Hôm trước bị chê là tệ quá khi không nhận ra bạn bè, tớ đã định viết một cái gì đó (không phải là tớ đang thanh minh đâu nhé) nhưng cứ viết rồi lại xoá, những kỷ niệm xưa tràn về làm tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay, sau những ngày đi công tác về, việc đầu tiên khi bước vào phòng là vào Blog của lớp thì thấy có thật nhiều cái mới. Đọc bài viết và xem hình tớ thấy hình như mình đã tụt lại sau các bạn quá xa rồi, các bạn vui quá, còn mình đã già rồi chăng (ít ra là so với các bạn...). Những kỷ niệm mà tớ nhớ và mong ước được làm lại thì kiến vàng đã nói, có lẽ đó là những ký ức mà mỗi thành viên lớp 12A sẽ mang theo mãi suốt cuộc đời này. Đã qua rồi những lần cả đoàn chúng mình đạp xe trong gió lạnh mưa phùn đi về Tây mỗ để được quây quần bên mâm cơm ngày tết thật vui vẻ,ấm áp;đã qua rồi những giờ ra chơi các bạn nam đá cầu còn các bạn nữ nhảy dây (hồi đó chúng mình ngây thơ hơn lũ trẻ bây giờ nhiều các bạn nhỉ?) và những lần đi lao động, kỷ niệm lúc chia tay như kiến vàng đã nói... Nhớ lắm các bạn ơi! Mới đó mà 20 năm đã trôi qua, nhanh quá, bây giờ chúng mình ít nhiều đều đã thay đổi rồi, nhiều nỗi lo hơn, nhưng đọc những bài viết của các bạn mình vẫn tìm thấy những cô, cậu học trò năm nào, mình vừa đọc, vừa cười, vui quá (rất may là không có ai vào phòng mình nếu không sẽ tưởng là bị làm sao!?).Nhưng tớ cũng giật mình đôi chút vì đọc được tâm sự của một bạn đại khái là:thật kém tắm cho một số người không liên lạc lại hoặc từ chối liên hệ với lớp (vì tớ cũng là một trong số đó đấy...) nhưng rất may, bạn đã hiểu cho 1 số người "kém tắm" đó (họ có lý do); cám ơn bạn. Các bạn 12A ơi, chúng tớ đều rất nhớ và rất muốn được gặp mọi người, mọi người đã vui vẻ thế cơ mà, nếu gặp nhau, chúng tớ cũng sẽ được vui như vậy... Tớ vốn ít lời, văn thì không hay, trong đầu suy nghĩ nhiều nhưng chẳng biết viết như thế nào chỉ viết vài dòng tâm sự với các bạn cho vơi đi nỗi nhớ mà thôi. Các bạn ơi, nhớ quá ngày xưa ơi!
Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010
Ngày xưa ơi
Mục: Tình báoHôm trước bị chê là tệ quá khi không nhận ra bạn bè, tớ đã định viết một cái gì đó (không phải là tớ đang thanh minh đâu nhé) nhưng cứ viết rồi lại xoá, những kỷ niệm xưa tràn về làm tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hôm nay, sau những ngày đi công tác về, việc đầu tiên khi bước vào phòng là vào Blog của lớp thì thấy có thật nhiều cái mới. Đọc bài viết và xem hình tớ thấy hình như mình đã tụt lại sau các bạn quá xa rồi, các bạn vui quá, còn mình đã già rồi chăng (ít ra là so với các bạn...). Những kỷ niệm mà tớ nhớ và mong ước được làm lại thì kiến vàng đã nói, có lẽ đó là những ký ức mà mỗi thành viên lớp 12A sẽ mang theo mãi suốt cuộc đời này. Đã qua rồi những lần cả đoàn chúng mình đạp xe trong gió lạnh mưa phùn đi về Tây mỗ để được quây quần bên mâm cơm ngày tết thật vui vẻ,ấm áp;đã qua rồi những giờ ra chơi các bạn nam đá cầu còn các bạn nữ nhảy dây (hồi đó chúng mình ngây thơ hơn lũ trẻ bây giờ nhiều các bạn nhỉ?) và những lần đi lao động, kỷ niệm lúc chia tay như kiến vàng đã nói... Nhớ lắm các bạn ơi! Mới đó mà 20 năm đã trôi qua, nhanh quá, bây giờ chúng mình ít nhiều đều đã thay đổi rồi, nhiều nỗi lo hơn, nhưng đọc những bài viết của các bạn mình vẫn tìm thấy những cô, cậu học trò năm nào, mình vừa đọc, vừa cười, vui quá (rất may là không có ai vào phòng mình nếu không sẽ tưởng là bị làm sao!?).Nhưng tớ cũng giật mình đôi chút vì đọc được tâm sự của một bạn đại khái là:thật kém tắm cho một số người không liên lạc lại hoặc từ chối liên hệ với lớp (vì tớ cũng là một trong số đó đấy...) nhưng rất may, bạn đã hiểu cho 1 số người "kém tắm" đó (họ có lý do); cám ơn bạn. Các bạn 12A ơi, chúng tớ đều rất nhớ và rất muốn được gặp mọi người, mọi người đã vui vẻ thế cơ mà, nếu gặp nhau, chúng tớ cũng sẽ được vui như vậy... Tớ vốn ít lời, văn thì không hay, trong đầu suy nghĩ nhiều nhưng chẳng biết viết như thế nào chỉ viết vài dòng tâm sự với các bạn cho vơi đi nỗi nhớ mà thôi. Các bạn ơi, nhớ quá ngày xưa ơi!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 Comments:
Đăng nhận xét