Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Những dịch vụ lạ, đáng "đồng tiền, bát gạo" nhất năm 2010

Mục:
1. Dịch vụ cho thuê người yêu
Dịch vụ "cho thuê người yêu" của Công ty cổ phần Vinamost lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam đã gây tò mò cho nhiều người.
Ông Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc Vinamost, cho biết công ty cung cấp dịch vụ cho thuê người đóng thế làm người yêu, vợ. Khách hàng cũng có thể thuê nhân viên theo giờ để đi uống cà phê, trò chuyện hoặc tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày, chăm sóc lúc ốm đau hay an ủi khi thất tình...
Chi phí dịch vụ thấp nhất là 300.000 đồng một giờ và cao nhất có thể lên tới vài chục triệu một ngày. Đối với "hợp đồng nhạy cảm", đòi hỏi diễn xuất như thật, chẳng hạn cần phải nắm tay hay hợp đồng diễn ra vào buổi tối, khách hàng phải trả phí cao.
Dịch vụ cho thuê người yêu chỉ là một gói nhỏ trong chuỗi dự án mà Vinamost cung cấp. Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh





2. Dịch vụ làm đẹp cho... bà đẻ
Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho các bà đẻ là dịch vụ đầu tiên và duy nhất có ở công ty TNHH chăm sóc gia đình Triều Gia - Hà Nội.
Xuất phát từ nhu cầu làm đẹp, giữ gìn dáng vóc của phụ nữ sau khi sinh, cô gái trẻ 8x Trần Thanh Ngọc đã cho ra đời dịch vụ này.
Theo đó, công ty của Ngọc sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc "bà đẻ", từ mát- xa, làm đẹp đến chia sẻ việc nấu ăn, chăm sóc em bé với các bà mẹ...
"Sau khi sinh, rất nhiều phụ nữ gặp phải vấn đề về sức khỏe, tâm lý. Việc mát- a và dùng những bài thuốc dân gian để đắp da, ngoài việc làm đẹp còn giúp chữa bệnh trầm cảm rất hiệu quả..." - Trần Thanh Ngọc chia sẻ.
Dịch vụ lạ lùng này đã thu hút được sự quan tâm của không ít phụ nữ mang thai và cả các đức lang quân lo lắng cho "vợ yêu".
"Nhiều ông chồng có vợ bị trầm cảm sau sinh, cuộc sống gia đình nặng nề nhưng chỉ làm ba ngày tình trạng đã thay đổi nên gọi điện cảm ơn cô chủ rối rít", Ngọc cho biết thêm. Chủ nhân của ý tưởng kinh doanh dịch vụ chăm sóc "bà đẻ" còn có ý định mở rộng thêm phạm vi dịch vụ, tìm kiếm thị trường ở Sài Gòn.

3. Dịch vụ cưới trên mạng
Với dịch vụ này, họ hàng, bè bạn dù ở tận bên kia vòng trái đất cũng có thể lên mạng "tham dự" đám cưới của cô dâu chú rể.
Một đám cưới trực tuyến kéo dài khoảng hai tháng sẽ được tổ chức "linh đình" cho khách hàng. Với chi phí 3,5-4,5 triệu đồng, khách hàng sẽ được cung cấp password riêng để gửi cho người thân của mình vào mạng dự lễ cưới.
Chỉ cần nối mạng, bạn bè và người thân của cô dâu chú rể, dù trong hay ngoài nước đều có thể xem được diễn biến của đám cưới. Thông qua một website riêng, cô dâu chú rể cũng có thể nhận và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người một cách nhanh chóng và dễ dàng.

