Có ảnh nhìn k được rõ lắm nhưng vẫn dzui vì thấy lớp mình ngày xưa ... Ảnh cuối cùng Hà mít k nhớ là ở đâu à? Hình như đấy là hôm hội trường kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường thì phải !( 1995) Nếu tớ nhớ k nhầm thì hôm đó ở trường xong lớp mình còn kéo nhau ra Trần Quốc Toản ăn " thịt dê " đấy DV àh !
Tấm ảnh cuối cùng trong danh sách chụp ở Trường Minh Khai đầu dãy nhà cuả lớp 12A cũ (hiện nay nhà này đã bị phá để làm dự án mới và nhờ dự án này thầy Châu kiếm được một khoản khá lớn) Tấm ảnh này được chụp vào ngày 12/11/1996 nhân kỷ niệm XXX năm ngày thành lập trường. Buổi hôm ấy có thể coi là lần họp lớp đầu tiên sau khi ra trường (trừ các cuộc đám cưới). Có mộj điều rất vui là hôm đó không ai hẹn ai cả nhưng vẫn có 10 bạn có mặt tự giác. Các bạn Châu, Anh Dũng, Trung Dũng, Tùng hôm đó đi thi tiếng anh nên kô tham gia được. Các bạn khác vắng mặt không có lý do. Hưng và Tuấn Anh đến trường đầu tiên ăn mặc khá lịch sự nên được hai em học sinh rất xinh (trong đội tiếp tân) mời ngày vào khu khách mời ở chỗ ban giám hiệu. Hai thằng vưà ngồi xuống chưa kịp uống nước thì có 1 cô giáo (kô tiện nêu tên) cầm sổ đi tới và hỏi: "thế hai bạn ủng hộ trường bao nhiêu?". Hai thằng nhìn nhau ngớ ngẩn cười và thỏ thẻ nói: "Dạ chúng em đi người không ạ.". "Thế thì mời hai cậu ra sân chơi, chỗ này dành cho các nhà taì trợ". Hai thằng lang thang ra sân (còn mặt mũi nào mà ngồi nữa) thì gặp ngay mấy em xinh tươi thế là rủ nhau chụp cái ảnh này. Xong rồi cả bọn rủ nhau ra tận Mùi Dê ở Trần Quốc Toản để nhậu. Mình hôm ấy tế nhị không gọi tiết canh (sợ chị em kiêng), nào ngờ lúc về thì chị em lẩm bẩm với nhau "tiết canh ngon thế mà đ.'o thằng nào gọi". Hồi ấy vẫn dát nên kô dám rủ ai đi hát Karaoke cả
DV oi ! Lạ quá rõ ràng là sáng nay tớ có vào mục này để cm mà bạn cất ở đâu hộ tớ rùi thay vào đó là giọng của bạn . Dzui quá ! Đầu năm đã gặp ngay Dv rùi !
Lớp mình đi Khoang Xanh năm nào nhỉ sao mình chẳng nhớ gì. Lây Lan Anh hồi đấy đã cưới chưa? Hôm offline LA tiếc không được gặp Lé để hỏi thăm dạo này sống thế nào, lang bạt ở những đâu Trâu vàng
@DV:Sao mình k nhớ cái vụ tiết canh Mùi dê này nhỉ, DV có nhớ nhầm cho các em lớp nào ăn không đấy? Mà khiếp cho cái trí nhớ kinh hồn của DV thật đấy! Thế bây giờ còn dát không hở? @BĐ: Các bạn tớ đang trồng cây chuối đẹp thế, sao lại quay lại hả? Kòi
@Kòi. Đúng là "tiền cho gái như ... xuống sông". Cho nó ăn no rồi nó bảo không nhớ, ngày xưa nó thề non hẹn biển bầy giờ nó cũng quên luôn!!! Bây giờ anh không dát nữa nhưng mà anh cũng khôn rồi, không ... xuống sông nữa.
Dê Vàng Không đổi đưọc tư cách, thôi mượn tạm cái tư cách của em KV vậy
Các ảnh trên chụp tại Khoang Xanh ngày 1/9/1996. Vui nhất là trên đường, DV đèo Hà Mít quẳng cả em xuống đường, có nhớ không? Ảnh cuối chụp tại trường Minh Khai ngày 12/11/1995 (DV nhớ sai năm). Tiếc là lần đó mình không được đi ăn thịt dê!
