Mẹ ơi chớ đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ
Thôi đừng có đánh bài lờ
Dẹp ngay bờ lóc tao nhờ, được không?
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi canh còm còn khổ hơn trâu.
Qua cầu ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói bấy người rình bờ leo.
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Con làm bờ lóc còn run hơn bầm.
Người còm mỗi lúc mỗi đông
Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.
Gió mùa thu anh ru em ngủ.
Em ngủ rùi……anh vào mạng buôn dưa
Bờ lóc có lắm gái tơ
Vừa buôn vừa đợi đến giờ gặp nhau….
Sao em không chịu lên giường
Hay là em vẫn vấn vương re còm?
Bốc giơ có mấy người hiền
Trai cu teo tóp gái tiền mãn kinh.
Nich nêm không mất tiền mua
Thay tên đổi họ để lừa lọc nhau.
Tin tặc là tin tặc ơi
Mau mau đi chỗ khác chơi, anh nhờ
Không không em đứng trên bờ
Khi naò có lệnh mới rờ đến anh.
Bờ lóc là cái bờ leo
Lề phải định hướng, sao leo trái lề?
Trâu ơi ta bảo trâu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày tặc tin
Xin thôi bờ lốc bờ leo
Về nhà giúp vợ nuôi heo cho nó lành
Thân lươn bao quản lấm đầu
Chút tình bờ lốc từ sau xin chừa
Không còn đi sớm về trưa
Không còn còm kiết buôn dưa buôn bè
Bờ lốc mà để còm măng
Thì chủ Bờ lốc hàm răng chẳng còn
Trên trời có đám mây đen
Dưới đất mây xám đan xen mây vàng
Tụi nó vô lóc của chàng
Còm măng loạn xạ, tai mang chủ nhà!
Dí dầu bờ lóc đóng đinh
Người ta giám sát rập rình khó còm men!
Cá không ăn muối cá ươn
Ai mà viết lóc ngược đường, hack nha (cưng)!
Oép-xai thương lấy Lóc cùng,
Tuy rằng khác chí (*) nhưng chung một luồng (**).
(*) Báo chí
(**) Luồng thông tin
Ngồi buồn chẳng muốn nói ra,
Lên anh-tẹc-néc chẳng cha nào cho còm.
Hắc ơi buông áo em ra
Để em còm đã kẻo mà thành câm.
Một thương: bờ lóc là nhà
Hai thương: lại biết la đà còm măng
Ba thương: lại biết nói năng
Bốn thương: biết lỏng biết căng lúc nào
Năm thương: biết khép cửa ra vào
Sáu thương: sẵn sàng “tư thế” phải chào hắc cơ
Thân em như lóc giữa đàng.
Người khôn lịch sự , người phàm chửi vung!
Có công làm lóc có ngày…… tra tay
Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
Một người vô net cả nhà kẹt phone
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời chơi lóc không vương tơ tình
Còn duyên vô lóc re còm
Hết duyên ra quán om xòm mày tao
Eng tri là chiếc quan tài
Ca mần (Comment) là chiếc áo dài màu đen
Kỷ niệm là lọ bình nhang
Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu
Lóc đâu cho thiếp re còm
Hay thì thiếp ở, dở thì thiếp … bye
Chồng giận thì vợ lầm bầm
Ông mà mê lóc tui bầm ông ra
Em cứ giận nhưng em đừng phá lóc
Để anh còm xả trét nha em
Lên non mới biết non cao
Có còm mới biết là mau hết giờ
Yêu anh hổng phải vì ham
Mà là anh hổng tham lam re còm
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Lỡ mê làm lóc vợ nhà vẫn thương
Chồng người bờ lốc bờ leo
Chồng em xó bếp, chăm heo nuôi gà
Nick name không mất tiền mua.
Một ngày một cái cho vừa lòng em.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều.
Muốn con hay chữ còm nhiều nghe con.
Anh mèo đi chợ đường xa.
Hỏi thăm chị chuột đi đâu vắng nhà.
Đang bận bờ lốc đó cha.
Chuột bận rà rà đâu rãnh bò ra
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ.
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về anh vọc Ya hu.
Chín thu em đợi, mười thu anh còm
Thiếu vợ thì thấy bình thường
Thiếu còm mới thấy vấn vương đêm ngày
Còm là chân, lóc là tay
Thiếu 2 thứ ấy như cầy thiếu trâu
Ai ơi có thấu lòng nhau
Càng đe bờ lóc, càng đau nhân tình
Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ
Thôi đừng có đánh bài lờ
Dẹp ngay bờ lóc tao nhờ, được không?
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi canh còm còn khổ hơn trâu.