4. Dịch vụ cho thuê... "chồng"
Thời gian gần đây, nhiều trang web quảng cáo rầm rộ một dịch vụ mới toanh: dịch vụ cho thuê "chồng". Dịch vụ này do công ty Sao Phương Nam - TP.HCM cung cấp. Một nữ nhân viên của công ty cho thuê "chồng" Sao Phương Nam cho biết dịch vụ cho thuê "chồng" có đủ giá, từ 150.000 đồng/giờ tới 500.000 đồng/giờ!
Giá này tùy thuộc công việc, khả năng, trình độ, kiến thức, kể cả ngoại hình... của người chồng hờ. Còn nếu thuê trọn gói theo thời gian nhất định có thể ký hợp đồng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Dịch vụ thu hút khách hàng ở khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.
Theo bà Phạm Thị Thùy Trang, Giám đốc Công ty Sao Phương Nam,sắp tới sẽ có dịch vụ cho thuê "chồng" là người nước ngoài để đáp ứng đối tượng là phụ nữ nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Dịch vụ "chồng" thuê với đúng tên gọi này lần đầu xuất hiện ở Argentina đã nhanh chóng lan truyền qua các website, xuất hiện tại nhiều nước châu Âu và nay là Việt Nam.

5. Dịch vụ "chân dài" rửa ôtô
"Chân dài rửa ôtô" tuy đã có trên thế giới từ lâu, nhưng khi xuất hiện tại Việt Nam nó đã ít nhiều gây "sốc". Dịch vụ này lần đầu tiên có tại hiệu rửa ô tô Babe Wash - đối diện Hồ Ba Mẫu - Hà Nội.
Các cô gái rửa xe tại đây được tuyển dụng theo tiêu chuẩn chiều cao từ 1m60 trở lên, ưa nhìn, giao tiếp tốt. Họ được đào tạo trong khoảng một tháng về các kỹ năng rửa và chăm sóc xe. Họ thực sự rửa xe cho khách chứ không thiên về vai trò làm đẹp, trình diễn như mô hình người đẹp bikini rửa xe ở nước ngoài.
Với mỗi chiếc xe cửa hiệu bố trí một nhóm 4 người, gồm 3 nữ và 1 nam, chăm sóc. Những công việc nặng như lau nóc, xịt gầm và cạo bùn đất bám trong máng xe, sẽ do nam nhân viên đảm nhiệm. Cửa hiệu hiện có khoảng 15 nhân viên nữ rửa xe.
Khách hàng đến rửa ô tô có thể ngồi ngoài trời, vừa thưởng thức trà hoặc cà phê, vừa ngắm các cô gái xinh đẹp chăm sóc cho chiếc xe của mình.

6. Dịch vụ tìm và bảo hiểm tình yêu
Tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin đã làm nở rộ các trang web chuyên làm nhiệm vụ "ông tơ bà nguyệt" như: Nối (www.noi.vn), Hẹn ăn trưa (www.henantrua.vn)... Với phương châm "giúp bạn tìm người yêu", làm cho việc gặp gỡ hay ngỏ lời với ai đó được trở nên dễ dàng, ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến với những dịch vụ này.
Sau những buổi offline, tìm thấy những "mảnh ghép hoàn hảo" của mình, họ có thể tự trò truyện, tìm hiểu và hẹn hò với nhau. Những câu chuyện và nhu cầu về tình yêu tiếp tục được phát triển với dịch vụ lạ khác, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam - dịch vụ bảo hiểm tình yêu. "Mọi thứ trong cuộc sống đều được bảo hiểm và kể cả tình yêu, tại sao không"?
Công ty Marketing Mặt trời Việt Sunvico là đơn vị cung ứng dịch vụ này khá uy tín. Phí dịch vụ được đóng một lần duy nhất cho mỗi cặp đôi từ 600 đến 3 triệu đồng. Nhiều bạn trẻ tìm đến dịch vụ này với mong muốn tình cảm của họ sẽ bền vững.
Không giống như các loại hình dịch vụ bảo hiểm rủi ro khác, bảo hiểm tình yêu chỉ là nơi tiếp nhận tình cảm, nâng niu giá trị cảm xúc, làm cho cuộc sống của các cặp tình nhân thêm thú vị và ý nghĩa.

