Đúng là Giời có mắt.
Ở đời có Nhân - Quả. Được cái lọ phải mất cái chai.
Các cụ nói cấm có sai bao giờ: Dùng chung chăn mới biết chăn toàn bọ hay là Ăn một mình ..đi táo.
Trời rét, ai cũng rét. Thế mà có thằng lại ấm một mình, lại còn bật điều hòa cho mát. Tưởng dư thế là hay hóa ra lại không phải.
Đắp chung chăn, làm gì chẳng được. Ấy thế mà cái việc quan trọng nhất lại đếch làm được: Xuất..
Cái bệnh tương đối hiếm, xưa các cụ gọi là Bó Tay Toàn Tập. Ngày nay y học tiên tiến gọi là Bế T..(T có thể kết hợp inh và rim) Toàn Tập.
Sướng thì hưởng một mình, bức bối thì kêu rinh lên. Lạ thật.
Ngược đời ở chỗ: thằng đó không được vẹo gì nhưng đối tác lại tràn trề mãn nguyện, xuất.. ầm ầm. ( Cũng lại phải đi bác sĩ hỏi tại sao lại dư thế???)
Thằng bức bối quay ra tìm các loại thuốc, nào là Live Journal, Wordpress, Type pad, AIM, Open ID... loạn xà ngầu. Thậm chí có ý định tìm Chăn khác.
Không xong, cái nghiệp nó thế biết làm dư lào.
May quá, đây chưa áp dụng bài thằng ấy. Kinh bỏ mịa. Đành chịu rét cho lành.
Đây thương tình mách cho vài mẹo, may ra xuất được:
- Một là: Em đối tác phải chấp nhận hy sinh cái sung sướng của bản thân, nhường cho đằng ấy. Kiểu như chuyển giới tính.
- Hai là: Đằng ấy phải tự lọ mọ phẫu thuật mới hoàn toàn. Ra mịa một thằng khác. Đầy đủ các bộ phận. Lơ ngơ như mới
Hai cái mẹo trên thực ra ít người dám làm nhưng tỷ lệ thành công cao.
Tuy đau đớn, vật vã, tan giường xẻ chiếu.. nhưng nhỡ đâu “bỏ cái Lọ lại được cái Chai” - Có cơ hội mà ngẩng mặt nhìn đường. Hê hê.
Haiz! Ở đời nên biết mình là ai. Cũng là bài học cho mọi người. Ặc ặc.
Thân ái và tê tái.
Bò Đen.
3 Comments:
Khiếp quá, chọn phương án nào thì cũng phải mổ phanh DV à?
Bê đốm
Đúng là tài tình chi lắm cho trời đất ghen
Thằng bò đen này gato quá.
Em/anh Chuối đã giúp anh ra và ngon lành rồi. Vưà bắn 1 phát rồi và sẽ bắn đều đều
Chú cũng là nhân vật chính đấy.
Bây giờ thỉnh thoảng buồn anh sẽ lấy nick Kiến Vàng đi giao dịch cho khối thằng tưởng bở
Dê Vàng
Ái chà ! DV lại còn định dùng nick của tớ để " lừa tình " hả ? Xưa rùi ! Bây giờ chúng nó tỉnh hết rùi k lừa được đâu ! Hihi ... ( Thế nên chỉ có mỗi Mr NAM bị sập thui mà )
Đăng nhận xét