Qua cầu ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói bấy người rình bờ leo.
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Con làm bờ lóc còn run hơn bầm.
Người còm mỗi lúc mỗi đông
Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.
Gió mùa thu anh ru em ngủ.
Em ngủ rùi……anh vào mạng buôn dưa
Bờ lóc có lắm gái tơ
Vừa buôn vừa đợi đến giờ gặp nhau….
Sao em không chịu lên giường
Hay là em vẫn vấn vương re còm?
Bốc giơ có mấy người hiền
Trai cu teo tóp gái tiền mãn kinh.
Nich nêm không mất tiền mua
Thay tên đổi họ để lừa lọc nhau.
Tin tặc là tin tặc ơi
Mau mau đi chỗ khác chơi, anh nhờ
Không không em đứng trên bờ
Khi naò có lệnh mới rờ đến anh.
Bờ lóc là cái bờ leo
Lề phải định hướng, sao leo trái lề?
Trâu ơi ta bảo trâu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày tặc tin
Xin thôi bờ lốc bờ leo
Về nhà giúp vợ nuôi heo cho nó lành
Thân lươn bao quản lấm đầu
Chút tình bờ lốc từ sau xin chừa
Không còn đi sớm về trưa
Không còn còm kiết buôn dưa buôn bè
Bờ lốc mà để còm măng
Thì chủ Bờ lốc hàm răng chẳng còn
Trên trời có đám mây đen
Dưới đất mây xám đan xen mây vàng
Tụi nó vô lóc của chàng
Còm măng loạn xạ, tai mang chủ nhà!
Dí dầu bờ lóc đóng đinh
Người ta giám sát rập rình khó còm men!
Cá không ăn muối cá ươn
Ai mà viết lóc ngược đường, hack nha (cưng)!
Oép-xai thương lấy Lóc cùng,
Tuy rằng khác chí (*) nhưng chung một luồng (**).
(*) Báo chí
(**) Luồng thông tin
Ngồi buồn chẳng muốn nói ra,
Lên anh-tẹc-néc chẳng cha nào cho còm.
Hắc ơi buông áo em ra
Để em còm đã kẻo mà thành câm.
Một thương: bờ lóc là nhà
Hai thương: lại biết la đà còm măng
Ba thương: lại biết nói năng
Bốn thương: biết lỏng biết căng lúc nào
Năm thương: biết khép cửa ra vào
Sáu thương: sẵn sàng “tư thế” phải chào hắc cơ
Thân em như lóc giữa đàng.
Người khôn lịch sự , người phàm chửi vung!
Có công làm lóc có ngày…… tra tay
Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
Một người vô net cả nhà kẹt phone
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời chơi lóc không vương tơ tình
Còn duyên vô lóc re còm
Hết duyên ra quán om xòm mày tao
Eng tri là chiếc quan tài
Ca mần (Comment) là chiếc áo dài màu đen
Kỷ niệm là lọ bình nhang
Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu
Lóc đâu cho thiếp re còm
Hay thì thiếp ở, dở thì thiếp … bye
Chồng giận thì vợ lầm bầm
Ông mà mê lóc tui bầm ông ra
Em cứ giận nhưng em đừng phá lóc
Để anh còm xả trét nha em
Lên non mới biết non cao
Có còm mới biết là mau hết giờ
Yêu anh hổng phải vì ham
Mà là anh hổng tham lam re còm
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Lỡ mê làm lóc vợ nhà vẫn thương
Chồng người bờ lốc bờ leo
Chồng em xó bếp, chăm heo nuôi gà
Nick name không mất tiền mua.
Một ngày một cái cho vừa lòng em.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều.
Muốn con hay chữ còm nhiều nghe con.
Anh mèo đi chợ đường xa.
Hỏi thăm chị chuột đi đâu vắng nhà.
Đang bận bờ lốc đó cha.
Chuột bận rà rà đâu rãnh bò ra
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ.
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về anh vọc Ya hu.
Chín thu em đợi, mười thu anh còm
Thiếu vợ thì thấy bình thường
Thiếu còm mới thấy vấn vương đêm ngày
Còm là chân, lóc là tay
Thiếu 2 thứ ấy như cầy thiếu trâu
Ai ơi có thấu lòng nhau
Càng đe bờ lóc, càng đau nhân tình
3 Comments:
Em nào tâm trạng nộn xộn hé nhỉ?
Bò Đen.
Sao lại nộn xộn? Nói hay, nói đúng quá nên Bò đen giật mình hả?
Em này tên Tầm họ Sưu mà, không ai biết à?
Bê đốm
Đăng nhận xét