7. Thuê cưỡi ngựa trên sông Hồng - thú vui mới của người Hà Nội
Đây là dịch vụ cho thuê ngựa đầu tiên ở miền Bắc, đang hoạt động khá "đắt khách" ở bãi đá sông Hồng (đoạn thuộc phường Nghĩa Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Người chủ của những chú ngựa ở đây là anh Hồ Thanh Bình (Mê Linh, Hà Nội), một người đam mê ngựa và đã nhen nhóm ý tưởng kinh doanh này từ lâu và bây giờ mới thực hiện.
Với lợi thế rộng rãi, những bãi cỏ lau, gò đất đá và đặc biệt là có một bãi cát trắng minh, dịch vụ lạ này của anh đã nhanh chóng trở thành một thú vui mới của người Hà Nội. Rất nhiều bạn trẻ cũng như các đôi uyên ương đã tìm đến đây để cưỡi ngựa và chụp ảnh.
Ngựa ở đây đều được thuần dưỡng, không chỉ đẹp mà còn rất hiền. Chỉ với 20.000 đồng là bạn có thể thỏa mãn được sự thích thú khi được ngồi trên lưng ngựa và cưỡi chúng trong vòng 15-20 phút, hoặc có người điều khiển giúp.
Anh Bình cùng với những chú ngựa của mình đã từng được mời tham gia đóng phim Lý Công Uẩn. Anh cũng đã từng chia sẻ với báo chí về dự định sẽ thành lập một mô hình đua ngựa dân dã giống như đua ngựa ở Bắc Hà (Lào Cai) hay chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng).

8. Dịch vụ uống cà phê trong mùng
Đây là dịch vụ hoạt động khá nhộn nhịp tại nhiều quán "cà phê không đèn" ở Sài Gòn trong thời gian qua. Những quán này thường không tập trung và công khai, mà nằm trong các hẻm sâu trong nội thành, núp dưới danh nghĩa quán cà phê máy lạnh, sân vườn. Nhưng các quán này lúc nào cũng tấp nập với nhiều hàng xe được chất dai từ trong ngõ ra đến tận ngoài đường.
Lý do đắt khách đơn giản là bởi nó có những "khoảng trời riêng" kín đáo dành cho các cặp tình nhân, được chủ quán tạo ra bằng cách đóng thêm miếng ván ngăn cách giữa những hàng ghế với nhau. Hơn nữa, giá đồ uống cũng khá bình dân, chỉ từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng/ly.
Hầu như quán nào cũng có hệ thống "phòng thủ" khá hoàn hảo, đặt quầy sâu bên trong quán, có đội quân cảnh giới từ ngay ngoài ngõ, các phòng đều khóa trái cửa, hai hệ thống đèn, đèn nháy luôn trong tình trạng có thể sáng bất cứ lúc nào.
Phương thức hoạt động tinh vi của các quán cà phê "mùng" này, càng là những nguy cơ gây gia tăng tệ nạn xã hội, nhất là mại dâm trên địa bàn thành phố và làm đau đầu các cơ quan chức năng.

9. Dịch vụ lạ trên đại lộ dài nhất Việt Nam
Sau khi thông đường được khoảng 2 tuần, đại lộ Thăng Long, đã xuất hiện rất nhiều các dịch vụ lạ đời, gây nhiều bức xúc cho người dân. Nguyên nhân chính là do có nhiều biển chỉ dẫn giao thông không rõ ràng, thậm chí rất vô lý.
Trên một đoạn đường có biển chỉ dẫn rẽ vào Thạch Thất, nhưng một người dân đã phải loay hoay hơn 2 giờ mà chưa tìm được lối sang. Theo chỉ dẫn, các phương tiện phải di chuyển khoảng 10km mới có đường rẽ ngược lại?!
Những biển báo mơ hồ như vậy đã khiến nhiều người tham gia giao thông phải chuốc sự bực mình, nhưng vẫn đành "ngậm đắng" móc hầu bao, chi tiền cho những dịch vụ cứu hộ, như: bắc thang gỗ cho xe leo qua rào chắn, khi hỏng xe thì gọi theo số điện thoại được treo biển trên cột điện. Mỗi lần gọi dịch vụ như vậy để ra khỏi đại lộ, họ phải trả 40.000 đồng.
(Theo Vietnamnet)


Mỗi người tìm cho mình một dịch vụ đi nhé!

