá! Bầm tè vào gốc chuối xong vào nhà Bầm lại vừa rang vừa chấm
Các con hỗn quá ! bầm lặn đây.
Bầm.
Bầm lặn về dạy dỗ lại cái thằng DV đi nhé, nó đã không biết ơn Chuối tư vấn cho nó, nó lại còn chửi Chuối. Nó còn chuối hơn cả Bầm ý.
Chuối
Bầm lặn đi đâu đấy, ra ruộng cấy lúc này rét lắm Bầm ơi
TV
Đăng nhận xét