Hôm nay ngồi nhai lại bài cũ này thấy tiếc quá vì có lẽ chẳng bao giờ lớp mình lại đuợc đi chơi với nhau như thế này nữa nhỉ.Tớ còn nhớ hôm ấy Châu đèo tớ tý nữa cho mình cưỡi bò cơ đấy ,còn nhớ không Đốc tờ Châu ơi! Ranglac.
Hihi, em cũng xung phong nghỉ đi chơi với chị. Nhưng còn người khác nữa hứa cơ, lại xúc động không ngủ được đây. Còn ai xung phong nữa thì vào luôn nào? Bê đốm
...he...he...pà kon xung phong kinh quá. Chắc mình chen không lọt rồi. Mình phải tính cách khác thôi. Hôm nào mát trời ta sẽ lén lút, bí mật lên Tây nguyên nằm 1 tháng cho coi...he...he...
24 Comments:
Có ảnh nhìn k được rõ lắm nhưng vẫn dzui vì thấy lớp mình ngày xưa ... Ảnh cuối cùng Hà mít k nhớ là ở đâu à? Hình như đấy là hôm hội trường kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường thì phải !( 1995) Nếu tớ nhớ k nhầm thì hôm đó ở trường xong lớp mình còn kéo nhau ra Trần Quốc Toản ăn " thịt dê " đấy DV àh !
Tấm ảnh cuối cùng trong danh sách chụp ở Trường Minh Khai đầu dãy nhà cuả lớp 12A cũ (hiện nay nhà này đã bị phá để làm dự án mới và nhờ dự án này thầy Châu kiếm được một khoản khá lớn)
Tấm ảnh này được chụp vào ngày 12/11/1996 nhân kỷ niệm XXX năm ngày thành lập trường. Buổi hôm ấy có thể coi là lần họp lớp đầu tiên sau khi ra trường (trừ các cuộc đám cưới).
Có mộj điều rất vui là hôm đó không ai hẹn ai cả nhưng vẫn có 10 bạn có mặt tự giác.
Các bạn Châu, Anh Dũng, Trung Dũng, Tùng hôm đó đi thi tiếng anh nên kô tham gia được. Các bạn khác vắng mặt không có lý do.
Hưng và Tuấn Anh đến trường đầu tiên ăn mặc khá lịch sự nên được hai em học sinh rất xinh (trong đội tiếp tân) mời ngày vào khu khách mời ở chỗ ban giám hiệu. Hai thằng vưà ngồi xuống chưa kịp uống nước thì có 1 cô giáo (kô tiện nêu tên) cầm sổ đi tới và hỏi: "thế hai bạn ủng hộ trường bao nhiêu?". Hai thằng nhìn nhau ngớ ngẩn cười và thỏ thẻ nói: "Dạ chúng em đi người không ạ.". "Thế thì mời hai cậu ra sân chơi, chỗ này dành cho các nhà taì trợ".
Hai thằng lang thang ra sân (còn mặt mũi nào mà ngồi nữa) thì gặp ngay mấy em xinh tươi thế là rủ nhau chụp cái ảnh này.
Xong rồi cả bọn rủ nhau ra tận Mùi Dê ở Trần Quốc Toản để nhậu. Mình hôm ấy tế nhị không gọi tiết canh (sợ chị em kiêng), nào ngờ lúc về thì chị em lẩm bẩm với nhau "tiết canh ngon thế mà đ.'o thằng nào gọi".
Hồi ấy vẫn dát nên kô dám rủ ai đi hát Karaoke cả
Dê Vàng
DV oi ! Lạ quá rõ ràng là sáng nay tớ có vào mục này để cm mà bạn cất ở đâu hộ tớ rùi thay vào đó là giọng của bạn . Dzui quá ! Đầu năm đã gặp ngay Dv rùi !
Lớp mình đi Khoang Xanh năm nào nhỉ sao mình chẳng nhớ gì. Lây Lan Anh hồi đấy đã cưới chưa? Hôm offline LA tiếc không được gặp Lé để hỏi thăm dạo này sống thế nào, lang bạt ở những đâu
Trâu vàng
Trâu Vàng cũng đi Khoang Xanh mà còn chẳng nhớ thì làm sao mà các bạn khác nhớ được ! " giả nai " vừa thui nhé ! Hihi ... thích thế còn gì !
Trâu vàng cũng đi mà sao k nhớ nhỉ ! Hay lại " giả vờ giả vịt " đấy !
Hình như Trâu vàng cũng đi Khoang xanh mà k nhớ được àh ! Ảnh giờ xem lại thấy dzui quá , đúng là ảnh độc ...
@DV:Sao mình k nhớ cái vụ tiết canh Mùi dê này nhỉ, DV có nhớ nhầm cho các em lớp nào ăn không đấy? Mà khiếp cho cái trí nhớ kinh hồn của DV thật đấy! Thế bây giờ còn dát không hở?
@BĐ: Các bạn tớ đang trồng cây chuối đẹp thế, sao lại quay lại hả?
Kòi
Đi Khoang Xanh là lên ĐH òi.
Thằng Dê Vàng NHỚ DAI lắm.:))
Ảnh chụp ăn mảnh ở trường thằng Kem mượn quần em nào đấy???=))
Bò Đen.
@Kòi.
Đúng là "tiền cho gái như ... xuống sông". Cho nó ăn no rồi nó bảo không nhớ, ngày xưa nó thề non hẹn biển bầy giờ nó cũng quên luôn!!!
Bây giờ anh không dát nữa nhưng mà anh cũng khôn rồi, không ... xuống sông nữa.
Dê Vàng
Không đổi đưọc tư cách, thôi mượn tạm cái tư cách của em KV vậy
Ừ, quả là tệ thật đấy, ôi tuổi già lú lẫn!
@ Dê Vàng : Anh k xuống sông nữa thì anh đang ... xuống đâu đấy ? Anh khôn rùi mà !
@KV: Cái thằng Dê Vàng bây giờ nó xuống hẳn biển cho oai !ha ha..
Ba chai chưa say.
Các ảnh trên chụp tại Khoang Xanh ngày 1/9/1996. Vui nhất là trên đường, DV đèo Hà Mít quẳng cả em xuống đường, có nhớ không? Ảnh cuối chụp tại trường Minh Khai ngày 12/11/1995 (DV nhớ sai năm). Tiếc là lần đó mình không được đi ăn thịt dê!
Sao chi tiết hay như rứa mà tớ lại hổng nhớ là sao?
Châu định làm ‘thần điêu đại hiệp’ chắc?
Kòi
Hôm nay ngồi nhai lại bài cũ này thấy tiếc quá vì có lẽ chẳng bao giờ lớp mình lại đuợc đi chơi với nhau như thế này nữa nhỉ.Tớ còn nhớ hôm ấy Châu đèo tớ tý nữa cho mình cưỡi bò cơ đấy ,còn nhớ không Đốc tờ Châu ơi!
Ranglac.
Sao lại không, chờ BX ra HN chúng mình sẽ đi tiếp nhé. BX ơi bao giờ ra để còn lên kế hoạch đây?
Bê đốm
Hè này nhé. Tớ chỉ sợ khi tớ ra đó các bạn không rảnh thôi.
BX
Nếu BX ra mà vẫn như trong ảnh thì đông khách lắm. :D
Bò Đen.
Bận đến mấy cũng phải gặp BX, có người còn hứa nghỉ phép một tuần đi chơi với BX kìa.
Bê đốm
@Bò đen: Thế thì chắc vắng khách rồi...
@Bê đốm: Cảm động quá; người hứa nghỉ phép 1 tuần đi chơi với tớ là Bê đốm phải không?
BX
Hihi, em cũng xung phong nghỉ đi chơi với chị. Nhưng còn người khác nữa hứa cơ, lại xúc động không ngủ được đây. Còn ai xung phong nữa thì vào luôn nào?
Bê đốm
...he...he...pà kon xung phong kinh quá. Chắc mình chen không lọt rồi. Mình phải tính cách khác thôi. Hôm nào mát trời ta sẽ lén lút, bí mật lên Tây nguyên nằm 1 tháng cho coi...he...he...
Nhà hehe này trốn kinh ghê, thấy gái đẹp mới chịu lò mặt ra.
Cuội
Đăng nhận xét