Bò Đen.
Nguồn trích dẫn (0)
  1. ranglac

    ranglac

    12:58 21-12-2010
    @Bê đốm :Tuyêt! nhưng không kể đâu để cho đằng ấy tự tìm hiểu !
  2. ranglac

    ranglac

    11:54 21-12-2010
    @Trâu vàng : mình và Bò đen chỉ biết nhau hồi cấp 1 thôi chứ không học cùng !
  3. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    11:07 21-12-2010
    cần gì phải đi mới biết, em cứ đứng lơ ngơ ở đấy xem bị kéo vào ngay
    dại
  4. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    10:54 21-12-2010
    Dại đi rồi hay sao mà rõ thế?
    Bê đốm
  5. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    10:51 21-12-2010
    @Bê đốm: cần gì rủ ai, ra đấy có phỏm ngay phục vụ 24/24
    dại
  6. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    10:02 21-12-2010

    Bò đen, Ranglac đi 8 thế nào, có phê không hé cho bà con tí thông tin, nếu hay mình cũng rủ xem có phỏm nào đi tí nhỉ?
    Bê đốm
  7. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    07:44 21-12-2010
    Bò Đen học củng Rang lạc từ cấp 1 mà chả hiểu gì cả, sao phải chọn hình nào, chọn cả 3 hình đi
    trâu vàng
  8. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    14:46 20-12-2010
    @Lạc em: Đừng rủ Dại đi, về lại..lên cơn mệt lắm
    Bò Đen.
  9. ranglac

    ranglac

    14:31 20-12-2010
    @ Bò đen : Hình cuối cho nó nãng mạn !
  10. ranglac

    ranglac

    14:30 20-12-2010
    @ Dại : Nghe giọng có vẻ ghen tức quá nhỉ !có muốn thì đi cùng nuôn !
  11. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    13:48 20-12-2010
    ờ vào đấy tha hồ mà rang lạc. Gái gì mà giai vừa gọi đã hào hứng đi luôn thế
    dại
  12. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    13:32 20-12-2010

    Bò đen, Ranglac vào cái mái lá đê, rộng rãi, kín đáo và….độc đáo. hehe
    Bê đốm
  13. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    13:22 20-12-2010
    @ Lạc: Thế đằng ấy thích vào đây



    Vào đây:


    Vào đây:


    Hay vào đây:


    ???

    Bò Đen.
  14. ranglac

    ranglac

    12:38 20-12-2010
    @Bò đen : 8 hả hay đấy ! đi nuôn!
  15. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    10:01 20-12-2010
    Ranglac hú 1 tiếng rồi chuồn rồi à? Đi 8 ko?
    Bò Đen.
  16. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    09:44 20-12-2010
    Kinh nghiệm kinh nghiệm quá, bái phục KV
    Bê đốm
  17. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    09:41 20-12-2010
    @ Bê Đốm : Đến khi nào mới tỉnh đây mở dịch vụ đó thì có mà thua lỗ " chổng vó " . Nếu đã sử dụng những dv này thì tuyệt nhiên k bao giờ có khái niệm " ngoài giờ " đâu nhé ! Bạn thiếu thực tế quá , làm sao mà kinh doanh được về " chồng nuôi " giống tớ đi !
    KV
  18. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    09:37 20-12-2010
    Mình đang định đầu tư dich vụ trông con ngoài giờ cho cái bọn bố mẹ mà bỏ con đi đú mấy dịch vụ ‘đáng đồng tiền bát gạo’ này đây. Đảm bảo lãi to, có ai chung vốn không?
    Bê đốm
  19. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    08:10 20-12-2010
    " đáng đồng tiền bát gạo " quảng cáo ghê nhỉ ? Các bạn đã có ai đi chưa ? Kể cho tớ nghe xem có thật như thế k nhé ! Nghi ngờ " chất lượng " ...
    KV
  20. Lop12aminhkhai

    Lop12aminhkhai

    00:32 19-12-2010
    @Lạc: Ok. Hay là trong lúc đợi mình đi dịch vụ 8 nhỉ?
    Bò Đen.
  21. ranglac

    ranglac

    19:44 18-12-2010
    @Bò đen : khi nào bị rơi vào đối tượng dịch vụ số 4 thì báo tớ 1 tiếng nhé !

0 Comments: